Đêm thi đầu tiên DIFC 2015: Sông Hàn thổn thức!

Thứ ba, 28/04/2015 23:39

(Cadn.com.vn) - Sau khi chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn của đội Nam Phi, người dân và du khách lại tiếp tục đến với những bản giao hưởng sắc màu đến từ đội thi Hoa Kỳ và chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) trước khi những ca khúc Đà Nẵng được cất lên. Với đội Hoa Kỳ từng giành giải nhì tại DIFC 2010, năm nay, đội thi này đến với DIFC bằng những tìm tòi, sáng tạo dựa trên công nghệ mới nhất suốt 120 năm qua. Chọn chủ đề “Trọn vẹn tình yêu”, đội Hoa Kỳ đã khẳng định là một trong những ứng cử viên vô địch trong DIFC 2015. Phần thi mang đến cho công chúng bản tình ca thể hiện qua các thể loại âm nhạc khác nhau, tạo nhiều hiệu ứng ánh sáng kỳ diệu.

Màn thi của đội Nam Phi.

Cũng có lẽ đội Mỹ đã rất hiểu tâm trạng của dòng sông Hàn đang thổn thức, nên dù phải hứng chịu khói đọng của đội Nam Phi, nhưng “cảm xúc của dòng sông” đã tiết lộ bộc trực tình yêu của mình với sông Hàn một cách hoa mỹ, khiến hàng triệu trái tim rung động, thổn thức. Sự phối kết ánh sáng nhẹ nhàng, tinh tế đã tạo ra những hình sắc tuyệt mỹ. Đó là những thảm lụa, tia màu đa sắc dải dải xuống mặt sông quyện chặt lấy ngàn đóa hoa đăng...

Màn thi của đội Mỹ.

Dù không có bề dày lịch sử trình diễn pháo hoa như các đội bạn nhưng với 6 năm kinh nghiệm trình diễn pháo hoa quốc tế tại DIFC, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam đã làm cho khán giả rung động bằng màn trình diễn mang tên “Bản giao hưởng sắc màu” với 4 phần: Thể hiện đất nước Việt Nam con Rồng cháu Tiên, tái hiện khung cảnh lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những người con anh dũng đứng lên chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước; tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo; giới thiệu về thành phố Đà Nẵng, nơi tổ chức DIFC, một thành phố đang ngày càng mở rộng quan hệ và hòa nhập với bạn bè năm châu. Phần cuối là “Bản giao hưởng sắc màu” với các hiệu ứng pháo hoa rực rỡ, đa dạng, hoành tráng trên nền nhạc không lời được trích từ bản Sonate số 8 của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức - Beethoven Đây cũng là phần kết thúc màn trình diễn pháo hoa quốc tế của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.

Màn thi của đội Việt Nam.

Mỗi lần tham dự DIFC là mỗi lần đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam trưởng thành hơn, tạo ra bất ngờ hơn cho người xem với những màn pháo tuyệt đẹp. Được xem như tri kỷ của sông Hàn, đội Đà Nẵng đã chinh phục được “trái tim” dòng sông khi hiểu rõ chân tơ kẻ tóc của “người tình”, của thành phố biển đang vươn mình phát triển năng động thông qua lời “tỏa tình” của những màn hiệu ứng pháo hoa lung linh và sự “mách nước” của những bản nhạc nền trữ tình. Đa dạng với nhiều góc bắn so với các cuộc trình diễn DIFC trước, đội Đà Nẵng đã mang đến cho người xem nhiều hiệu ứng lạ, mới mẻ...

Tạm biệt đêm trình diễn đầu, hẳn rằng bao trái tim yêu hiệu ứng ánh sáng của DIFC sẽ lại háo hức chờ đợi đêm cuối với sự thể hiện của đội Ba Lan và Úc...

Công Hạnh