Cháu bé 12 tuổi bị voi rạp xiếc quật chết
(Cadn.com.vn) - Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 23-12 trước khuôn viên UBND xã Đức Mạnh (H. Đắc Mil, Đắc Nông). Nạn nhân bị voi quật tử vong là cháu Nguyễn Văn Luật (13 tuổi, trú thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh).
![]() |
Di ảnh cháu Luật |
Vào thời điểm trên, hàng chục người dân sống cạnh UBND xã Đức Mạnh hốt hoảng khi nghe tiếng kêu la thất thanh, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng người thúc giục “xe đâu, xe đâu, chở đi mau” phát ra từ hướng UBND xã Đức Mạnh nên chạy qua xem. Lúc đến nơi, mọi người thấy cháu Nguyễn Văn Luật được bế ra xe đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong tại bệnh viện.
Cháu Nguyễn Thị Phương Thảo (2002, thôn Đức Ái, xã Đức Mạnh), người chứng kiến từ đầu đến cuối cho biết, lúc 17 giờ 30 ngày 23-12, Thảo cùng em gái qua UBND xã Đức Mạnh để xem voi. Lúc đến, Thảo thấy Luật cùng nhóm bạn đang đứng gần chiếc xe tải nhốt voi, đồng thời lấy lá chuối của đoàn xiếc để cho voi ăn. 30 phút sau, nhóm bạn của Luật ra về, còn Luật vẫn lởn vởn bên cạnh voi.
“Chơi một lúc, Luật tiến lại cách chỗ voi khoảng hơn nửa mét rồi đưa lá chuối cho voi ăn. Thấy thế, chú voi đưa vòi hướng về chỗ Luật nhưng Luật lấy tay giữ vòi voi lại và vỗ vào 2 bên vòi voi. Bất thình lình con voi quay vòi quấn chặt vào 2 cánh tay Luật rồi quật vào thân xe. Chưa hết, con voi nhấc bổng Luật ném vào thùng xe tải, sau đó dẫm lên người Luật. Từ lúc bị voi quật và đạp, không nghe Luật la hét hay khóc lóc. Cháu thấy thế nên vội chạy ra sau khuôn viên UBND xã Đức Mạnh để báo cho đoàn xiếc biết”, Thảo kể.
![]() |
Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Luật. |
Sau khi nhận được tin dữ, anh Nhữ Văn Lâm, nài voi thuộc đoàn xiếc hài kịch Bình Minh vội vã chạy đến. “Khi đến nơi, tôi thấy cả voi và cháu Luật đều ở trên xe nhưng lúc này voi đã thả cháu ra. Tôi ra hiệu để voi giữ bình tĩnh, rồi bế cháu Luật xuống khỏi xe, sau đó hô hào mọi người lấy xe mang cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp”, anh Lâm nhớ lại.
Ông Nguyễn Văn Thuận (thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh), bố cháu Luật cho biết: “Cuối buổi chiều, cháu ăn cơm xong, rồi xin phép tôi đi xem xiếc. Gia đình tôi nhận được tin báo cháu Luật bị voi quật chết vào khoảng 18 giờ 30, khi tôi chạy lên BV thì cháu đã chết rồi. Sau sự vụ xảy ra, bên rạp xiếc đã đến nhà tôi đưa 10 triệu đồng, gọi là tiền hỗ trợ mai táng”.
![]() |
Vị trí và chiếc xe nhốt voi lúc voi quật chết cháu Luật. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc đoàn xiếc hài kịch Bình Minh cho biết: đoàn xiếc về địa phương trong ngày 23-12, dự định vào lúc 19 giờ cùng ngày sẽ biểu diễn 1 đêm duy nhất tại khuôn viên UBND xã. Chiều cùng ngày, đoàn có chở voi đi rao quảng cáo, sau đó chở về để trước UBND xã. Khi các cháu đến đùa nghịch với voi thì các thành viên trong đoàn ngồi ăn cơm phía sau ủy ban nên hoàn toàn không biết để có biện pháp ngăn chặn kịp thời...
![]() |
Con voi Buk bị nhốt lại trong khuôn viên UBND xã Đức Mạnh để điều tra. |
Theo quan sát của P.V, vị trí chỗ voi quật chết cháu Luật nằm trước khuôn viên UBND xã, cách vị trí đoàn kịch đang dựng lều ăn cơm khoảng 50m và che khuất nhau bởi trụ sở UBND xã. Trên đuôi xe nhốt voi, rạp xiếc có viết dòng chữ: “Xa voi 10 mét” để cảnh báo. Ông Dư Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh cho biết: “Để xảy ra cái chết đau lòng trên, lỗi một phần từ sự chủ quan của đoàn xiếc khi để động vật hung dữ mà không phân công người trực tiếp canh giữ, một phần do cháu bé nghịch ngợm, không nghĩ đến hậu quả khi đến gần voi”.
Cũng theo ông Thế, Đoàn xiếc Bình Minh thuộc đoàn xiếc của tỉnh Thái Bình, đã được Sở VH -TT-DL Đắc Nông đồng ý tiếp nhận cho biểu diễn. UBND xã cũng đã tạo điều kiện cho đoàn mượn khuôn viên để biểu diễn phục vụ công chúng. Được biết con voi quật chết cháu bé là voi cái, tên là Buk (40 tuổi), phục vụ trong đoàn xiếc 10 năm nay. Voi Buk hiền lành, gần gũi, chưa hề gây thương tích cho ai. Có thể do bị trêu chọc nên voi bực bội và có hành động phản ứng.
Hữu Phúc