Cuộc chiến “trứng chọi đá”

Thứ tư, 31/07/2013 08:58

(Cadn.com.vn) - Tổ chức Anh em Hồi giáo (MBO) của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đang trong những ngày “nằm gai nếm mật” khi phải đương đầu với quân đội đầy quyền lực.

30-7 chính là “ngày quyết định” khi người biểu tình trung thành với cựu Tổng thống bước vào “cuộc tuần hành triệu người” để phản đối quân đội hạ bệ ông Morsi. Có thể thấy, bất chấp những cuộc trấn áp đẫm máu của quân đội, bất chấp những cảnh báo “sử dụng bạo lực đến cùng”, MBO và những người ủng hộ vẫn không chịu lùi bước và quân đội sẽ không giải tán được đám đông giận dữ của những người ủng hộ MBO nếu cựu Tổng thống Morsi không được trả tự do. Bởi lẽ, mặc dù cam kết tham gia vào việc thành lập chính phủ mới và sửa đổi Hiến pháp, nhưng MBO nhấn mạnh, điều kiện chính là thả ông Morsi.

Và chắc chắn, nếu ông Morsi không được thả, tình hình sẽ càng thêm khó khăn vì đổ máu càng làm cho đám đông hiếu chiến thêm. Tuy nhiên, với một quân đội quyền lực và nhận được hậu thuẫn từ Mỹ, phe MBO khó có thể chiến thắng mà còn thêm tổn thất nhân mạng. Mới đây, MBO cho biết, số người chết trong các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ Tổng thống Morsi với lực lượng an ninh Ai Cập đã lên đến con số gần 200 người và hơn 5.200 người bị thương trên toàn Ai Cập. Tối 29-7, ít nhất 19 người chết trong một vụ đụng độ đẫm máu khác. Và cứ thêm một nạn nhân, là giải pháp cho Ai Cập lại bị đẩy xa thêm một bước.

Các nước đang chung tay gỡ rối cho Cairo. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton đã đến thăm ông Morsi, nhằm tìm cách để các bên ngồi vào bàn đối thoại. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng điện đàm với ông Mohammed El-Baradei, Phó Tổng thống lâm thời Ai Cập yêu cầu chính quyền phải có thái độ ôn hòa, bảo đảm an ninh cho mọi cuộc biểu tình, tránh gây đổ máu. Ông cũng yêu cầu chính quyền lâm thời đối thoại hòa bình với tất cả các phe phái chính trị và trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Morsi cũng như các nhà lãnh đạo khác của MBO.

Thiết nghĩ, nếu tình hình này kéo dài, Ai Cập sẽ rơi và cuộc nội chiến như Syria. Vì vậy, tất cả các bên ở Ai Cập cần kiềm chế để đi đến một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị này.

Thanh Văn