Chạy xe ôm bỗng trở thành lương y , bác sĩ

Thứ bảy, 19/12/2015 09:32

(Cadn.com.vn) - Chỉ là những người hành nghề xe ôm, nhưng ông Huỳnh Thất (trú 292-Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) và ông Nguyễn Đình Hạp (trú 95-Ông Ích Khiêm, P. Thuận Hòa, TP Huế, cùng tỉnh TT-Huế) đã tự xưng là “bác sĩ đa khoa” và “lương y” rồi tổ chức khám bệnh, bán thuốc. Hành vi sai phạm này đã bị lực lượng CA, Thanh tra y tế làm rõ, xử lý.

“Bác sĩ đa khoa” Huỳnh Thất... học

Đầu năm 2015, ở TP Huế nổi lên tin đồn bác sĩ đa khoa Huỳnh Thất (trú 292-Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) có tiếng chữa được nhiều bệnh với chi phí thấp. Tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân khi tìm đến các bệnh viện, phòng khám đều được cánh xe ôm, xích lô giới thiệu rồi chở đến phòng khám này. Tuy nhiên, khi đến đây, ai cũng phải ngạc nhiên vì phòng khám này không có máy móc, thiết bị y tế, không bảng hiệu... mà chỉ có thuốc Tây không rõ nguồn gốc.

Từ thông tin phản ánh, Thanh tra Sở Y tế phối hợp cùng CATP Huế, CA tỉnh TT-Huế tổ chức kiểm tra thì té ngửa vì “bác sĩ” Thất chỉ là người hành nghề xe ôm quanh các bệnh viện tại TP Huế. Kiểm tra bằng cấp thì “bác sĩ” Thất... thất học từ sớm. Theo ông Thất khai nhận, sau thời gian chạy xe ôm, thấy vất vả nên nghĩ ra trò tự xưng là bác sĩ đa khoa rồi mở “phòng khám” để... bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người bệnh. Vốn làm nghề xe ôm nên Thất nhờ đồng nghiệp “khuếch trương”, quảng bá về “bác sĩ đa khoa Huỳnh Thất cho các bệnh nhân rồi dẫn họ về “phòng khám” của Thất. Nhờ vào việc tự ý khám chữa bệnh này mà ông Thất đã giàu lên nhanh chóng. Điều đáng nói nữa là không chỉ “khám” tại nhà, “bác sĩ” Thất còn mua ô-tô để đi khám chữa bệnh ở các tỉnh miền Trung...

Trước đó, năm 2012, ông Thất cũng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 25 triệu đồng về hành vi tương tự. Cơ quan chức năng kết luận: ông Thất không phải là bác sĩ, không có bằng cấp, không có chứng chỉ hành nghề và thuốc chữa bệnh không có nguồn gốc rõ ràng. Cơ quan chức năng đã chấm dứt hoạt động trên, xử lý hành chính đối với ông Thất. Theo đó, cuối tháng 11-2015, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã ký quyết định xử phạt ông Thất 95 triệu đồng.

“Lương y”  mượn danh

Cuối tháng 11-2015, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế tiếp nhận đơn tố cáo của ông Võ Th. (trú xã Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) phản ánh về việc bị ông Nguyễn Đình Hạp (trú TP Huế) giả danh lương y bán thuốc để lừa đảo hàng triệu đồng. Theo đơn ông Th., khoảng cuối tháng 7-2015, ông Th. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam chẩn đoán mắc bệnh ung bướu nên ông tiếp tục bắt xe đò ra Bệnh viện T.Ư Huế để khám lại. Tại đây, ông Th. tiếp tục được chẩn đoán ung thư lưỡi sàn miệng. Trong thời gian điều trị tại Huế, ông Th.  tình cờ gặp một người chạy xe ôm trước cổng bệnh viện thì được người này giới thiệu đến gặp lương y ở số 95-Ông Ích Khiêm, TP Huế. Người này cho biết, lương y này cam kết “nếu không chữa lành bệnh ung thư thì không lấy tiền”.

Ông Nguyễn Đình Hạp ký biên bản vi phạm.

Vẫn biết mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ông vẫn hy vọng có thể may mắn sẽ đến với mình nên ông Th. đến nhà 95-Ông Ích Khiêm. Tại đây, gặp ông Nguyễn Đình Hạp thì được giới thiệu là lương y và cho biết đã chữa cho nhiều bệnh nhân mắc các loại bệnh ung thư. Sau khi hỏi chuyện, ông Hạp khuyên ông Th. nên mua thuốc đưa về nhà uống, không cần ở lại Huế điều trị. Ông Th. tin tưởng mua 4 hộp thuốc chứa các viên vo tròn màu đen với giá 2,4 triệu đồng. Ngày 16-10, ông Th. trở lại Bệnh viện T.Ư Huế để tái khám thì lại được một người chạy xe ôm khuyên về nhà ông Hạp lấy thêm thuốc, nếu không bệnh tình sẽ khó lành. Vì lo sợ nên ông Th. đến “phòng khám” của ông Hạp lấy thêm 8 hộp thuốc như trên với giá 4,8 triệu đồng.

Từ đơn trình báo của ông Th., CA tỉnh TT-Huế phối hợp Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của lương y Nguyễn Đình Hạp. Tại thời điểm buổi kiểm tra, ông Hạp không xuất trình được giấy tờ, bằng cấp gì liên quan đến ngành y. Và, càng ngạc nhiên hơn khi được biết ông Hạp chỉ là người chạy xe ôm. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 hũ thuốc Bắc và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh mang tên Dương Văn Trọng (đã hết hạn sử dụng).

Từ giấy phép này, qua điều tra, đã xác định được quá trình “biến” người chạy xe ôm thành “lương y”. Theo đó, trước đây lương y Dương Văn Trọng thuê nhà ông Hạp lập phòng khám Đông y. Phòng khám có uy tín, được nhiều người dân tìm đến khám chữa bệnh. Một thời gian sau, xảy ra mâu thuẫn nên lương y Dương Văn Trọng không thuê nhà nữa. Sau khi lương y Dương Văn Trọng chuyển đi thì người bệnh vẫn tìm đến đây để chữa trị nên ông Hạp liền tự ý khám chữa bệnh, bốc thuốc. Tất nhiên, những người dẫn mối đưa bệnh nhân từ bệnh viện về “phòng khám” của Hạp là những người chạy xe ôm.

Còn theo hồ sơ của Thanh tra Sở Y tế thì tháng 5-2014, ông Hạp đã từng bị phát hiện khám bệnh, bốc thuốc “chui”. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cơ quan chức năng không xử lý hành chính mà buộc đình chỉ hoạt động, cam kết không tái phạm và giao chính quyền địa phương quản lý. Với lần tái phạm này, Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng vì hành vi bán thuốc không có chứng chỉ hành nghề đối với ông Hạp.

Đành rằng “có bệnh thì vái tứ phương”, nhưng bệnh nhân và người nhà hãy thận trọng khi chọn nơi khám, chữa bệnh, tránh sập bẫy thầy thuốc, lương y dỏm như 2 trường hợp trên.

T.H