Chiến thuật và chiến lược

Thứ tư, 10/12/2014 09:56

(Cadn.com.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp rời nhiệm sở Chuck Hagel ngày 9-12 bất ngờ đến thủ đô Baghdad, trong chuyến đi được cho là nhằm tham vấn các giới chức Iraq và hội ý với các tư lệnh Mỹ về chiến dịch tiêu diệt nhóm cực đoan IS.

Được đánh giá là chuyến công du nước ngoài cuối cùng trên cương vị ông chủ Lầu Năm Góc, vì thế nhiệm vụ trên vai ông Hagel xem ra khá nặng nề. Ông Hagel đặt chân xuống sân bay quốc tế Baghdad dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt vì lo sợ tấn công khủng bố. Ông cũng là vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên đến Iraq trong nhiều năm qua, kể từ sau chuyến thăm của người tiền nhiệm Leon Panetta vào tháng 12-2011 để đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh của quân đội Mỹ.

Ở đỉnh cao cuộc chiến ở Iraq, Lầu Năm Góc có khoảng 170.000 quân tại quốc gia Trung Đông này. Khi rút quân, Washington vẫn tin Baghdad đang trên đà ổn định lâu dài. Nhưng Iraq không như kỳ vọng. Một lực lượng quân đội yếu kém đã khiến Baghdad mất đi nhiều khu vực chủ chốt vào tay IS như hiện nay. Bóng ma bất ổn đang dần kéo Mỹ trở lại.

Lầu Năm Góc hiện có khoảng 1.650 binh sĩ tại Iraq nhưng chỉ làm nhiệm vụ đào tạo và tư vấn. Trong chuyến thăm Kuwait hôm 8-12, ông chủ Lầu Năm Góc trấn an Baghdad rằng, lực lượng an ninh đã đạt được động lực mới, một phần nhờ vào các cuộc không kích của Mỹ chống IS.

Washington cam kết giúp Baghdad “tiêu diệt tận gốc” IS - nhóm hiện đang nắm hơn 1/3 lãnh thổ Iraq kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama loại trừ khả năng triển khai lực lượng chiến đấu mặt đất đến chiến trường cũ này, lo sợ bóng ma chiến tranh sa lầy trước năm 2011.

Dù chiến lược không kích không đạt được nhiều thành công như mong đợi, ông chủ Nhà Trắng vẫn khăng khăng không triển khai quân trên bộ và khẳng định, bất kỳ giải pháp lâu dài nào chỉ có thể được thực hiện với một chính phủ Iraq mới được thống nhất.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này đối với Baghdad xem ra vẫn quá khó khăn. Nội bộ vẫn chia rẽ mặc dù đã bầu được Thủ tướng mới, ông Haider al-Abadi thay ông Maliki – nhà lãnh đạo vốn có mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với Nhà Trắng.

Trước thế lớn mạnh của IS, nhiều người nghĩ đến khả năng Washington thay đổi chiến thuật. Trong khi vẫn còn nhiều tranh cãi về khả năng Lầu Năm Góc sẽ phải mở một cuộc chiến trên bộ, bằng một cuộc tấn công “thắng nhanh”, chuyến thăm của ông Hagel càng củng cố niềm tin: ông chủ Nhà Trắng sẽ phải suy nghĩ lại tuyên bố “không gửi bộ binh đến Iraq”.

Thanh Văn