Đà Nẵng bàn giao hiện vật lịch sử cho Hoa Kỳ

Thứ ba, 15/09/2026 14:35

Sáng 15-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho Hoa Kỳ.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks; Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh Melissa A. Brown; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: P.T
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: P.T

Tấm biển mang tên “Camp Reasoner” và chòi canh gác là những hiện vật còn lại của doanh trại thuộc Tiểu đoàn Trinh sát số 1 (lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ) từng đóng quân tại Đà Nẵng, hiện đang được đặt tại khu Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Việc bàn giao được thực hiện theo đề nghị của phía Hoa Kỳ và nguyện vọng của một số cựu chiến binh, thể hiện tinh thần thiện chí, nhân đạo của Việt Nam nhằm phục vụ trưng bày, tưởng niệm, tôn vinh giá trị hòa bình và thúc đẩy hàn gắn, hòa giải giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam- Hoa Kỳ, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần xây dựng lòng tin và thúc đẩy hàn gắn, hòa giải giữa hai nước. Thời gian qua, hai bên đã phối hợp tích cực trong khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, tìm kiếm người mất tích và đặc biệt mới đây là Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lễ ký kết bàn giao. Ảnh: P.T

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn các hiện vật sẽ được gìn giữ, trưng bày để truyền tải thông điệp về sức mạnh hòa giải và nỗ lực vượt qua quá khứ cho thế hệ trẻ hai nước. “Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc và hơn ba thập kỷ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ hai nước đạt tầm mức như hiện nay, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Về phía TP Đà Nẵng, chúng tôi luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân và gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ hai nước. Sự kiện hôm nay không chỉ là một dấu mốc trong việc gìn giữ và chuyển giao một phần ký ức lịch sử, mà còn là một thông điệp về sức mạnh của hòa giải. Thành phố mong muốn những hiện vật được bàn giao hôm nay sẽ được phía Hoa Kỳ gìn giữ, trưng bày và giới thiệu phù hợp, để không chỉ lưu giữ ký ức của những người đã từng trải qua, mà còn truyền tải đến thế hệ trẻ của hai nước về một minh chứng cho khả năng vượt qua quá khứ, hàn gắn chia rẽ, xây dựng lòng tin và biến những ký ức đã qua thành động lực cho hợp tác và hòa bình, cùng nhau hướng tới tương lai”- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đại sứ Jennifer Wicks phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: P.T

Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự lễ bàn giao, khẳng định sự kiện góp phần thúc đẩy hòa giải, giải quyết những hậu quả chiến tranh và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại tá Trương Xuân Lai - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng chia sẻ, những người từng trải qua chiến tranh luôn trân trọng giá trị hòa bình và ủng hộ các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết, hòa giải, vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: P.T

Tại sự kiện, hai bên đã ký biên bản bàn giao hiện vật.

P.Thủy

Mẹ Việt Nam Anh hùng hơn nửa thế kỷ giữ nỗi đau cho riêng mình

Ở độ tuổi 103, khi mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ, đôi chân đã yếu nhưng mỗi lần nhắc đến 2 người con đã hi sinh nơi chiến trường, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ. Trong giấc mơ của mẹ, các anh như chưa từng rời xa, nhưng nỗi đau ấy mẹ vẫn giữ cho riêng mình bởi “muốn có độc lập thì phải hy sinh”.

Lan tỏa yêu thương từ những người lính Biên phòng

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội. Từ những việc làm thiết thực, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng gần gũi, gắn

Khai mạc Triển lãm “Da cam- Lương tri và công lý” Đà Nẵng 2026

Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” Đà Nẵng năm 2026 chính thức khai mạc sáng 22-7 tại Bảo tàng Đà Nẵng, thu hút đông đảo CBCS, người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Quảng Ngãi tăng tốc xóa nhà tạm cho gia đình chính sách

Với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20-7-2026, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những mái ấm mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn lan tỏa nghĩa tình, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng sự tận tụy và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân

Suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 là một bản hùng ca sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường, bất khuất của quân và dân Khu 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại thủ đô Washington, D.C (Hoa Kỳ), sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng.