Câu chuyện của hai cái bắt tay

Thứ năm, 26/04/2018 13:14

Kể từ khi ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ, các nhà lãnh đạo Châu Âu đã tìm mọi cách để có thể phần nào đọc suy nghĩ của ông về lục địa già. Trong khi hàng ngàn tờ giấy chính sách được sản xuất trong quá trình này, hai cái bắt tay mới nhất giữa ông Trump và hai nhà lãnh đạo Pháp – Đức có thể mang nhiều thông điệp hơn rất nhiều.

Khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm phòng Bầu dục vào tháng 3-2017, Tổng thống Trump thể hiện rõ sự không mấy mặn mà - cố tình hoặc vô tình - phớt lờ những kêu gọi bắt tay “bà đầm thép”. Từng được cảnh báo về không khí lúng túng của những cảnh diễn ra trong phòng Bầu dục lúc đó, và trong các cuộc họp tiếp theo với các nhà lãnh đạo thế giới khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có lựa chọn cho riêng mình.

Ông Macron đã chọn một cái bắt tay mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến đối tác hơi đau, và kéo dài bất thường, nhằm được cho là truyền đạt thông điệp rõ ràng: Đừng đánh giá thấp Tổng thống Pháp, Ngài Tổng thống (ông Trump). “Cái bắt tay của tôi với ông ấy - nó hoàn toàn vô hại”, ông Macron từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn sau đó. “Đó là cách bạn đảm bảo mình phải được tôn trọng. Bạn phải chứng tỏ bạn sẽ không nhượng bộ, dù là nhượng bộ nhỏ nhất – dù nó chỉ mang tính biểu tượng”, nhà lãnh đạo Pháp nói thêm.

Cả ông Macron và bà Merkel đều không có nhiều điểm tương đồng với ông Trump. Tổng thống Macron giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử được đánh giá là công bằng, mặc dù gần đây ông bị những người chỉ trích so sánh phong cách nắm quyền tương tự như chiến lược của người đồng cấp Trump. Bà Merkel cùng là một nhà lãnh đạo lâu năm ở Đức, nổi tiếng ở Châu Âu và trên toàn thế giới.

Nhưng chỉ có một trong hai nhà lãnh đạo Châu Âu này giành được tình cảm và sự tôn trọng của Tổng thống Trump. Nhưng đó không phải là bà Merkel mà là nhà lãnh đạo trẻ Macron. Còn nhớ khi ông Trump đến thăm Paris vào tháng 7-2017 để tham dự một lễ diễu hành quân sự, cái bắt tay thân mật của họ kéo dài trọn vẹn 29 giây. Và mối thân tình này càng được thể hiện rõ trong màn tiếp đón ông Macron lần này, khi ông có chuyến thăm đầu tiên đến Mỹ từ hôm 24-4. Lãnh đạo nhiều nước đã đến Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức năm 2017, nhưng ông Macron là người đầu tiên được tiếp đón theo nghi lễ chính thức - nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng. Ông cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên được Tổng thống Trump thiết đãi quốc yến.

Bà Merkel cũng chuẩn bị đến Mỹ. Khi hai nhà lãnh đạo Châu Âu này cùng đến Nhà Trắng, cách tiếp cận khác nhau của họ đối với Tổng thống Trump sẽ được phơi bày công khai một lần nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng, “chiến lược Trump” của Tổng thống Macron có thể mang lại kết quả rõ ràng. Bắt tay thân mật với một Tổng thống Mỹ, người vốn không hề được lòng dân Châu Âu, cũng có thể là rủi ro lớn đối với vị thế của ông Macron.

THANH VĂN