Hai con người, một câu chuyện

Thứ tư, 12/07/2017 09:31

(Cadn.com.vn) - Khi nói đến Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump - và con trai, Donald Trump Jr – luôn vòng vo. Hãy xem những vấn đề xảy ra xoay quanh hai nhân vật này trong 2 ngày qua.

Từ hôm 9-7, cái tên Trump Jr nổi đình nổi đám trên chính trường Mỹ khi tờ New York Times dẫn lời các cố vấn của Nhà Trắng cho biết, ông Trump Jr đã đồng ý gặp một luật sư Nga có quan hệ với Điện Kremlin trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016, sau khi được hứa hẹn cung cấp một số thông tin có thể làm hại ứng cử viên Hillary Clinton.

Chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump khi đó là ông Paul Manafort cùng con rể Tổng thống Mỹ là ông Jared Kushner cũng tham dự cuộc gặp trên. Ông Trump Jr thừa nhận gặp luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya. Tuy nhiên, ông Trump Jr sau đó cho biết, cuộc gặp chủ yếu bàn về việc “nhận nuôi con nuôi”.

Hôm 10-7, khi báo chí tiếp tục cáo buộc ông Trump Jr. đã gặp luật sư Veselnitskaya sau khi nhận được cam kết, nhân vật này nắm “thông tin gây tổn hại” cho bà Hillary Clinton, ông đã thay đổi câu chuyện. Ông Trump Jr cho biết: “Sau khi trao đổi vui vẻ, người phụ nữ nói rằng, bà có thông tin rằng các cá nhân kết nối với Nga đang tài trợ cho Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và ủng hộ bà Clinton. Tuy nhiên, ông Trump Jr nhấn mạnh, “những lời phát biểu của bà ấy là mơ hồ và không có ý nghĩa, không có chi tiết”.

Và sau đó có sự đảo ngược lạ lùng từ chính Tổng thống Trump về một vấn đề khác liên quan đến Nga. Trên Twitter, ông Trump viết: “Tôi và ông Putin đã thảo luận về việc thành lập cơ quan an ninh mạng, do đó việc tấn công mạng cuộc bầu cử và nhiều vấn đề tiêu cực khác, sẽ được đảm bảo”. Nhưng sau đó, Tổng thống Trump lại cho biết, “Dù đã thảo luận về việc lập đơn vị cơ quan an ninh mạng, nhưng điều đó không có nghĩa việc đó có thể xảy ra”.

Trên trang mạng Twitter, ông Trump viết rõ tại cuộc gặp Tổng thống Nga, ông đã “hai lần nhấn mạnh sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử Mỹ” và Tổng thống Putin đã kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã “đưa ra ý kiến” về vấn đề này, song không nêu rõ ông có chấp nhận sự phủ nhận của Tổng thống Nga hay không.

Nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao, ngay cả khi không biết chính xác người sẽ gặp, ông Trump Jr có tham dự cuộc gặp với luật sư Nga. Và liệu Tổng thống Trump có nghĩ rằng việc thành lập một cơ quan an ninh mạng với Nga là một ý tưởng tuyệt vời hay không? Nếu ông ấy ủng hộ nó, tại sao lại loại bỏ - hoặc che giấu kế hoạch này?

Và rồi, giống như hầu hết mọi thứ liên quan giữa ông Trump và Nga, vẫn luôn có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

THANH VĂN