Chuyên án mang tên “nỗi đau trẻ em hư ”!

Thứ tư, 12/04/2017 10:29

(Cadn.com.vn) - Sau gần 1 năm xác lập, ngày 9-4, CBCS Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã đấu tranh, phá thành công Chuyên án TC16, thu hồi được nhiều tang vật do các đối tượng trộm cắp mà có. Trong quá trình lấy lời khai, các điều tra viên, trinh sát (ĐTV, TS) Đội CSHS CAQ Liên Chiểu vô cùng trăn trở bởi, ngoài một đối tượng thành niên, các đối tượng còn lại đều chưa đến 16 tuổi. Thường bỏ nhà đi lang thang, tìm cơ hội để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài, những đối tượng này đã trượt dài trong lối sống buông thả… Càng đau xót hơn, trong số đó có 2 đối tượng quan hệ và khiến cô gái mang thai. Một người đã hạ sinh cháu trai 3 tháng tuổi...

Cất vó

Thực ra, ngay sau Chuyên án TC16 được xác lập, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Tuy nhiên, trong chuyên án này vẫn còn một số đối tượng cần tiếp tục xác minh, thu thập, củng cố chứng cứ. Vì thế, Chuyên án TC16 chưa thể khép lại trong năm 2016.

Trong khi các thành viên Ban Chuyên án (BCA) vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để lần theo dấu vết các đối tượng này thì từ tháng 2 đến đầu tháng 4-2017, trên địa bàn Q. Liên Chiểu (chủ yếu là phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam) xảy ra một số vụ mất tài sản, gây bức xúc trong dư luận. Trên cơ sở khám xét hiện trường, thu thập chứng cứ, các TS, ĐTV Đội CSHS CAQ Liên Chiểu nhận thấy, hầu hết các vụ trộm này đều có cùng một phương thức, thủ đoạn. Thủ phạm lợi dụng sơ hở cửa tầng hai không khóa hoặc chủ nhà đi vắng để đập cửa kính hoặc phá khóa đột nhập nhà lấy trộm tài sản. Thời gian xảy ra mất trộm tầm từ 18 đến 23 giờ. Thông qua hiện trường vụ mất trộm và bằng kinh nghiệm điều tra phá án, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu nhận định, thủ phạm là một nhóm đối tượng. Điều đặc biệt ở những vụ trộm này là sau khi vơ vét tài sản như dây chuyền vàng, laptop, ipad, ĐTDĐ, đến túi xách, heo đất..., thủ phạm còn mở tủ lạnh lấy sữa uống, trái cây ăn. Có trường hợp, đối tượng còn quên tắt điều hòa, quên đóng cửa tủ lạnh trước khi rời khỏi hiện trường. Đến khi người nhà về thì phát hiện thức ăn sống để trong tủ lạnh bị hư hỏng, nhà mát rượi vì điều hòa vẫn còn mở...

Xâu chuỗi các thông tin, các TS, ĐTV Đội CSHS nhận định, có nhiều khả năng đối tượng là những tên trộm ở độ tuổi vị thành niên. So sánh, đối chiếu phương thức, thủ đoạn của chúng, các TS, ĐTV nghĩ ngay đến 2 đối tượng đang nằm trong tầm ngắm bấy lâu nay của BCA TC16. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, CAP Hòa Khánh Nam rà soát, sàng lọc đối tượng thanh thiếu niên lang thang, sống bầy đàn, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu càng có cơ sở để khẳng định đó chính là hai đối tượng mà BCA đang củng cố hồ sơ, gồm: Lê Chí Cường (1997, trú tổ 114, P. Hòa Khánh Nam), từng một lần đi cơ sở giáo dưỡng, mới ra trại cai nghiện tháng 1-2017 và Lê Văn Sang (2-11-2001), thiếu niên hư thường xuyên bỏ nhà đi lang thang...

Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, các TS, ĐTV BCA nắm được thông tin, thời gian gần đây cả hai thường xuyên ra vào nhà nghỉ “Chăm” thuộc P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê). Bí mật theo dõi, các TS, ĐTV phát hiện Cường, Sang ăn, ngủ tại đây cùng với 2 đối tượng nữa là Bạch Lê Thanh Hải (2002, trú tổ 126, P. Hòa Khánh Nam) - đối tượng đang nằm trong diện quản lý tại địa phương và Trương Công Quảng (2003, quê Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) - đối tượng lang thang, kết bạn với Hải gần 1 năm nay. Không chỉ thế, chúng còn dẫn bạn gái vào phòng... Sau khi đã có đủ cơ sở và chứng cứ, trưa 9-4, các thành viên trong BCA phối hợp CAP Xuân Hà đã “mời” 4 đối tượng này rời khỏi nhà nghỉ Chăm về trụ sở CAQ Liên Chiểu để làm việc...

