Gặp 3 ngư dân thoát hiểm trở về

Thứ sáu, 22/11/2013 13:31

(Cadn.com.vn) - Nghe tin vùng biển có gió mùa đông bắc, 3 ngư dân Đặng Văn Luận (1974, trú tại khối Hải Triều), Nguyễn Văn Bảy (1969) và Nguyễn Tài Đức (1982) cùng trú tại khối Tân Quang, P. Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An) lập tức quay thuyền vào bờ, nhưng không kịp. Thuyền bị sóng dữ đánh chìm. 3 người bám vào can nhựa trôi lênh đênh trên biển. Nhận tin, tàu 1014 thuộc Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển I đã ứng cứu kịp thời và đưa cả 3 người vào bờ an toàn, song con thuyền đã bị biển cả nuốt chửng.

Sáng 20-11, chúng tôi tìm đến nhà anh Đặng Văn Luận. Trong lúc láng giềng không ngớt ra vào hỏi thăm gia đình thì anh Luận vẫn đang cố gắng đi ra bờ biển với hy vọng mong manh tìm lại chiếc thuyền đã bị sóng đánh chìm. Chị Nguyễn Thị Dung, vợ anh Luận (1981) chưa phai nét thất thần kể lại: “Nghe anh trai chồng là Đặng Văn Chung báo tin chiếc thuyền chồng tôi bị sóng đánh chìm, lòng tôi như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi cùng mọi người chạy ra biển ngóng chờ tin tức. Nay mọi người đã về còn thuyền thì “ở lại” biển. Song người còn là mừng rồi”.

Anh Đặng Văn Luận và vợ ngồi buồn bã vì vẫn chưa tìm thấy xác thuyền bị chìm.

Anh Luận nhớ lại: “Khoảng 7 giờ ngày 18-11, anh cùng 2 bạn nghề Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn Tài Đức lái chiếc thuyền mang số hiệu HT 1018 TS ra ngư trường ở giữa khu vực hai đảo Hòn Ngư và Hòn Mắt, cách bờ biển khoảng 8 hải lý để đánh bắt cá. Trong lúc đang đánh cá, nghe được thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư báo gió mùa đông bắc đến, ở vùng biển có gió giật cấp 6, cấp 7 nên vội vã đánh thuyền vào bờ tìm nơi trú ẩn.

Khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, khi đang trên đường quay vào cách bờ biển chừng hai hải lý thì bất ngờ bị một con sóng cao khoảng gần 2m đánh trùm lên chiếc thuyền khiến các anh không kịp trở tay. “Lúc đó, thấy nước tràn vào thuyền càng ngày càng nhiều nên tôi đã lấy điện thoại gọi ngay cho anh trai để cầu cứu, còn anh Đức và anh Bảy tiếp tục tát nước. Dù rất nỗ lực nhưng nước vẫn tiếp tục tràn vào ngày một nhiều hơn, khoảng 15 phút sau thuyền bị chết máy và chìm xuống dần dần, chúng tôi chỉ kịp vớ được mấy chiếc can nhựa để làm phao và cho trôi tự do trên biển. May mắn là sau đó có tàu cảnh sát biển cứu giúp nếu không chúng tôi đã bỏ mạng”, anh Luận vẫn còn bàng hoàng.

Anh Nguyễn Tài Đức và Nguyễn Văn Bảy  bàng hoàng kể lại sự việc.

Về hành trình ứng cứu thành công 3 ngư dân, thượng úy Nguyễn Ngọc Tú, Thuyền trưởng tàu 1014 Cảnh sát biển thuộc Hải đội 102 cho biết: “Khoảng 17 giờ 20 ngày 18-11, lúc đang tuần tra kiểm soát trên vùng biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ thì chúng tôi nhận được lệnh chuyển sang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chiếc thuyền cá bị sóng lớn đánh chìm cách vùng biển khu vực Bắc - Tây Bắc đảo Hòn Ngư (Nghệ An) một hải lý. Ngay sau đó, chúng tôi đã tìm cách ứng cứu và đưa các nạn nhân lên tàu. CBCS trên tàu 1014 đã tiến hành sơ cứu, sưởi ấm và cấp quần áo ấm cho các ngư dân. Đêm hôm đó, anh em quyên góp ủng hộ các ngư dân 2 triệu đồng. Đến 10 giờ sáng ngày 19-11, 3 ngư dân đã được đưa về nhà an toàn”.

Anh Nguyễn Văn Bảy vẫn nhớ như in giây phút đối mặt với tử thần: “Sau gần 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển tôi luôn nghĩ về vợ con để có thêm động lực đối mặt với tử thần. Vừa đói vừa rét lại liên tục bị từng cơn sóng đánh vào nhưng tôi vẫn cố gắng dồn hết sức mình bám chắc chiếc can nhựa”. Còn anh Nguyễn Tài Đức tâm sự: “Đi biển đã mấy năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp nguy hiểm thế này. Từ trường hợp của chúng tôi, mong các ngư dân khác cẩn thận bởi thời tiết ngày càng thất thường”.

Được biết, năm 2012 vay mượn từ ngân hàng, gia đình 120 triệu đồng, anh Luận mới sắm được chiếc thuyền trên. Cộng với chi phí sắm sửa ngư lưới cụ, chuyến biển  này,  gia đình anh mất trắng 200 triệu đồng.  “Tàu mất, nhưng nợ vẫn còn đó. Biết làm nghề chi để trả nợ bây chừ”, anh Luận nhìn ra biển chua xót.

D. Hóa