"Cuộc chiến trường học" ở Pakistan

Thứ hai, 22/02/2016 11:17

(Cadn.com.vn) - Hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào trường học ở Pakistan, khiến hàng trăm học sinh và sinh viên vô tội thiệt mạng, là hành vi tàn độc mà phiến quân Taliban luôn áp dụng. Những tư tưởng cực đoan và thủ đoạn tàn bạo của chúng gây chấn động toàn thế giới.

Trong vụ tấn công mới nhất, lúc 9 giờ ngày 20-1, 4 tay súng Taliban lợi dụng trời sương mù dày đặc xâm nhập trường Đại học Bacha Khan ở thành phố Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, sát hại 21 người.

Những kẻ tấn công được cho là nhắm mục tiêu những người tham dự buổi đọc thơ tôn vinh Abdul Ghaffar Khan, hay còn gọi là Bacha Khan - người sáng lập trường đại học và là một nhà hoạt động độc lập vì hòa bình Pashtun vào những năm 1920. Cuộc tấn công có thể nhằm mục đích khoét sâu mâu thuẫn sắc tộc sâu xa giữa người Pashtun và Pujab.

An ninh được thắt chặt quanh các trường học ở Pakistan trong bối cảnh nơi đây trở thành mục tiêu tấn công của Taliban.

Tranh cãi vũ khí phòng thủ

Ngay sau vụ tấn công, chính quyền Pakistan ban bố báo động đỏ về thảm sát trường học toàn quốc. Tất cả các trường học ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đều tạm ngưng dạy học cho đến hết tuần. Chính quyền tỉnh Punjab cũng thông báo các trường học của tỉnh sẽ tiếp tục đóng cửa từ ngày 26 đến 31-1 với lý do thời tiết giá lạnh và sương mù. Tuy nhiên, theo thông tin tình báo, đe dọa an ninh là lý do chính dẫn đến việc đóng cửa tạm thời các trường học. Nỗi sợ hãi khủng bố càng được chứng minh rõ hơn khi phiến quân Taliban tung video đe dọa các trường học trên khắp Pakistan sẽ tiếp tục là mục tiêu tấn công tiếp theo.

Với những nỗ lực của chính phủ và chính quyền địa phương, tất cả các trường học tại Pakistan hoạt động trở lại vào tuần trước với an ninh được tăng cường hơn. Đáng chú ý, chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cấp phép cho giáo viên sử dụng súng tại trường học. Tuy nhiên, "sáng kiến phòng thủ" này ngay lập tức vấp phải sự tranh cãi quyết liệt. Ông Haider lo ngại, việc buôn bán vũ khí gia tăng và việc mang súng vào trường học chỉ góp phần vào tình trạng vô luật pháp tại một vùng vốn đã bất ổn.

Một số người dân Pakistan cho hay, việc cho phép giáo viên trang bị vũ khí không phải là giải pháp cho vấn đề. Không nên cấp súng cho giáo viên, học sinh hoặc thường dân vì việc này sẽ đưa xã hội đến một hướng khác, trong đó có việc gia tăng tội phạm. Trong khi đó, một số khác cảm thấy chính phủ đã thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho người dân và muốn mỗi người dân phải tự bảo vệ lấy tính mạng của mình và gia đình. Lãnh đạo đảng Quốc gia Awami (ANP), cô Bushra Gohar, cho biết: "Đảm bảo an ninh không phải là trách nhiệm của giáo viên. Công việc của giáo viên là dạy học. Việc súng tràn ngập khiến các trường học trông giống như đồn trú quân sự hoặc nhà tù. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của các em học sinh".

Mục tiêu mềm

Gần đây, phiến quân Taliban ngày càng gia tăng triển khai các cuộc khủng bố vào các "mục tiêu mềm" ở Pakistan vì những vụ sát hại dã man kiểu này sẽ tác động rất lớn đến tâm lý người dân. Điển hình, vụ đánh bom liều chết diễn ra gần một trung tâm phòng chống bệnh bại liệt ở thành phố Quetta, và một trạm xe buýt đông đúc ở thành phố Peshawar.

Ông Haider kiến nghị, chính phủ cần triển khai những biện pháp quyết liệt và hiệu quả hơn cũng như thông báo đến người dân những hành động đáng ngờ để có thể chủ động đối phó và di tản, tránh gây thiệt hại về người. Người dân nơi đây cho rằng, chính quyền Pakistan nên tập trung vào phá hủy những vườn ươm nuôi dưỡng những kẻ khủng bố và những lý tưởng Hồi giáo cực đoan để giảm thiểu thù hận dẫn đến các vụ tấn công thường dân vô tội.

Tuệ Khanh
(Theo Diplomat)