Chuyện ghi được ở phường

Thứ năm, 15/05/2014 08:10

(Cadn.com.vn) - Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tiến hành nhiều năm nay ở cấp cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều nội dung sinh hoạt rất ý nghĩa. Một trong những nội dung đó là Thi thuyết trình về những gương người tốt đã học tập và làm theo tấm gương của Bác. Về mặt hình thức, có thể nói trong đời sống văn hóa khu dân cư vốn ít sự kiện, những buổi sinh hoạt như thế có thể coi là ngày hội. Việc tổ chức rất nghiêm túc, bài bản. Mọi người mặc trang phục đẹp hơn ngày thường.

Các bà các chị nhiều người mặc áo dài nghiêm chỉnh, tay cầm những bó hoa tươi thắm để tặng cho các báo cáo viên và những người tham gia các tiết mục văn nghệ. Có đủ các thế hệ cư dân của Phường, những mái tóc bạc bên những mái đầu xanh tuổi trẻ, có cả các cháu nhỏ cũng theo ông bà ra Phường tham dự. Hình thức sinh hoạt chính trị nhưng không cứng nhắc, không khô khan. Hội trường nhiều hoa và sôi động các tiết mục văn nghệ. Diễn giả không ai xa lạ, vẫn là những người hàng ngày gắn bó với phong trào cơ sở, gần gũi với bà con lối xóm. Có đồng chí cao tuổi từng làm công tác Mặt trận Phường, có đồng chí là Bí thư chi bộ khu dân cư trực tiếp trình bày, có người là cô giáo, là cán bộ phụ nữ...

Đặc biệt, người được nêu gương trong các câu chuyện kể cũng không phải ai khác mà chính là những người đang sống tại các tổ dân phố thuộc phường, mặc dù cương vị công tác khác nhau, hoàn cảnh và môi trường làm việc khác nhau. Có người lênh đênh trên biển cả làm nhiệm vụ cứu hộ ở những nơi hiểm nguy và liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; lại cũng có những tấm gương thầm lặng hàng ngày phấn đấu vượt lên số phận, như trường hợp một cô gái trẻ bị khiếm thị, phấn đấu kiên trì học hết cấp 3 phổ thông, tìm được việc làm phù hợp, hơn thế, còn chịu đựng mọi khó khăn trong đời sống để nuôi một đứa con nhỏ cũng bị khiếm thị bẩm sinh.

Có những phụ nữ đã trải qua những năm tháng chiến đấu hy sinh, nay tuổi cao sức yếu, lại mang bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn hết sức nhiệt tình lăn xả vào công việc đường phố, lấy đó làm nguồn vui để vượt qua bệnh tật; khi có quà cứu trợ lại nhường cho người khó khăn hơn mình... Cứ thế, cứ thế, cả hội trường như bị cuốn theo những câu chuyện kể ngắn gọn, chân thực, và mỗi khi một câu chuyện kết thúc, tất cả bỗng vỡ òa cảm xúc khi nhận ra rằng những con người hàng ngày vẫn ra vào chào nhau trong ngõ nhỏ, lại là những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, vất vả hơn mình gấp nhiều lần nhưng đồng thời cũng chính là những tấm gương đáng nể trọng, đáng học tập vì những nghĩa cử cao đẹp, vì nghị lực sống phi thường của họ. Điều thú vị là một số nhân chứng cụ thể trong các câu chuyện kể cũng được mời tới dự.

Thành công trong cách tổ chức những cuộc thi thuyết trình theo chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở ngày càng chứng tỏ rằng không phải nhất thiết lúc nào cũng chỉ báo cáo những vấn đề lý luận về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - mặc dầu đó cũng là những nội dung cần thiết có tính nền tảng và được tiến hành ở giai đoạn đầu của cuộc vận động -  mà dần dần hướng vào trình bày những tấm gương học tập và làm theo cụ thể ngay trong từng địa phương, đơn vị, có tác dụng thiết thực đối với cả người trình bày lẫn người nghe.

Nó cũng nói lên điều rằng những tấm gương người tốt được hình thành trong cuộc sống hàng ngày, không phải nhất thiết là do những người tốt ấy đã thuộc lòng những lý thuyết về đạo đức Hồ Chí Minh, mà chính vì đạo đức Hồ Chí Minh xuyên thấm trong đời sống nhân dân, bất cứ một biểu hiện nào - dù nhỏ - của lối sống tốt đẹp theo những chuẩn mực đạo đức truyền thống đã được đúc kết qua bao đời, thì đó cũng chính là đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Những tấm gương ấy cũng không phải là cái gì quá cao xa để không thể vươn tới được. Miễn là mỗi chúng ta hàng ngày luôn có ý thức rèn luyện bản thân mình để  khi gặp bất cứ một tình huống thử thách nào cũng đều có bản lĩnh để vượt qua.

Cũng có người ghé tai tôi nói nhỏ: Giá như có điều kiện nên tổ chức ở một khuôn viên rộng ngoài trời để bà con dân phố có thể đến dự thêm cho đông vui, không bị bó hẹp trong không gian hội trường với số lượng người hạn chế, làm tăng thêm tác dụng của những sinh hoạt bổ ích như thế này. Tôi cũng nghĩ như vậy.

Nại Hiên