Cuộc đào thoát bất thành

Thứ tư, 08/07/2015 10:44

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-7, sau hơn 3 tháng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng và bỏ trốn khỏi địa phương, Nguyễn Quang Hênh (1997, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã bị thượng úy Nguyễn Quyết Thắng (Đội CSHS CAQ Thanh Khê) "điệu" từ TPHCM về quy án.

Trước đó, đêm 8-4, tại phòng trọ số 96-Vũ Quỳnh, TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Công Hiếu (1993), Lê Văn Vỹ (1995, cùng trú xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) và Nguyễn Quang Hênh nằm ngủ tại phòng trọ. Đến 10 giờ ngày 9-4, anh Hiếu và Vỹ thức dậy thì phát hiện cửa phòng trọ bị mở và không thấy bóng dáng của Hênh đâu. Cứ nghĩ Hênh có việc phải đi sớm quên khóa cửa, nhưng khi kiểm tra lại đồ đạc trong phòng, cả hai mới giật mình thấy mất cùng lúc 2 chiếc ĐTDĐ Iphone 4 và Iphone 5 cùng một chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 92E1-109.05. Tổng tài sản bị mất khoảng hơn 51,5 triệu đồng. Khi nhận được thông tin nói trên, CAP Thanh Khê Tây và Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã cử TS vào cuộc điều tra. Đối tượng nghi vấn chính là Nguyễn Quang Hênh đã được TS tập trung xác minh từng đầu mối để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, thu hồi tang vật. Thế nhưng ngay sau khi xảy ra sự việc mất trộm trên, Hênh đã "biến" khỏi nơi cư trú.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 12-4, mẹ của anh Lê Công Hiếu nhận được điện thoại của một thanh niên lạ tự xưng là chủ tiệm cầm đồ Anh Thư (ở TT Núi Thành, Quảng Nam) yêu cầu gia đình mang tiền đến chuộc lại tài sản (ĐTDĐ Iphone 4) với lý do là gần hết thời hạn cầm cố. Nhận được tin báo, thiếu tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã cử TS vào Quảng Nam phối hợp với Đội CSHS CAH Núi Thành tiến hành làm việc với chủ tiệm cầm đồ Anh Thư, địa chỉ tại 241-Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành và xác định chính xác chiếc điện thoại Iphone 4 là tài sản của anh Nguyễn Công Hiếu bị mất trước đó, đang được cầm cố tại dịch vụ cầm đồ này nên đã lập biên bản thu hồi. Tiếp đó, TS đến TT Nam Phước, H. Duy Xuyên xác minh thêm về đối tượng Nguyễn Quang Hênh nhưng Hênh không có mặt tại địa phương. Khi tiếp xúc với người nhà của Hênh thì được mọi người cho biết, cách đó mấy ngày Hênh có về nhà bằng chiếc xe máy hiệu Exciter không rõ của ai. Trong ngày, sau bữa cơm vội vàng, Hênh đã phóng xe đi kể từ đó đến nay. Đến thời điểm này, TS đã có thể khẳng định Nguyễn Quang Hênh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà trọ số 96-Vũ Quỳnh, TP Đà Nẵng nên động viên gia đình gọi đối tượng ra cơ quan CA để làm việc và mang trả lại tài sản cho người bị hại để hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Cán bộ Đội CSHS CAQ Thanh Khê lấy lời khai Nguyễn Quang Hênh.

Cùng thời điểm trên, anh Lê Văn Vỹ báo cho TS biết vừa nhận được một cuộc điện thoại của một người tự xưng là nhà xe Hoàng Châu, yêu cầu anh Vỹ đến ngã ba TT Nam Phước để nhận xe. Quá đỗi vui mừng nên anh Vỹ đã đến đúng địa chỉ nói trên để nhận lại chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 92E1-109.05 cùng với TS, sau đó chiếc xe này được cơ quan CA giao lại cho anh Vỹ quản lý chờ xử lý sau khi bắt được đối tượng. Cũng thông qua nhà xe Hoàng Châu, các TS nắm thêm được một số thông tin liên quan đến người gửi xe máy từ TPHCM ra ngã ba Nam Phước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS biết được Nguyễn Quang Hênh đang sử dụng Facebook có tên là "Hênh's Nguyễn's". Đi sâu tìm hiểu thông tin từ các mối quan hệ của Hênh, TS phát hiện được chi tiết là hiện Nguyễn Quang Hênh đang làm bảo vệ tại địa bàn Q.2, TPHCM nhưng địa chỉ chính xác thì chưa biết. Lần tìm từ nhiều đầu mối khác, TS lại phát hiện thêm là hiện Hênh đang có quan hệ tình cảm với một cô gái sử dụng Facebook có tên "Công Chúa Ngốc" - sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải, cơ sở 2 tại TPHCM. Từ những thông tin này, TS đã vào TPHCM xác minh từng đầu mối và cuối cùng đã "điệu" được thủ phạm về TP Đà Nẵng để xử lý.

Phương Kiếm