Độc đáo cây đa hình cổng làng ở Hà Tĩnh
Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi trong từng ngõ xóm, vẫn còn đó những biểu tượng thầm lặng của làng quê Việt. Ở thôn Hòa Thái (xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)đang tồn tại một cây đa cổ thụ có 2 thân tựa như chiếc cổng làng, lặng lẽ song hành vượt qua bao thăng trầm, biến cố của thời gian, canh giữ, che chắn cho cuộc sống bình yên của người dân nơi đây. Với người dân Hòa Thái, đây không chỉ là cây đa cổ thụ mà đó còn chính là linh hồn của thôn, sự song hành của cây đa như một cánh cổng thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho làng.
Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ đây là 2 cây đa mọc ở hai bên đường và liên kết với nhau trên phần ngọn, nhưng thực tế đây chỉ là một cây. Cây“mẹ” có đường kính lớn hơn, sau khi vươn mìnhlên cao đã mọc ra một chùm rễ ở cành và theonăm tháng chùm rễ cắm thẳng xuống đất tạo thành một thân cây thứ 2. Cây “mẹ” vươn lên cao với thân cây khổng lồ, phủ bóng mát lên cả một vùng đất, cây thứ 2 với tán lá rộng lại nghiêng mình ôm lấy cây “mẹ”, tạo thành một khung cảnh đặc biệt mà ít nơi nào có được.
Cụ ông Lê Tùng cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên đã thấy cây đa hình cổng làng này rồi. Ước chừng cây đa cổ thụ này cũng khoảng hơn 200 năm tuổi. Từ xa xưa tới nay, cây đa như một biểu tượng của thôn Hòa Thái chúng tôi. Vào những ngày hè nắng nóng, bà con trong thôn thường ra ngồi dưới gốc đa cổ thụ để hóng mát thư giãn; cũng dưới gốc đa, trẻ em trong thôn được các cụ cao niên giáo dục về lịch sử, văn hóa của làng; người lớn chia sẻ với nhau về những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống...”.
Mối liên kết kỳ diệu của cây đa tượng trưng cho tình nghĩa keo sơn bền chặt của người dân Hòa Thái với thiên nhiên và cả tình yêu giữa những thế hệ trong thôn. Cây đa cổ thụ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của ngườidân nơi đây.
SƠN XUÂN