Động đất rung chuyển biên giới Iraq- Iran, hơn 400 người chết

Thứ ba, 14/11/2017 11:12

Hơn 400 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra tại khu vực biên giới giữa Iran và Iraq, trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm hàng chục người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Những người sống sót sau trận động đất đốt lửa sưởi ấm trước các tòa nhà bị phá hủy
tại thành phố Sarpol-e-Zahab, Iran.

Iran chịu nặng nhất

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn động đất nằm ở Penjwin thuộc tỉnh Sulaimaniyah, một khu vực người Kurd ở biên giới Iraq, cách Baghdad khoảng 350km về phía bắc và nằm ở độ sâu 23km. Dù vậy, hầu hết các trường hợp thương vong nằm ở Iran.

Behnam Saeedi, phát ngôn viên của Tổ chức Quản lý Thiên tai Quốc gia của Iran, cho hay, 395 người thiệt mạng và 6.650 người bị thương ở Iran. Động đất xảy ra tại một số tỉnh thuộc nước này nhưng tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất là Kermanshah, nơi đã công bố 3 ngày để tang các nạn nhân. Bệnh viện thủ phủ của tỉnh bị tàn phá nghiêm trọng, không thể chữa trị cho hàng trăm người bị thương. Theo các quan chức Iran, số người thiệt mạng sẽ tăng lên khi các đội tìm kiếm và cứu hộ tới các vùng xa xôi của nước này. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei gửi thông điệp chia buồn, và kêu gọi trợ giúp quân sự và dân sự cho các nạn nhân của trận động đất.

Trong khi đó tại Iraq, thiệt hại nặng nề nhất là thị trấn Darbandikhan, cách thành phố Sulaimaniyah 75 km về phía đông, thuộc vùng bán tự trị của người Kurd. Theo Bộ trưởng Y tế người Kurd, Rekawt Hama Rasheed, 7 người chết và hơn 500 người bị thương trong thành phố. Bệnh viện chính của huyện bị tàn phá nghiêm trọng và không có điện, vì vậy những người bị thương được đưa đến Sulaimaniyah để điều trị. Các ngôi nhà và công trình xây dựng bị hư hỏng nặng. Tại Halabja, các quan chức địa phương cho biết, một cậu bé 12 tuổi đã thiệt mạng vì giật điện từ cáp điện rơi xuống.

 Trận động đất cũng được cảm nhận ở Baghdad, nơi người dân đổ xô khỏi nhà và các tòa nhà cao tầng. Majida Ameer, người bỏ chạy khỏi tòa nhà của mình tại quận Salihiya với 3 đứa con, cho biết: "Tôi đang cùng các con ăn tối thì đột nhiên tòa nhà rung lên. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là một quả bom khổng lồ, nhưng sau đó tôi nghe mọi người xung quanh tôi la hét: "Động đất!". Tổ chức Khí tượng học Iraq đã ban hành một cảnh báo trên Truyền hình Quốc gia kêu gọi công dân tránh xa các tòa nhà và không được sử dụng thang máy. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang theo sát tình hình.

Một nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Sulaimaniyah, Iraq.    Ảnh: AFP

Lo ngại thời tiết lạnh giá

Điện bị cắt tại một số thành phố của Iran và Iraq, và nỗi lo sợ về những cơn dư chấn khiến hàng ngàn người ở cả hai nước phải ra đường và công viên ở trong thời tiết lạnh. Trung tâm địa chấn Iran cho biết, dự kiến sẽ có ít nhất khoảng 50 cơn dư chấn. Người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết, hơn 70.000 người đang cần nơi trú ẩn khẩn cấp. Theo Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli, nhiều con đường bị hỏng khiến việc tiếp cận các khu vực động đất ở các làng mạc xa xôi gặp khó khăn. Lực lượng vũ trang Iran được triển khai để trợ giúp cơ quan khẩn cấp. Một quan chức của Iran cho hay, các đường ống và các nhà máy lọc dầu trong khu vực vẫn còn nguyên vẹn.

Cảm nhận ở nhiều nơi

Rung chuyển cũng được cảm thấy ở Pakistan, Lebanon, Kuwait Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cư dân ở thành phố Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ cảm nhận những cơn rung chuyển, nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong ở thành phố. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thổ Nhĩ Kỳ Kerem Kinik cho biết, lực lượng ở Erbil đang trên đường đến nơi xảy ra trận động đất và Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) và Đội cứu hộ y tế quốc gia (UMKE) cũng đang chuẩn bị đến Iraq. Chủ tịch AFAD cho biết, tổ chức này đang chờ đợi câu trả lời của Baghdad với lời đề nghị giúp đỡ của họ. Ông Kinik cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ gom 3.000 lều và lò sưởi, 10.000 giường và chăn để chuyển tới biên giới Iraq.

AN BÌNH