Chuyển hướng, đổi gió!

Thứ bảy, 03/02/2018 11:12

Cuộc chiến tranh kéo dài ở Syria đang tiến tới giai đoạn mới: tranh luận về việc liệu nước nào có đủ khả năng để tái thiết đất nước và giành được hòa bình thật sự cho quốc gia Trung Đông này.

Một bài học rõ ràng từ lịch sử chiến tranh là chiến thắng quân sự không phải là tất cả. Những gì xảy ra sau chiến tranh - tái định cư, xây dựng lại quốc gia và hòa giải dân tộc – mới là chiến thắng vĩnh cửu. 7 năm chiến tranh. 400.000 người đã thiệt mạng. Syria đang tiến gần đến thời điểm này.

Thực tế, xung đột chiến tranh vẫn tiếp diễn ở các vùng của đất nước. Nhưng trận chiến thực sự giờ đây đã qua đi và vấn đề hiện tại là nỗ lực xác định hòa bình, và “trả tiền” cho nó. Đối với hầu hết các bên tham gia cuộc xung đột, kẻ thù chung - nhóm phiến quân IS - đã bị đánh bại. Năm ngoái, ước tính có 715.000 người Syria đã trở về nhà. Nhiều người tiếp tục trở về trong năm nay. Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ và dân số trong khi các nhóm phe phái đối lập kiểm soát phần còn lại.

Khi chiến tranh quá mệt mỏi và người Syria khao khát hòa bình, một cuộc chiến mới nổi lên. Tất cả các bên trong cuộc xung đột đều muốn lôi kéo người dân về phía họ bằng cách xây dựng lại nhà ở, mở cửa lại trường học và buôn bán với thế giới bên ngoài. Ước tính cơ bản cho việc tái thiết Syria là 200-300 tỷ USD. Và rồi, các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận chính trị nào trong các cuộc đàm phán đang diễn ra chắc chắn sẽ phụ thuộc vào quyền lực ở bên có thể trả được giá đó. Chiến thắng cuối cùng, nói cách khác, có thể nằm với những nước có sức mạnh kinh tế và tinh thần nhân đạo để giúp ổn định Syria.

Iran và Nga hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Assad và có thể đang xem xét đóng góp chi phí để tái thiết Syria. Pháp tuyên bố sẽ đóng góp 12,4 triệu USD để khôi phục Raqqa. Và trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cam kết “các sáng kiến ổn định” trong các khu vực mà các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Về phần mình, Châu Âu tìm cách ngăn chặn dòng người tị nạn Syria và khuyến khích một số người về nhà.

THANH VĂN