Chôm để chuộc

Thứ hai, 09/02/2015 12:48

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-1, bà Trần Thị Nga Phương (trú xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) đến chợ Quảng Huế để đi mua đồ nhưng khi mở cốp xe để lấy tiền thì hỡi ôi, chiếc ví đựng toàn bộ tiền, vàng đã biến mất từ lúc nào. Số tài sản bị “bốc hơi” gồm 44 triệu đồng, hơn 100USD, 10,5 chỉ vàng và 2 nhẫn vàng tây. Bủn rủn chân tay, bà Phương chỉ còn biết trình báo vụ việc với cơ quan CA nhưng khi được hỏi thì không nhớ bị mất trong khoảng thời gian nào và vì sao trộm có thể mở được cốp xe.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, CAH Đại Lộc đã tiến hành điều tra, tuy nhiên việc xác định đối tượng trộm gặp nhiều khó khăn, do người bị hại không biết bị mất khi nào và mất ở đâu. Dù vậy, sau khi sàng lọc đối tượng khả nghi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Đại Lộc thấy nổi lên Nguyễn Bá Thư (1990, trú xã Đại Lãnh). Thư có tiền án cố ý gây thương tích và bị TAND H. Đại Lộc tuyên 15 tháng tù treo. Không có công ăn việc làm ổn định, nhưng vài ngày qua Thư ăn chơi thả ga. Khi triệu tập lên làm việc, ban đầu Thư một mực chối là “em vô tội” nhưng trước chứng cứ thuyết phục, Thư đã thừa nhận hành vi của mình.

Nguyễn Bá Thư tại Cơ quan CAH Đại Lộc.

Thư khai, ngày 30-1 xuống nhà vợ ở thôn Đông Tây (xã Đại An) chơi và sáng hôm đó khi đi mua cháo cho vợ,  ngang qua nhà bà Trần Thị B. (trú cùng thôn) thì phát hiện chiếc xe Air Blade của bà Phương (bà Phương đến thăm bà B. bị ốm) dựng trong sân không ai trông coi. “Biết đâu trong cốp xe có tiền” - nghĩ vậy nên Thư lặng lẽ tiến đến dùng tay thò vào cốp xe lục soát và lấy chiếc ví chứa toàn bộ tài sản của bà Phương. Để tránh bị phát hiện, Thư giấu số tài sản trên tại một con hẻm gần đó, rồi tiếp tục đi mua cháo cho vợ. Sau khi thấy không ai nghi ngờ, Thư mang chiếc ví trộm được và đón xe ôm về xã Đại Lãnh. Kiểm tra thấy số tiền mình trộm được quá nhiều, Thư liền mang 4 chỉ vàng ra tiệm vàng Duy Lộc (xã Đại Lãnh) bán được 12 triệu đồng. Số tiền đó Thư mang đi chuộc chiếc xe đã cầm trước đó và rủ bạn ra Đà Nẵng ăn chơi. Số tiền, vàng còn lại Thư mang về nhà cất giấu. Hỏi lý do để trộm, Thư nói - “Em chỉ thử trong cốp xe có gì nhưng không ngờ lại có nhiều tiền vàng như thế, nên định bán kiếm tiền chuộc xe đi chơi Tết vì trước đó em chơi số đề nợ tiền người ta”.

Số tiền, vàng mà Thư trộm của bà Phương.

Ngày 4-2, CAH Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thư về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 30 triệu đồng, 6,5 chỉ vàng, 2 nhẫn vàng tây và số tiền USD mà Thư trộm của bà Phương.

H.A