Hãy tìm đến người cuối cùng

Chủ nhật, 14/07/2013 23:34

(Cadn.com.vn) - Hôm nay, 15-7, kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP), các cấp từ trung ương đến cơ sở sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng.

Đó là niềm an ủi, động viên đối với thế hệ TNXP đã vượt qua những thời điểm vô vàn khó khăn gian khổ của dân tộc, gánh chịu vô vàn hy sinh, mất mát, thiệt thòi.

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, không biết có thời nào có một lực lượng đặc biệt như TNXP? Đó là không phải là lực lượng vũ trang chính quy nhưng lại vừa trực tiếp đối mặt chiến đấu với kẻ thù vừa hỗ trợ lực lượng chính quy hành quân, chiến đấu; và tất cả họ đều là những người còn rất trẻ, phơi phới tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống. Từ núi rừng Tây Bắc thâm u đến Trường Sơn hiểm trở, từ những cung đường ngày đêm mưa bom bão đạn đến những bản làng hẻo lánh, bất kể sớm hôm, mưa nắng, trưa hè nắng gắt hay đêm đông lạnh giá, khi bộ đội, chiến trường cần đến, đều có TNXP. Không biết bao nhiêu câu chuyện đã đi vào sử sách, không biết bao nhiêu tấm gương anh hùng, không biết bao nhiêu nỗi niềm tâm sự của TNXP đã được biết, được viết. Ấy thế nhưng, dường như tất cả vẫn còn quá mờ nhạt so với đóng góp của lớp lớp TNXP đã từng xông pha những nơi, những thời điểm khốc liệt nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Công lao, xương máu của những thế hệ TNXP không sách vở nào ghi hết, là bản tráng ca bất diệt của thanh niên và dân tộc Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã quan tâm chăm lo đời sống của các cựu TNXP, nhờ đó, hàng vạn người được bù đắp phần nào về vật chất, tinh thần. Ấy thế, cho đến những năm gần đây, việc giải quyết chế độ, chính sách cho TNXP vẫn còn là câu chuyện đầy trăn trở. Một bộ phận TNXP, những người vĩnh viễn cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vẫn phải sống trong cảnh nghèo khổ, neo đơn, bệnh tật... Đó là thực tế hết sức đau lòng, một phần do sự cứng nhắc, thậm chí có đôi khi vô tâm, của những người làm chính sách gây ra trong suốt một thời gian dài, mà đến nay chưa thể giải quyết toàn vẹn.

Tất nhiên, giải quyết chế độ, chính sách cho những người tham gia kháng chiến chưa bao giờ là công việc dễ dàng, chỉ riêng chuyện hồ sơ, giấy tờ nhiều khi không thể nào đáp ứng được. Và một phần khác, bản thân những người tham gia kháng chiến năm xưa, trong đó có những TNXP tự mình không tìm đến với cấp thẩm quyền để được hưởng chế độ, chính sách. Dẫu vậy, không có bất kỳ lý do nào đủ lớn để ngăn cản sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với lực lượng TNXP.

Chăm lo giải quyết chế độ, chính sách, hỗ trợ, động viên những TNXP còn sống, gia đình của họ và gia đình của những TNXP đã khuất không chỉ là nhiệm vụ chính trị của cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng mà còn là lương tri của thế hệ hôm nay, với tất cả lòng tôn kính thiêng liêng nhất trước một thế hệ đã cống hiến tuổi thanh xuân góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc. Bởi lẽ đó, thế hệ hôm nay, nhất là những cán bộ làm công tác đền ơn đáp nghĩa, phải thực hiện càng sớm càng triệt để càng tốt một cuộc hành trình mới: Tìm cho đến những TNXP cuối cùng đang bị bỏ sót và tri ân họ một cách xứng đáng nhất.

Chỉ khi nào hoàn thành cuộc hành trình đó, nỗi trăn trở hôm nay mới có thể thay bằng niềm hạnh phúc, cho cả người tri ân và người được tri ân.

N.L