Con của các phiến quân IS: Những nạn nhân bị lãng quên (Kỳ 2: Cuộc trốn chạy đáng sợ)

Thứ năm, 20/06/2019 12:37

Gazieva cũng cho biết, cô đã vô tình rơi vào lãnh thổ của IS. Năm 17 tuổi, cô chạy trốn khỏi bạo lực ly khai ở vùng Chechya của Nga và định cư tại Pháp. Sau đó, vào năm 2015, sau khi ly dị chồng - một người đàn ông, theo quan điểm của cô, không đủ sùng đạo - cô bắt đầu chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ với một số phụ nữ Nga mà cô đã gặp trên mạng. Cô bỏ lại 3 con của mình ở Pháp, vì cô nghĩ đây chỉ là một kỳ nghỉ ngắn.

IS chỉ nắm quyền ở Mosul, Iraq trong một thời gian ngắn trước khi quân đội chính phủ tiêu diệt.   Ảnh: NYT

Chuyến đi định mệnh

Tuy nhiên, sau đó những người phụ nữ khác đã thuyết phục cô lái xe xuống bờ biển. Khi cô nhận ra đã vào Syria, thì đã quá muộn.

Ban đầu cô rất sợ, nhưng sau đó nhanh chóng gia nhập với IS. Trong vòng vài tháng, cô đã kết hôn với một phiến quân IS người Chechen. "Bởi vì đó là những gì bạn phải làm", cô nói và cho biết sau đó cô chuyển đến Iraq. Trong một thời gian, ít nhất, cuộc sống ở cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" đối với cô là khá tốt. Obaida được sinh ra trong bệnh viện đa khoa Mosul với sự giúp đỡ của các nữ hộ sinh Iraq. Các phiến quân nước ngoài và gia đình của họ giữ vị thế quyền lực trong thành phố này. Họ đã được ở những ngôi nhà đẹp - vốn bị tịch thu từ các chủ sở hữu ở Iraq - với khẩu phần ăn và chăm sóc y tế tốt hơn. "Cuộc sống ở đây giống như ở Pháp, ngoại trừ ở đây tôi được tự do thực hành tôn giáo của mình trong hòa bình", cô nói và cho biết thêm: "Mẹ tôi không hiểu, bà nói tôi đã thay đổi. Nhưng tôi vẫn như trước đây, tôi chỉ mặc một chiếc niqab" - một loại khăn trùm Hồi giáo.

Vài tháng sau khi Obaida ra đời, lực lượng Iraq và Mỹ bắt đầu chiến dịch lấy lại Mosul. Đến lúc đó, Gazieva là một góa phụ và sống ở thị trấn Tal Afar phía bắc, nơi cô trốn thoát khỏi cuộc chiến. Một lần nữa, cô lại bị quyến rũ. Ở Tal Afar, những người phụ nữ có chuồng nuôi gà và hàng xóm thân thiện. Đây là một cuộc sống tốt, cô cho biết, trừ những vụ đánh bom. "Nhưng khi tôi còn nhỏ, đã có một cuộc chiến ở Chechnya, vì vậy tôi thường xuyên chứng kiến những vụ đánh bom", cô cho biết.

Khi IS bị thất thế

Mọi thứ đã thay đổi vào tháng 8-2017 khi các lực lượng Iraq đã lấy lại Mosul và cuộc chiến đấu bắt đầu tiến lên phía bắc. Phụ nữ, trẻ em và những người đàn ông IS còn lại đã chạy trốn khỏi Tal Afar qua lãnh thổ do người Kurd nắm giữ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Họ đi bộ theo nhóm từ 20 người trở lên, mô tả một hành trình khốn khổ kéo dài nhiều ngày, đi bộ trên những con đường rải đầy những thi thể người chết trong khi máy bay không người lái ù ù trên đầu. Họ cho biết, các nhà ngoại giao và bạn bè đã nói với họ rằng, các chiến binh Peshmerga của người Kurd sẽ cho họ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với điều kiện: họ cần phải đầu hàng. Sau nhiều ngày bị người Kurd giam giữ, Gazieva và con trai đã được chuyển đến ở cùng với những người phụ nữ và trẻ em khác đến chính quyền liên bang Iraq ở Mosul, đi từ trại tị nạn bụi bặm đến một nhà tù không có người ở. Những người bị bắt đã được đưa đến Baghdad vào cuối năm 2017, nơi họ vẫn ở kể từ đó, cùng với phụ nữ và trẻ em nước ngoài bị giam giữ tại những nơi khác ở Iraq. Tổng cộng, có đến 2.000 phụ nữ và trẻ em nước ngoài đang bị giam giữ ở Iraq.

KHẢ ANH