“Đeo gông” cho… con lươn!

Thứ ba, 22/10/2024 09:20

- Ở đâu xảy ra chuyện ngộ vậy Tư Quảng Nam?

Dải phân cách của tuyến đường được bảo vệ bằng hàng rào kẽm gai.
Dải phân cách của tuyến đường được bảo vệ bằng hàng rào kẽm gai.

- Tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) chứ đâu NXD.

- Tại sao phải rào giậu kỹ vậy?

- Đơn giản thôi, con đường mang tên Văn Tiến Dũng thuộc Khu dân cư số 3 (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) dài gần 1km chạy theo hướng Bắc-Nam, mặt đường rộng hơn 20m, có dải phân cách được chủ đầu tư xây dựng để trồng hoa, cây xanh và được đánh giá là con đường đẹp nhất trong các khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc. Tuy nhiên, do các khu dân cư tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc được quy hoạch theo hình thức mới, cũ đan xen kiểu “da beo” nên tình trạng chăn nuôi gia súc theo tập quán thả rông vẫn còn phổ biến. Hơn nữa, dù mang tiếng là khu đô thị mới song dân cư vẫn quá thưa thớt, vắng người qua lại nên trâu bò cứ thong dong, vô tư gặm cỏ, phóng uế… Để bảo vệ cỏ, hoa trên dải phân cách, chủ đầu tư nghĩ ra sáng kiến là đóng cọc bê-tông, kéo dây kẽm gai… trông vô cùng phản cảm.

- Còn gì nữa?

- Nhiều thứ để kể, như: hồ sinh thái bị bỏ hoang, hạ tầng xuống cấp trầm trọng, người dân tái lấn chiếm để xây nhà xưởng rộng gần 300m2… cũng chẳng ai lên tiếng.

- Thế chính quyền có ý kiến gì về tình trạng trên?

- Như đã nói ở trên, do các khu dân cư tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc được quy hoạch theo kiểu “da beo” nên một số công trình hạ tầng chưa hoàn thành các thủ tục bàn giao cho chính quyền quản lý. Vì chưa nhận bàn giao nên chuyện khai thác, bảo quản vẫn thuộc chủ đầu tư; về phía chính quyền địa phương chỉ được phép… nhắc nhở.

- NXD thiết nghĩ, chủ đầu tư có biện pháp bảo quản, khai thác tốt hơn để tránh việc lãng phí tài sản và những hình ảnh phản cảm không còn tồn tại.

N.X.D