Đưa đồng đội về với quê nhà

Thứ ba, 28/07/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - Cựu chiến binh (CCB) Trần Sông Thao ở P. Khuê Trung (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã nhiều năm đi tìm hài cốt liệt sĩ trên các chiến trường xưa. Với người CCB này, thương tật và tuổi già như càng làm sáng thêm nghĩa tình đồng đội.

Thời đánh Mỹ, ông Thao là cán bộ của Đại đội đặc công nước 170 thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà-đơn vị đã lập nên bao chiến công về đánh cầu, tàu, ngăn chặn đường vận chuyển của địch. Những năm qua, ông đã nhiều lần trở lại các chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Hành trình đi tìm hài cốt đồng đội của người CCB già trải qua bao gian nan, vất vả. Lần biết tin liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình (quê Hà Tĩnh, hy sinh năm 1969 tại tỉnh Quảng Ngãi), chưa tìm được hài cốt, ông Thao đã đến Phòng Chính sách (Quân khu 5) liên hệ, tra tìm danh sách liệt sĩ, tìm ra trích lục Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình, quê  Hà Tĩnh, Chính trị viên Đại đội của Trung đoàn Vận tải 240 (Quân khu 5), hy sinh năm 1969 tại xã Sơn Trung (Sơn Hà-Quảng Ngãi), ông Thao liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, tìm hiểu kỹ về nơi chôn liệt sĩ Tình. Sau đó, ông Thao đưa 2 thân nhân liệt sĩ vào Quảng Ngãi, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, tìm đến địa điểm Trạm xá tiền phương của Trung đoàn Vận tải 240-nơi đã điều trị anh Tình sau khi bị thương do pháo địch bắn trên đường vận chuyển vũ khí. Tại đây, ông Thao đã tìm gặp một cán bộ từng công tác tại trạm xá này kể lại tỉ mỉ trường hợp hy sinh cũng  như nơi an táng liệt sĩ Tình.

Vợ chồng CCB Trần Sông Thao.

Còn hài cốt liệt sĩ Ngô Văn Sử (quê Quảng Ninh) được tìm thấy sau nhiều lần ông Thao tìm kiếm hai bên đường Phú Hương-Phú Duyên trên địa bàn xã Quế Xuân (Quế Sơn-Quảng Nam). Ông Thao nhớ rõ, đêm 22-4-1973, sau khi đánh cầu Bà Rén, trên đường rút quân, anh Sử bị đạn địch bắn trúng, làm gãy xương chân. Anh em chặt tre tươi bên đường làm nẹp cố định xương và khi vừa khiêng đến đường ranh về hậu cứ thì anh Sử hy sinh. Đồng đội chôn vội bên bờ ruộng ven đường làng Phú Hương-Phú Duyên, giữa lúc pháo địch đang bắn khắp nơi. Ông Thao đã trở lại khu vực này tìm kiếm nhiều lần mới xác định được vị trí đã chôn anh Sử. Sau đó, ông báo tin cho thân nhân liệt sĩ, liên hệ với các cơ quan chức năng, tổ chức cất bốc, đưa hài cốt anh Sử về quê cải táng. Khi đào lên, nhiều đồng đội bật khóc vì nhận ra chiếc dây thắt lưng của người lính đặc công nước cùng với 2 thanh tre dùng cố định xương chân cho anh Sử khi bị thương vẫn còn... Khi được anh Thao báo tin, thân nhân liệt sĩ ở nhiều nơi đã vào lưu trú tại nhà anh, được vợ chồng anh tiếp đón ân cần, rồi đưa họ đến liên hệ với địa phương và các cơ quan chức năng, tận tình giúp thân nhân liệt sĩ đưa hài cốt đồng đội về quê hương yên nghỉ. Những trường hợp chưa liên hệ được gia đình liệt sĩ thì đưa vào cải táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

"Mình còn sống đây là nhờ có biết bao người đã hy sinh, nên khi còn những đồng đội "chưa tìm thấy", là mình còn tiếp tục tìm kiếm", ông Thao chia sẻ. Vợ ông-bà Đoàn Thị Thanh Thùy-công tác tại Ban Binh vận Quảng Đà thời đánh Mỹ, cũng là thương binh, bao năm qua cũng luôn hết lòng hỗ trợ chồng trên hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Lê Văn Thơm