"Cuộc chiến" mới

Thứ ba, 16/12/2014 06:30

(Cadn.com.vn) - Giới chức Hồng Kông ngày 15-12 bắt đầu giải tán các điểm biểu tình cuối cùng ở đường Yee Wo thuộc khu Causeway Bay, chính thức đánh dấu kết thúc phong trào “Chiếm trung tâm” kéo dài hơn 2 tháng qua.

Có thể nói, động thái này chứng tỏ, chính quyền Hồng Kông và cả chính quyền Trung ương Bắc Kinh đã thắng trong “cuộc chiến” kéo dài nhiều tháng qua với người biểu tình. Nhiều tờ báo lớn chính thức của Trung Quốc ca ngợi kết quả này. “Thành công của các hoạt động giải tán biểu tình đánh dấu thất bại của cuộc cách mạng ô dù - phiên bản Hồng Kông của “cuộc cách mạng màu”, tờ Chinadaily nhận định.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, phong trào này đang manh nha chuyển sang hình thức đấu tranh mới, kéo dài hơn. Thực tế cho thấy, ngay khi lực lượng chức năng từng bước dỡ bỏ các rào chắn, một nhóm nhỏ biểu tình  hô vang “Chúng tôi sẽ trở lại” và kêu gọi Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh từ chức. Hàng chục người bị bắt giữ vì chống đối lệnh giải tỏa.

Trong khi đó, một số nhóm sinh viên và tổ chức dân sự ở Hồng Kông kêu gọi hình thức đấu tranh mới: tiến hành “phong trào bất hợp tác”, kiên quyết đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu cho chiếc ghế Trưởng đặc khu. Theo SCMP, những người này kêu gọi người dân hoãn việc trả các khoản thuê nhà hay trả các hóa đơn thuế có số lượng nhỏ…

Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hồng Kông (HKFS) Chow Yong-kang cho rằng, đây là hành động hợp pháp và mang tính phổ quát. Tức là, nhiều người dân, ngay cả những người công nhân và người nghèo, vốn trước đây chỉ chăm chăm làm việc và không thể tham gia các cuộc biểu tình, giờ có thể tham gia phong trào mới này.

Có thể thấy, chưa thể nói trước được điều gì về nền chính trị Hồng Kông. Trước mắt, để giải quyết vấn đề, một quan chức cấp cao Trung Quốc cho rằng, cần “tái giác ngộ” để người dân đặc khu này có sự hiểu biết tốt hơn về “một đất nước, hai chế độ”. Tuyên bố của quan chức cao cấp này cũng được xem là tín hiệu cho thấy, Bắc Kinh sẽ cứng rắn hơn nếu tiếp tục xảy ra biểu tình bất hợp pháp trong tương lai.

Trúc Linh