Từ trái sang: Lê Chí Cường - Lê Văn Sang - Trương Công Quảng - Bạch Lê Thanh Hải.

Bất trị hay bất lực?

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, không quanh co, Sang và Cường thú nhận, từ tháng 2 đến đầu tháng 4-2017, cả hai thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn. Số tiền kiếm được chúng dùng vào việc mua sắm, nhậu nhẹt, thuê nhà nghỉ để ở. Từ ngày 7-3 đến nay, Sang và Cường đã thuê phòng 804 tại nhà nghỉ “Chăm” với giá 380 ngàn đồng/ngày đêm để nghỉ trọ cùng với Quảng, Hải và bồ của chúng.

Sáng 10-4, có mặt tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, chúng tôi vô cùng sửng sốt khi chứng kiến “vợ” chưa cưới của Sang bồng cậu con trai mới 3 tháng tuổi cùng bạn gái của Cường và Hải mang thức ăn, đồ uống vào thăm. Cường, Sang bật bò húc uống rồi cười đùa với người yêu, “vợ” chưa cưới rất thản nhiên. Qua tìm hiểu, được biết, ngoài Quảng, 3 đối tượng còn lại đều có bạn gái. Trong đó, “vợ” chưa cưới của Sang hơn cậu ta 2 tuổi, còn người yêu của Hải thì hơn cậu ta 3 tuổi, hiện đang mang thai được vài tháng. Riêng Cường sau khi chia tay người yêu có biệt danh “Bé Đen”, tiếp tục yêu cô gái tên Thu Hương. Trong những ngày 4 đối tượng này lưu trú tại nhà nghỉ Chăm, 3 cô gái này thường xuyên đến chơi. Vào thời điểm các TS, ĐTV xuất hiện, cũng có mặt người yêu của Hải và “vợ” chưa cưới của Sang. Ngoài Lê Văn Sang còn đủ cha mẹ, 3 đối tượng còn lại đều có hoàn cảnh đặc biệt. Quảng thì cha mẹ ly dị; Hải mồ côi cả cha lẫn mẹ, từng đi tu 7 năm ở chùa nhưng rồi hoàn tục, sa vào con đường trộm cắp vặt, lêu lổng; còn Cường cha mất, ở với mẹ…

Tang vật do Cường, Sang trộm cắp được Ban Chuyên án thu hồi.

Tìm hiểu thêm, được biết, cuối tháng 3 vừa qua, Trương Công Quảng cũng liên quan một vụ trộm cắp tài sản mà em ruột Cường là thủ phạm chính đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau đó. Do Quảng chưa đủ tuổi để xử lý, lại là đối tượng sống lang thang nên Đội CSHS đã tạo điều kiện, đưa em ra bến xe để về quê. Đợi cho lực lượng chức năng quay đi, Quảng xuống xe tiếp tục đi tìm Hải để sống bầy đàn với Cường - Sang - Hải tại nhà nghỉ Chăm. Điều đáng nói nữa là, trong những ngày chúng lưu trú tại đây, nhà nghỉ đã không làm thủ tục đăng ký lưu trú...

Chuyên án TC16 đã khép lại. Bước đầu, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã thu hồi được một số tài sản gồm 3 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 2 Ipad, 1 đồng hồ kim loại vàng, 9 chiếc nhẫn vàng, 2 dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng và 1 mặt dây chuyền vàng cùng 2 xe máy. Khép lại chuyên án, nhưng tâm trạng của các thành viên trong BCA TC16 đầy tâm tư trĩu nặng. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Ngọc Dũng - Đội trưởng Đội CSHS, trăn trở: ngoài Cường 20 tuổi, các đối tượng còn lại đều dưới 16 tuổi. Điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vì bị vướng nhiều thứ do quy định của pháp luật dành cho đối tượng trẻ dưới 16 tuổi. Nhưng điều khiến chúng tôi canh cánh hơn cả là suy nghĩ lệch lạc, lối sống buông thả của các đối tượng này...

Phan Nết