Cuộc chiến với MERS

Thứ bảy, 06/06/2015 12:13

(Cadn.com.vn) - Sau đại dịch Hội chứng Hô hấp (SARS), vốn từng làm rung chuyển Châu Á năm 2003, Hàn Quốc giờ đây lại đang gồng mình đối phó với Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Tính đến ngày 5-6, đã có 4 trường hợp thiệt mạng ở Hàn Quốc vì MERS, trong khi có thêm 5 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm virus này lên 41 người. Trường hợp tử vong mới nhất là bệnh nhân nam 76 tuổi, qua đời tối 4-6 sau khi xét nghiệm dương tính với MERS hôm 21-5.

Bị chỉ trích vì thiếu minh bạch trong việc giải quyết dịch bệnh, Bộ Y tế cuối cùng đã xác nhận tên của bệnh viện, nơi bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm MERS điều trị. Bộ này cho biết những ai đã đến bệnh viện ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 65km về phía nam vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 29-5 nên báo cáo cho giới chức liên quan để sàng lọc.

Người dân đi các phương tiện công cộng được khuyến cáo đeo khẩu trang y tế. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Seoul  tuyên bố “chiến tranh”

MERS là bệnh hô hấp cấp do virus có tỷ lệ tử vong rất cao, lên đến 40%, trên toàn cầu trước khi nổ ra tại Hàn Quốc, theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc.

Việc chính quyền ban đầu từ chối nêu tên bất kỳ bệnh viện nào điều trị các trường hợp nhiễm MERS, bệnh dịch hiện chưa có thuốc chủng ngừa hoặc chữa bệnh, làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt và hoang mang khắp cả nước. Hầu hết những người bị nhiễm MERS chuyển bệnh nặng, như sốt, ho và khó thở. Việc thiếu phác đồ điều trị cho căn bệnh này khiến MERS trở thành nỗi sợ hãi lớn của người dân và du khách đến thăm Hàn Quốc, bất chấp chính quyền tuyên bố “có sự ổn định trong số người nhiễm bệnh”.

Nỗi hoang mang lo sợ càng như được “thêm lửa” khi có thêm nhiều trường hợp nhiễm MERS chỉ trong vài giờ qua đêm 4-6 và khi Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon tuyên bố “chiến tranh” với virus này. “Từ bây giờ, thành phố Seoul bắt tay vào cuộc chiến chống lại MERS. Chúng tôi sẽ có biện pháp nhanh chóng và nghiêm khắc... để bảo vệ cuộc sống và an toàn của các công dân”, ông Park nói với các phóng viên hôm 5-6. Ông cũng cáo buộc một bác sĩ tại một bệnh viện ở Seoul là “nguồn lây truyền bệnh” khi bị bác sĩ này tham dự hàng loạt các cuộc hội thảo, giao lưu từ ngày 29 đến 31-5, ngay cả sau khi được phân loại là trường hợp nghi ngờ bị nhiễm MERS và theo dõi chặt chẽ.

Tuy nhiên, vị bác sĩ mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của ông Park và chính quyền thành phố. Bộ trưởng Y tế Moon Hyung-pyo cũng bày tỏ sự hối tiếc về những gì ông gọi là “cáo buộc sai lầm và một chiều” đồng thời xin lỗi vì để người dân lo lắng. Tuy nhiên, ông Moon lưu ý, nhiều người tham dự các cuộc họp có vị bác sĩ này cần cẩn thận, nhất là cần cách ly tại nhà riêng.

Lo ngại virus MERS  đột biến

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 5-6 cũng đang tiến hành thử nghiệm ADN virus MERS để xem liệu đã có bất kỳ đột biến nào hay không.

Đây là một phần nỗ lực đi tìm lời giải thích vì sao dịch bệnh MERS lây lan nhanh bất thường và rộng khắp ở Hàn Quốc. Bởi trên thực tế, kể từ khi có dịch ở Saudi Arabia vào năm 2012, chỉ có 1.142 người ở 23 quốc gia bị nhiễm MERS được báo cáo. Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cho biết, một nhóm chuyên gia WHO sẽ đến nước này vào tuần tới, vì lo ngại virus MERS có thể đột biến so với thể virus bệnh ở Trung Đông. “Chúng tôi vẫn chưa xác định có sự đột biến”, Choi Bo-Yul, người đứng đầu một lực lượng đặc nhiệm dân sự được thành lập để chống chọi với MERS cho biết, nhưng xác nhận lo ngại là không thể tránh khỏi.

Cho đến nay, hơn 1.200 trường học từ mẫu giáo đến đại học vẫn đóng cửa vì MERS. Một số lượng lớn các sự kiện công cộng bị hủy bỏ và ban tổ chức Thế vận hội sinh viên thế giới (WSG), dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại thành phố tây nam Gwangju, thừa nhận họ “rất lo lắng”. “Không có quốc gia nào hủy bỏ cho đến nay, nhưng rõ ràng tình hình đáng lo ngại”, một quan chức của ban tổ chức nói với AFP.

Khả Anh