Cấp để… cất (!?)

Thứ năm, 04/06/2020 18:33

Chiếc ghế nhổ răng còn “nguyên đai, nguyên kiện” vừa được khui thùng nhưng không dùng.

- Thứ gì cần sử dụng mới được xem xét cấp phát, chớ cấp rồi cất kho thì lợi ích chi.

- Đúng là thế, nhưng đôi lúc cấp thì cứ nhận còn sử dụng hay không thì từ từ tính.

- Hàng hóa, thiết bị được cấp phát mà bỏ xó thì lãng phí ngân sách lắm Tư Quảng Nam ơi!

- Vậy mà có ngành ở địa phương của Tư lại “vung tay quá trán” rứa đó.

- Ngành nào vậy Tư?

- Là ngành Y tế.

- Vậy họ mua và cấp cái gì?

- Cuối năm 2019, ông Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ký hợp đồng với Công ty thiết bị khoa học Nguyên Thanh mua nhiều thiết bị y tế để trang bị cho các trạm Y tế cấp xã để nâng cao năng lực điều trị của tuyến dưới nhằm giảm tải cho tuyến trên. Trong số những thiết bị y tế được cấp lần này có bộ dụng cụ dùng để điều trị răng, miệng, như: ghế, kìm… được nhập khẩu từ Pakistan với giá gần 100 triệu đồng/bộ. Thế nhưng, do chưa tuyển được y, bác sĩ đúng chuyên ngành nên những thiết bị này không thể sử dụng, “phải” đưa vào kho lưu giữ.

- Bất cập nhỉ! Vậy những người trong cuộc có ý kiến không?

- Bác sĩ Ngô Thoại- Giám đốc Trung tâm Y tế TX Điện Bàn, trao đổi: với cấp thị xã như Trung tâm Y tế TX Điện Bàn, nhiều năm qua vẫn chưa tuyển dụng được bác sĩ chuyên ngành răng-hàm-mặt nên đối với cấp xã việc tuyển dụng này lại càng… khó. Vì thế, việc trang bị cho Trạm Y tế bộ dụng cụ điều trị nha khoa là quá lãng phí. Còn theo bác sĩ Ngô Thanh Độ- Trạm trưởng Y tế xã Điện Quang (TX Điện Bàn), trạm Y tế xã không tuyển được y, bác sĩ chuyên ngành răng-hàm-mặt nên những thiết bị vừa được cấp phải... nhập kho.

- Vừa rồi ngành y tế Quảng Nam dính lùm xùm vụ mua máy xét nghiệm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đang bị thanh tra, nay lộ thêm chuyện mua sắm “vung vít” kiểu này. Bề Tui thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần sớm làm rõ để chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể liên quan nếu có xảy ra tiêu cực.

BỀ TUI