"Cỏ Mỹ" - ẩn họa khôn lường (2)

Thứ ba, 26/01/2016 11:04

* Bài 2: Theo dấu dân chơi "cỏ Mỹ"

(Cadn.com.vn) - Như đã nói ở bài trước, việc mua bán các loại "cỏ", trong đó có "cỏ Mỹ" diễn ra khá công khai và giá thành phải chăng, độ "phê" cũng không thua gì so với các loại ma túy khác nên nhiều thanh thiếu niên quay sang sử dụng "cỏ". Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, mức độ tàn phá của "cỏ" cũng chẳng thua kém gì các loại ma túy khác nên điều có thể tiên đoán được là những người sử dụng loại chất này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe, thần kinh...

Điếu thuốc lá Con Ngựa đã được trộn "cỏ Mỹ".

"Phê" như… "cỏ Mỹ"

Để tìm hiểu thêm về cách thức sử dụng "cỏ" cũng như cảm giác khi sử dụng thế nào, tôi tìm gặp Hoàng "đen", một trong những tay ăn chơi chuyên lấy quán nhậu, quán bar, karaoke "làm nhà". Sau chầu nhậu tăng một, Hoàng "đen" cùng tôi và vài người bạn khác đến một quán karaoke trên đường Trưng Nữ Vương để tiếp tục tăng 2. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, Hoàng "đen" đưa tờ 500 ngàn đồng cho một tay "đệ", bảo "kiếm xí nằng nặng về đây tăng độ phê nghe chú". Khoảng 30 phút sau, tôi thấy "đệ" của Hoàng "đen" mang về một gói "cỏ Mỹ" có nhãn hiệu con tê giác màu trắng, nhăn nhó: "Hàng này giờ hiếm lắm, em kiếm mãi mới được đó anh!". Sau khi nhận gói "cỏ", Hoàng "đen" nhanh chóng bóc ra rồi lấy một điếu thuốc lá hiệu Con Ngựa vê vê, lấy ra khoảng nửa khối lượng thuốc lá trong điếu thuốc rồi nhanh chóng trộn lẫn với một ít "cỏ". Hoàng "đen" lại cẩn thận nhét lại vào trong ruột điếu thuốc. Tất nhiên, sau màn biểu diễn tài nghệ trộn thuốc thì Hoàng "đen" cũng nhanh chóng rít một hơi rồi đưa điếu thuốc cho tôi ra hiệu thử xem thế nào. Biết không thể từ chối, tôi cũng làm đại một hơi nhẹ nhưng cũng bị sặc ứa nước mắt nên nhanh chóng trao lại cho người khác…

Tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng "cỏ", tôi được biết thêm, ngoài việc trộn lẫn với thuốc lá để hút thì cũng có nhiều biến tướng khác nhau như cho vào shisha để hút nhằm tăng độ phê, với một số loại khác như cần sa thì các đối tượng còn cho vào gà để hầm ăn như một loại dược liệu… Một câu chuyện về "phê" loại "cỏ Mỹ" cười ra nước mắt mà tôi có dịp tiếp cận cũng là bài học cho nhiều người. Số là, sáng 9-1, Hoàng Hồng Quân (1990, quê Tam Kỳ, Quảng Nam, SV trên địa bàn Đà Nẵng) cùng một người bạn (chưa rõ lai lịch) đi làm thêm và đến chợ Hòa Cường (P. Hòa Cường Bắc) để treo băng rôn. Tại đây, trong lúc làm việc, Quân đưa một điếu thuốc lá hiệu Con Ngựa cho ông Sơn (bảo vệ chợ) hút. Tuy nhiên, sau khi rít một hơi dài thì ông Sơn quay cuồng, nước bọt sùi ra… sợ bị kẻ gian bỏ thuốc mê cướp tài sản nên ông tri hô thì những người xung quanh lao đến bắt Quân, còn bạn Quân thì chạy thoát. Tại CAP Hòa Cường Bắc, Quân khai nhận bên trong điếu thuốc đưa cho ông Sơn hút có trộn lẫn "cỏ Mỹ" chứ không phải thuốc mê.

