Hà Lan báo động "cô dâu trẻ em" từ Syria

Thứ tư, 21/10/2015 11:17

(Cadn.com.vn) - Một cô gái 14 tuổi mất tích khỏi trung tâm tị nạn của Hà Lan. Cảnh sát nói rằng, Fatema Alkasem đang mang thai 9 tháng và cần được chăm sóc y tế. Trường hợp của "cô dâu trẻ em" Alkasem nêu bật những vấn đề mà Hà Lan đang phải đối mặt trong việc cung cấp tị nạn cho những cô gái kết hôn ở Syria nhưng không đúng tuổi theo luật pháp.

Chính phủ Hà Lan cần nhiều tiền hơn nữa để trang trải chi phí cho những người di cư mới đến.
Ảnh: BBC

Các trung tâm chăm sóc

Chính phủ Hà Lan đang gấp rút đóng kẽ hở trong luật tị nạn mà cho đến nay cho phép các "cô dâu trẻ con" được đoàn tụ với chồng ở Hà Lan. Hiện đang diễn ra cuộc tranh luận về cách Amsterdam phản ứng với cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Theo số liệu do kênh tin tức khu vực RTV-Noord thu được từ một tài liệu nhập cư bị rò rỉ, 20 cô gái trong độ tuổi từ 13-15 được cho phép đoàn tụ với chồng tại các trung tâm tị nạn Hà Lan. "Một cô gái 12 tuổi với một người đàn ông 40 tuổi, đó không phải là một cuộc hôn nhân, đó là lạm dụng. Tôi muốn bảo vệ những trẻ em này. Chính phủ nên đưa họ vào các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ họ, bởi vì trước khi luật mới có hiệu lực, họ vẫn bị lạm dụng", chính trị gia đảng Lao động đối lập Attje Kuiken, cho biết. Độ tuổi cho phép quan hệ tình dục ở Hà Lan là 16, song Bộ trưởng Di cư Klaas Dijkhoff cho biết, nước này hiện đang công nhận các cuộc hôn nhân liên quan đến thanh thiếu niên trẻ, miễn là họ chính thức đăng ký tại quốc gia họ đến.

Hiện nay, theo luật sửa đổi, người tị nạn tại Hà Lan chỉ được đoàn tụ với vợ hoặc chồng nếu cả hai đều trên 18 tuổi. "Vì vậy, nếu một người đàn ông kết hôn với một người vợ chưa đủ tuổi, họ sẽ không được gặp người vợ tuổi vị thành niên của mình", ông Dijkhoff cảnh báo. Các quy định mới này sẽ có hiệu lực vào tháng 12 tới.

Hậu quả chính trị

Trong khi đó, nhiều người quan tâm đến việc bảo vệ các thanh thiếu niên Syria lập gia đình hiện đang sống tại Hà Lan, như trường hợp của Fatema.

Sự thất bại trước việc giải quyết dòng chảy người tị nạn tại Châu Âu nói riêng và Hà Lan nói chung đang gây ra hậu quả chính trị. Các nhà tù cũ, văn phòng chính phủ bỏ không và các hội trường thể thao đang được sửa đổi vội vàng để đáp ứng số lượng người nhập cư này. Đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Jeroen Dijsselbloem tuyên bố, theo dự tính ban đầu, cần 300 triệu EUR (220 triệu USD) để trang trải chi phí cho những người di cư mới đến Hà Lan trong năm 2015.

Tuy nhiên, con số này hiện giờ tăng lên khoảng 1 tỷ EUR. Đảng Tự do (PVV) phản đối nhập cư đang giành được sự ủng hộ cao nhất trong các cuộc thăm dò, một phần bởi người Hà Lan lo ngại chính phủ không có khả năng quản lý dòng chảy những người di cư mới đến.

Hội nhập văn hóa

Majd, người tị nạn đến từ Aleppo ở Syria lo lắng, quan điểm của Hà Lan về vấn đề "cô dâu trẻ em" có thể phá vỡ truyền thống văn hóa của người Syria.

"Người tị nạn gặp cú sốc văn hóa khi đến đây. Chúng tôi đến đây cùng với niềm tin, truyền thống của chúng tôi và chúng tôi không dễ dàng bị phá vỡ. Vấn đề là người Hà Lan không nhận ra điều này. Tuy nhiên, chúng tôi có trách nhiệm tuân thủ những luật lệ mới", Majd nói. Majd may mắn được một gia đình người Hà Lan nhận nuôi và giúp đỡ. Nhiều người Hà Lan hỗ trợ những người phải chạy trốn các vùng xung đột, nhưng đa số không chấp nhận họ. Và các phản ứng khác nhau này chỉ ra rằng, hội nhập văn hóa đối với người di cư có thể rất phức tạp.

An Bình (Theo BBC)