Điều gửi gắm

Thứ sáu, 05/09/2014 06:36

(Cadn.com.vn) - Mỗi năm học mới, thế hệ những người đi trước lại có nhiều điều gửi gắm đến các em học trò. Trao truyền qua hàng thập kỷ, có lẽ, những điều gửi gắm ấy giờ đã trở nên vô kể. Thế nhưng, trong vô vàn điều nhắn gửi ấy, có một điều nhắn gửi thiêng liêng nhất, đã truyền qua bao thế hệ. Đó là điều gửi gắm của Bác Hồ, cách đây 69 năm, nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 9-1945).

Ngày đó, trong bức đầu tiên tới các em học sinh, sinh viên, các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên ngành giáo dục, Bác Hồ viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

69 năm qua, các thế hệ học trò đã học tập, trưởng thành, cống hiến, góp phần cùng dân tộc Việt Nam làm nên những kỳ tích lớn lao. Đó là 9 năm trường kỳ kháng chiến và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên “vang dội năm châu chấn động địa cầu” (1945 – 1954). Đó là hơn 20  năm hy sinh gian khổ đánh đuổi đế quốc xâm lược, thống nhất nước nhà, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh, một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại (1954 - 1975). Đó là những thắng lợi lớn trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trong công cuộc Đổi mới đất nước...

Có thể nói, điều nhắn gửi của Bác Hồ, đến nay, các thế hệ học trò vẫn đang ra sức phấn đấu thực hiện không mệt mỏi.

Nhưng thế giới vận động không ngừng! Ta tiến lên thì thế giới cũng tiến lên; huống hồ, ta tiến lên từ đống đổ nát của chiến tranh còn nhiều nước khác tiến lên từ khối tài sản khổng lồ sau thu gom được từ khắp nơi trên thế giới, từ kinh nghiệm quản lý được tích lũy qua hàng trăm năm. Đó là một thực tế lịch sử - tuy rằng, xin nhấn mạnh, nó không phải bao giờ cũng có thể đưa ra để giải thích cho những yếu kém, tồn tại.

Năm học mới đã bắt đầu, một thế hệ học trò nữa đón nhận điều nhắn nhủ thiêng liêng của vị Cha già dân tộc, cũng là ước muốn ngàn đời của  người dân nước Việt. Đó là niềm vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm lớn lao của các em học trò hôm nay. Trách nhiệm ấy thuộc về thế hệ, như tre già măng mọc, không ai thay thế được các em và thế hệ các em cũng không thể nào chối bỏ được. Và có một điều chắc chắn, các thế hệ đi trước, khi đã hoàn thành sứ mệnh, sẽ tiếp thêm ngọn lửa cho thế hệ hôm nay, thế hệ mai sau bằng tất cả niềm tin, hy vọng...

THƯỜNG DÂN