Chuyện người con gái Châu Sơn (3)

Thứ tư, 15/02/2017 09:20

* Kỳ cuối: Tiếng nổ rền vang ở ngã tư chợ Cồn

(Cadn.com.vn) - Trở lại nhà ông bà chủ, Hồ Thị Phương khéo léo xin phép rồi nhanh chóng quay vào xã Điện An, Điện Bàn. Tại đây, ông Trần Công Dũng là người trực tiếp hướng dẫn chị sử dụng một số loại vũ khí, nhất là đối với kíp mìn hẹn giờ, một loại vật liệu nổ khá phức tạp. Một tuần sau chị về lại nội thành với công việc thường lệ của người giúp việc nhà.  Việc chuyển thuốc nổ vào cho Phương cũng được ông Đặng Văn Khá tính toán kỹ lưỡng. Ông cử trinh sát chuyển làm hai lần, không được đưa trực tiếp tới chị ngay để đề phòng bị lộ. Lần đầu là chuyển vào giấu ở một địa điểm nào đó, sau thấy an toàn mới chuyển tiếp cho Phương. Trưa một ngày đầu đông năm 1970, một trinh sát BANQ3 giả làm người dân đi vệ sinh tại đồi cát vắng gần khu vực An Cư 3, P.An Hải Đông để lấy thuốc nổ giấu từ trước. Sự xuất hiện của trinh sát này đã lọt vào con mắt nghi vấn của bọn mật báo viên nên ngay sau khi lấy được thuốc nổ vừa rời khỏi hiện trường thì chúng tới kiểm tra, thấy dấu cát bị đào bới nhưng không có "chứng cứ" của người vừa đi vệ sinh nên huy động lực lượng lùng sục, truy tìm nhưng anh trinh sát đã bàn giao kịp thuốc nổ  cho Phương rồi nhanh chóng đón xe thoát khỏi vòng nguy hiểm. Biết được sự sơ hở này, ông Đặng Văn Khá quyết định đình chỉ việc gài mìn để theo dõi động tĩnh của địch trong 3 tháng, sau đó mới cử người chuyển 2 kíp nổ vào cho Phương. Sau vài lần tiếp cận thử nghiệm đặt mìn vào gầm xe của H.D, rồi bí mật thu lại mìn, tính toán chu đáo để đưa ra phương án tối ưu nhất, cấp trên đã quyết định ngày đánh trận này. Khoảng 13 giờ kém 15 ngày 9-2-1971, H.D từ bên trong đánh xe jeep biển số VB.7616  ra để trước nhà như mọi khi. Thấy đứa con gái lớn của H.D trên tay đang cầm mấy viên bi, Phương tiến tới gạ gẫm:

-Chừ còn sớm, chị với em tranh thủ chơi mấy ván rồi hãy đi học.

Cô bé nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống rải bi thủy tinh ra đất. Phương cố tình đẩy viên bi của cháu bé chui tọt vào gầm xe jeep đang đỗ gần đó. Cháu nhỏ định chui vào nhặt thì chị ngăn lại:

-Em đừng chui vào, bẩn áo quần lắm, để chị lấy cho.

Vừa nói, Phương vừa sà tới gầm xe đẩy viên bi ra và chớp thời cơ bấm kíp hẹn giờ và đặt mìn vào bên dưới ghế ngồi của H.D. Khi xe bắt đầu lăn bánh, lực lượng trinh sát bám theo. Thả con trước cổng Trường Sao Mai, H.D chạy xe vòng qua đường Lê Đình Dương rồi dừng lại để 2 sĩ quan an ninh ngụy bước lên, tiếp tục tiến về ngã tư chợ Cồn. Bỗng một tiếng nổ rền vang rung chuyển cả vùng, chiếc xe jeep khựng lại bốc khói ngùn ngụt, H.D cùng 2 sĩ quan an ninh quân đội nằm gục trên xe. Một cảnh sát công lộ cũng cùng chung số phận. Xe cảnh sát, quân cảnh ùn ùn kéo đến, hụ còi inh ỏi khắp phố phường để truy tìm Việt cộng, song lực lượng trinh sát đã rút lui an toàn. Xác H.D được đưa về nhà tại An Cư 3, An Hải Đông để mai táng. Hồ Thị Phương cũng sang nhà H.D "phụ giúp" việc đám ma... như người hàng xóm thân thiết lâu nay...

Ngã tư Chợ Cồn ngày nay.

Tấm bia di tích tại ngã tư Chợ Cồn Đà Nẵng ghi chiến công diệt ác của Hồ Thị Phương.

Sau đó mấy ngày, Ty Cảnh  sát bắt Hồ Thị Phương về tra khảo. Qua kiểm tra giấy căn cước, chúng thấy Phương là... Hồ Thị Phấn, một tên hỏi:

-Hồ Thị Phương là ai, mày biết không?

-Dạ thưa, em không biết bà Phương mô cả. Em chỉ là người đi ở cho người ta chứ có làm chi mà biết tới ai- Phương kiên quyết.

Tên cảnh sát gầm gừ:

-Con Phương này gan to thật, dám đặt mìn ám sát Trưởng ban mật vụ.

Không tra hỏi được gì nên chúng phải thả chị về. Thấy việc bại lộ, ông Đặng Văn Khá rút ngay Hồ Thị Phương về tuyến sau và Thường vụ Quận ủy ra quyết định kết nạp Đảng cho chị vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vài tháng sau người con gái Châu Sơn quả cảm đã anh dũng ngã xuống trên mảnh đất quê hương trong một trận chiến đấu vô cùng ác liệt.

Thái Mỹ