Cuộc chiến ác liệt ở Đông Ghouta

Thứ sáu, 23/02/2018 12:00

Các cư dân ở Đông Ghouta cho biết, họ đang chờ đợi “cái chết” khi nơi đây đang phải hứng chịu một trong những vụ tấn công dữ dội nhất trong cuộc chiến kéo dài 8 năm qua ở Syria.

Reuters ngày 22-2 dẫn nguồn tin từ quân đội Nga cho biết, các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tình hình tại khu vực Đông Ghouta của Syria trong hòa bình đã thất bại, và các lực lượng nổi dậy ở khu vực này đã phớt lờ những lời kêu gọi ngừng bắn và từ bỏ vũ khí. Theo Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga tại Syria, phe nổi dậy cũng ngăn cản dân thường rời khỏi khu vực giao tranh. Diễn biến này làm dấy lên nhiều lo ngại cho Đông Ghouta về một chiến sự khốc liệt hơn nữa trong những ngày tới.              

“Chúng tôi đang chờ chết”

Các cư dân ở Đông Ghouta cho biết, họ đang chờ đợi “cái chết” khi nơi đây đang phải hứng chịu một trong những vụ tấn công dữ dội nhất trong cuộc chiến kéo dài 8 năm qua giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ Tổng thống Bashar Assad và phe nổi dậy. Chiến sự ở đây bắt đầu leo thang đáng lo ngại vào cuối tuần qua với những vụ đụng độ, không kích và ném bom kinh hoàng.

Ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong ngày 21-2. Hơn 300 người đã thiệt mạng, 1.550 người bị thương trong khu vực kể từ khi quân đội chính phủ Syria bắt đầu mở cuộc chiến giành lại Đông Ghouta vào đêm 18-2, theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR). “Chúng tôi đang ngồi chờ chết. Đây là điều duy nhất tôi có thể nói lúc này”, Bilal Abu Salah, 22 tuổi, đã có vợ và hai con, ở thị trấn Douma nói với Reuters. “Gần như tất cả những người ở đây đều sống trong những nơi trú ẩn. Có 5 hoặc 6 gia đình trong một ngôi nhà. Không có thức ăn, không có chợ”, ông cho biết thêm.

Các bức ảnh Reuters chụp ở Đông Ghouta hôm 22-2 cho thấy những người đàn ông lùng sục điên cuồng tìm kiếm người gặp nạn trong các đống đổ nát của các tòa nhà, chở những người bị thương đến bệnh viện. Abdullah Kahala, một công nhân xây dựng, đang ăn sáng với vợ và 6 đứa con thì vụ nổ lớn phá vỡ tường nhà. “Tôi phải chứng kiến hai con Hala và Sara bị thương bê bết máu trong khi những đứa khác thật sự rất sợ hãi. Bom rơi xuống khắp nhà”, ông nói.

Trong một động thái đầy hy vọng, Nga ngày 22-2 cho biết sẽ nỗ lực ủng hộ lệnh ngừng bắn theo đề nghị của LHQ ở Syria miễn là nó không bao gồm các nhóm liên kết với IS và Al-Qaeda.

Những cáo buộc nhằm vào nhau

Đông Ghouta, khu vực nông nghiệp đông dân ở ngoại ô Damascus, là nơi cuối cùng gần thủ đô vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Trong những ngày qua, quân đội chính phủ Syria mở các cuộc không kích nỗ lực giành lại khu vực này.

LHQ đã phản đối những cuộc dội bom ở đông Ghouta, vốn đã phá hủy hoàn toàn các bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân dụng khác, và tuyên bố, các vụ tấn công như vậy có thể là “tội ác chiến tranh”. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng giao tranh tại Đông Ghouta. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhằm sơ tán dân thường bị mắc kẹt. Ông Macron cũng cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang “viện cớ” chống khủng bố để tấn công dân thường.

Tuy nhiên, chính phủ Syria và Nga, vốn ủng hộ ông Assad chống IS từ năm 2015, khẳng định không nhắm mục tiêu dân thường và chỉ nhằm vào các pháo đài quân sự của phiến quân. Một hệ thống cảnh báo các cuộc không kích do Bộ Quốc phòng Syria lắp đặt ở đây đều ra cảnh báo trong vài phút, khi các máy bay chiến đấu được phát hiện xuất phát từ các căn cứ không quân. “Thời gian ước tính để máy bay tiếp cận các khu vực bị đánh bom ở Đông Ghouta: 2 phút”, là nội dung một cảnh báo điển hình trong những ngày qua.

Chính quyền Tổng thống Assad đổ lỗi cho các lực lượng nổi dậy ở khu vực phớt lờ những lời kêu gọi ngừng bắn và từ bỏ vũ khí.

            KHẢ ANH