Charlie Hebdo thách thức khủng bố

Thứ tư, 14/01/2015 09:21

(Cadn.com.vn) - Nếu những kẻ tấn công Charlie Hebdo nghĩ  rằng đã “giết chết” tạp chí này, chúng đã sai hàng triệu lần.

Đội ngũ nhân viên may mắn còn sống sót của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ngày 13-1 tuyên bố sẽ phát hành hàng triệu bản tiếp theo, trong đó có đăng biếm họa nhà tiên tri Mohammed, động thái chứng tỏ  không hề nhân nhượng trước các phần tử khủng bố cực đoan. 

Theo Bloomberg, Charlie Hebdo sẽ phát hành 3 triệu bản đặc biệt vào hôm nay (14-1). Trong phản ứng gay gắt đầu tiên sau cuộc tấn công, các nhà xuất bản tạp chí thậm chí tuyên bố trang bìa khắc họa hình ảnh nhà tiên tri Mohammed đang khóc, tay cầm biểu ngữ “Je suis Charlie” hay “Tôi là Charlie”, phía trên là dòng chữ “Tất cả mọi chuyện đều có thể tha thứ”.

Tổng biên tập tờ Charlie Hebdo với một ấn phẩm gây tranh cãi. Ảnh: NYP

Phiên bản ra ngày 14-1 phát hành lần đầu tiên kể từ khi 8 nhà báo và 4 người khác bị tàn sát trong cuộc tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo - sẽ in 3 triệu bản, so với con số khoảng 45.000 bản thông thường. Và tất cả các mục tiêu trong số này gồm có nhà tiên tri Mohammed, Hồi giáo, Al-Qaeda và IS cùng với các tôn giáo khác và các nhân vật chính trị.

Nghi can khủng bố Pháp bị Mỹ theo dõi

Amedy Coulibaly - nghi can bị cáo buộc giết hại 1 nữ cảnh sát và 4 người khác trong vụ bắt giữ con tin tại siêu thị Hyper Cacher ở Paris, Pháp hồi tuần trước từng nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ.

Theo CNN, Coulibaly từng có tên trong Hệ thống dữ liệu nhận dạng khủng bố (TIDE) của Mỹ. Và trong vụ tấn công này, Coulibaly có thể đã nhận được hỗ trợ từ nhiều người khác, trong đó có 2 anh em nghi phạm nhà  Kouachi của vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo. 

Tạp chí của tuần này sẽ có 6 hoặc 8 trang thay vì 16 trang như thường. Và đặc biệt, ấn phẩm lần này sẽ sử dụng 16 ngôn ngữ. “Chúng tôi sẽ trung thành với tinh thần của tờ báo: làm cho mọi người cười”, Richard Malka – luật sư và là người phát ngôn của Charlie Hebdo nói với đài phát thanh Info của Pháp.

Sau vụ thảm sát, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Fleur Pellerin cam kế hỗ trợ Charlie Hebdo 1 triệu EUR (1,2 triệu USD). Tập đoàn Google hứa sẽ chi 250.000 EUR trong khi tờ The Guardian của Anh ủng hộ 125.000 EUR. Hiệp hội báo chí Pháp đã mở một tài khoản ngân hàng, thu hút đóng góp từ cộng đồng quốc tế.

Nhà phân phối tạp chí hy vọng, với sự quan tâm của độc giả, lượng bán tăng lên, từ đó giúp vực dậy tờ tạp chí nổi tiếng nhưng đang lâm vào cảnh phá sản do kinh tế suy giảm. Số lượng phát hành Charlie Hebdo giảm trong những năm qua. Trong khi những ấn phẩm có hình biếm họa nhà tiên tri Mohammad thường bán được khoảng 100.000 bản, tạp chí thường in chỉ bán 60.000 bản và đôi khi không vượt quá 30.000 bản.

Trong 22 năm qua, Charlie Hebdo xuất bản vào mỗi thứ tư hằng tuần. Mọi vấn đề từ tôn giáo, giới tính, chết chóc, bê bối các chính trị gia - không có gì có thể vượt mặt Charlie Hebdo. 5 trong số các cây bút biếm họa nổi tiếng là Char, Honore, Cabu, Wolinski và Tignous – đều nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ thảm sát vừa qua.

Cho đến nay, vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo vẫn đang phủ đám mây đen u ám lên đời sống chính trị, xã hội ở Pháp. Nguy hiểm rình rập khi Tổ chức Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) ngày 13-1 tiếp tục ra cảnh báo đến nước Pháp khẳng định, Paris sẽ đón nhận những cuộc tấn công mới do thái độ thù địch đối với đạo Hồi. “Một khi các binh sĩ Pháp còn chiếm đóng các nước như Mali, Cộng hòa Trung Phi và không kích người của chúng ta tại Syria và Iraq, và một khi lũ truyền thông ngu ngốc của nước này tiếp tục bôi xấu hình ảnh nhà tiên tri Mohammed, nước Pháp sẽ đặt chính họ vào tình thế tồi tệ nhất”, tuyên bố của AQIM nêu rõ. Bất chấp cảnh báo, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố sẽ không bao giờ khuất phục khủng bố trong buổi lễ tôn vinh 3 sĩ quan cảnh sát bị sát hại trong tuần trước.

Giới phân tích khẳng định, nếu những kẻ khủng bố nghĩ  rằng đã có thể “giết chết” tự do báo chí qua các cuộc thảm sát kinh hoàng, bọn chúng đã sai lầm.

Khả Anh