Cuộc chiến gần đi đến hồi kết

Thứ tư, 01/11/2017 10:02

Cuộc chiến giữa chính phủ Tây Ban Nha và chính quyền vùng tự trị Catalan ngày càng diễn biến gay cấn nhưng xem ra đang dần nghiêng về một chiến thắng cho chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy.

Ngày 31-10, nữ phát ngôn viên của Tòa hiến pháp Tây Ban Nha cho biết, tòa này đã hủy tuyên bố độc lập của Catalan, vốn được nghị viện vùng này đưa ra hôm 28-10.  Trước đó, chỉ vài giờ sau khi nghị viện Catalan bỏ phiếu ủng hộ việc đơn phương tuyên bố độc lập, chính phủ Tây Ban Nha đã giải tán nghị viện này, cách chức lãnh đạo Catalan và ấn định ngày 21-12 là ngày tổ chức cuộc bầu cử địa phương cho vùng này.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát dân phòng của Tây Ban Nha cũng đã lục soát sở chỉ huy của lực lượng cảnh sát Catalan (còn được gọi là Mossos d’Esquadra) trong cuộc điều tra tập trung vào cuộc trưng cầu ý dân về độc lập trái phép hôm 1-10 vừa qua.

Việc thủ hiến Catalan, ông Carles Puigdemont đang ở Bỉ càng làm củng cố tin đồn cho rằng, ông này sẽ tìm cách tị nạn chính trị ở Bỉ và cố gắng tránh việc bị truy tố ở Tây Ban Nha vì tuyên bố độc lập cho người Catalan. Hồi cuối tuần, một quan chức chính phủ Bỉ đã nói rằng sẽ không “phi thực tế” chút nào khi ông Puigdemont xin tị nạn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dastis nói rằng, chính quyền trung ương ở Madrid sẽ ngạc nhiên nếu ông Puigdemont xin tị nạn ở Bỉ và được bảo vệ ở đó.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu đầu tiên tại Bỉ sau khi bị cách chức, Thủ hiến bị phế truất của vùng Catalan khẳng định ông không tìm kiếm quy chế tị nạn tại Bỉ và sẽ trở về Catalan nếu nhận được sự đảm bảo từ chính quyền trung ương. Ông cũng đã kêu gọi các bên tránh gây bạo lực, nhấn mạnh, đối thoại là ưu tiên hàng đầu. Ông Puigdemont đến Brussels hôm 30-10 ngay sau khi các công tố viên Tây Ban Nha yêu cầu truy tố ông với tội danh xúi giục nổi loạn.

Dù chưa rõ ông Puigdemont đến Bỉ mới mục đích gì, nhưng phần nổi của “tảng băng chìm” này cho thấy, giới chức Catalan đã thua trong cuộc chiến lần này. 

THANH VĂN