Số "cỏ Mỹ" cơ quan CA thu được của các đối tượng.

"Cỏ Mỹ" từ phố về quê

Lại nói về "cỏ Mỹ", do giá thành rẻ, 1 gói "cỏ" có thể sử dụng nhiều người mà độ phê không hề thay đổi nên không chỉ các dân chơi ở thành thị mới sử dụng mà "dân chơi" ở những khu vực nông thôn cũng tìm chơi để thử cảm giác. Nắm bắt xu hướng này, một số thanh niên các khu vực nông thôn, đặc biệt ở Quảng Nam cũng thường xuyên ra Đà Nẵng lấy hàng về chia nhỏ bán lại, và giá cả thì đội lên gấp hàng chục lần so với giá gốc mà câu chuyện chúng tôi kể sau đây là một ví dụ.

Cuối tháng 9-2015, tổ công tác của CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện 3 đối tượng gồm Lưu Trần Anh Tuấn (2000), Nguyễn Đình Tuấn (1999) và Nguyễn Mạnh Cường (1995, cùng trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đi trên một xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra xe máy của đối tượng, phát hiện bên trong có 3 gói "cỏ Mỹ" nên đưa về CAP để đấu tranh. Theo đó, cả ba thừa nhận đã nhiều lần sử dụng "cỏ Mỹ", thấy quá "phê" nên từ Tiên Phước ra Đà Nẵng mua về bán lại cho dân chơi tại Tiên Phước. Một gói "cỏ Mỹ" mua tại Đà Nẵng có giá khoảng 300 ngàn đồng, khi về đến Tiên Phước, 3 đối tượng này sẽ phân thành 40 gói nhỏ để bán lại cho dân chơi nông thôn với giá 100 ngàn đồng/gói (tổng là 4 triệu đồng), kiếm lời đến 3,7 triệu đồng/gói. Tiếp xúc với tôi, Cường cho biết, lần đầu tiên Cường sử dụng loại "cỏ Mỹ" này cách đây chừng một tháng. Lúc đó, do nghĩ "cỏ" không quá mức phê nên làm một hơi thật dài, ai ngờ chỉ vài phút giây sau đã có hiện tượng chóng mặt, nhức đầu và lăn ra đất say không biết gì. Những lần sử dụng sau thì cảm thấy "phê" nhưng lại muốn la hét, đánh nhau với ai đó…

3 đối tượng mua "cỏ Mỹ" về bán lại bị CAP Bình Hiên phát hiện.

Thời gian qua, CA các đơn vị địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng làm rõ nhiều nhóm thanh, thiếu niên mua bán, sử dụng loại "cỏ Mỹ" này. Trên địa bàn Q. Hải Châu, CA các đơn vị cũng đã phát hiện một số vụ việc, đơn cử như: 3 giờ ngày 14-11, CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu) phát hiện xe máy do Đoàn Văn Hải (1993, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển vi phạm giao thông. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện trong xe máy của Hải có 1 gói "cỏ Mỹ" thì Hải khai nhận trước đó đã hút "cỏ Mỹ" cùng 2 thanh niên khác. CAP lập biên bản tạm giữ và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định. Tiếp đó, 23 giờ ngày 13-12, CAP Bình Hiên phát hiện 3 thanh niên điều khiển xe máy BKS 33L1-9795 vi phạm giao thông, qua kiểm tra hành chính, phát hiện trong xe có 1 gói nhỏ chứa "cỏ Mỹ". CAP lập biên bản tạm giữ và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan. Trước đó, cuối tháng 11-2015, khi CAP Thuận Phước phối hợp với CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm rõ nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn P. Thuận Phước, qua kiểm tra nơi ở của các đối tượng cũng đã thu giữ hàng trăm túi "cỏ Mỹ". Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận đã mua về sử dụng với nhau trong một thời gian dài…

Nguyễn Tuấn
(còn nữa)