Đem lại màu xanh trên vùng đất chiến tranh

Thứ bảy, 02/05/2015 10:19

(Cadn.com.vn) - Anh Nguyễn Minh Tam (ngụ tổ 57, đường Lê Công Kiều, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) là một người nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, một trong số những gương điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi của Q. Liên Chiểu. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 2000, anh Tam được Nhà nước giao 6 ha diện tích rừng thuộc khu vực Hố Nước (P. Hòa Khánh Bắc-Q. Liên Chiểu) làm đất canh tác.

Vùng đất này trước kia là chiến trường diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội ta với đế quốc Mỹ. Lượng bom đạn, hóa chất rải xuống đây khiến vùng đất này bạc màu, cằn cỗi. Không ít lần khi vỡ đất, anh gặp phải đạn pháo còn sót lại. Với sự cần cù, siêng năng, anh động viên vợ cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu, quyết tâm lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Anh tâm sự: "Cuộc sống lúc ấy khó khăn, cơm ăn không đủ no. Mình chỉ biết động viên vợ suy nghĩ làm thế nào có cái ăn và lo chuyện học hành cho con".

Để thuận tiện, tạo được hiệu quả canh tác, anh phân đất thành 2 nhóm: phần đồi núi anh cải tạo để trồng cây keo và bạch đàn, phần diện tích triền đồi anh làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, lấy nguồn phân bón trồng rau xanh, hoa và cây ăn trái. Anh Tam chia sẻ: "Để sản xuất hiệu quả, tôi làm một đường ống dẫn nước từ khe núi ra nhằm chủ động nguồn nước. Đất được tôi xử lí bằng vôi, phân bò và phân hữu cơ chứ không dùng phân hóa học, nên không gây hại đến môi trường".

Anh Nguyễn Minh Tam với mảnh vườn xanh của mình.

Từ năm 2008 đến nay, mỗi tháng lượng rau xanh, hoa và cây ăn trái bán ra, số tiền gia đình anh thu được từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ. Không chỉ vậy, diện tích cây keo và bạch đàn cứ 4 năm anh thu hoạch 1 lần, trừ các chi phí khác, mỗi lần thu về được khoảng 120.000.000đ đến 150.000.000đ". Với phương châm "Người nông dân giỏi là người có thể canh tác ở trên mọi mảnh đất", đến nay gia đình anh Nguyễn Minh Tam đã có một mô hình kinh tế rất hợp lý và quy củ. Chuồng trại của gia đình anh được cải tạo ngăn nắp, hợp vệ sinh, xây bể chứa bioga tận dụng chất đốt từ nguồn chất thải của đàn lợn...

Nhiều người dân địa phương rất khâm phục ý chí và lòng quyết tâm của anh Tam. Anh Trần Văn Sơn (Tổ trưởng Tổ 58 P. Hòa Khánh Bắc-Liên Chiểu-ĐN) tâm sự: "Anh Tam là một người nông dân giỏi mà tôi từng gặp, mỗi sáng anh lên rừng từ 6 giờ và mãi tới chiều tối mới về. Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, anh Tam còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hội viên nông dân và bà con lối xóm, được nhiều người dân trong khu vực tin yêu, kính trọng... Chính nhờ sự nỗ lực, hăng say lao động, anh đã khiến vùng đất hoang tàn nơi đây trở nên xanh tốt, trù phú".

Để có thành quả như hôm nay, gia đình anh Tam đã trải qua nhiều khó khăn. Nhưng với ý chí không ngại khó, ngại khổ vươn lên tìm tòi phương thức canh tác, sản xuất phù hợp, từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp- nông thôn. Ghi nhận sự đóng góp đó, năm 2012 anh Tam được Q. Liên Chiểu trao giấy khen Nông dân giỏi.

Văn Lê