Hội An tham gia Lễ hội hoa đăng -Loy Krathong ở Thái Lan

Thứ hai, 09/11/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Được sự giới thiệu của Cơ quan đại diện văn phòng Bộ VH-TT&DL lịch tại Đà Nẵng, TP Hội An đã cử Đoàn nghệ thuật dân tộc sang tham gia lễ hội với bạn từ ngày 1 đến 5-11 tại tỉnh Roi- Ét, Thái Lan.

Loy Krathong là lễ hội hoa đăng truyền thống của người Thái vùng ĐÔNG BắC, được tổ chức vào đúng dịp trăng tròn tháng 11 hằng năm (theo lịch Thái). Vào dịp này, người dân khắp nơi trong vùng mang đèn hoa, phẩm vật, nông sản về thành phố để trưng bày, diễu hành, thi hoa đăng, thả đèn hoa trên hồ Bueng- Palaan-Chai rồi cùng nhau múa hát, vui chơi tưng bừng thâu đêm.

Roi-Ét là tỉnh có truyền thống về sản xuất gạo ngon của nước Thái, trong đó  có gạo Hom Mali Rice - gạo hoa lài, người Việt vẫn quen gọi là gạo dài. Thương hiệu Hom Mali nổi tiếng khắp thế giới. Tại buổi tiếp đón Đoàn nghệ thuật dân tộc Hội An, tại khách sạn Petcharat Garden, ngài Tỉnh trưởng Roi-Ét, Thawatchai Phakungkoon đã giới thiệu Roi-Ét là tỉnh dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu gạo ngon của Thái Lan, nhưng mục tiêu năm 2010 của Roi-Ét là tập trung đầu tư phát triển giáo dục, văn hóa và du lịch, thu hút du khách đến với Roi-Ét.

 Một tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật dân tộc Hội An tại Roi-Ét.

Ông đã từng đến thăm và biết rằng Hội An là một thành phố cổ, nhỏ bé, êm đềm ở miền Trung Việt Nam... dân số khá ít nhưng hằng năm lại đón cả triệu du khách quốc tế. Và ông so sánh,  quê hương của ông có gạo Hom Mali ngon nổi tiếng thế giới, có cảnh quan đẹp và dân số hơn 1,3 triệu người, có truyền thống văn hóa nghệ thuật đặc sắc... nhưng chỉ đón được vài vạn du khách trong một năm (?!).

Để phát triển du lịch, Roi-Ét đã chủ động mời các đoàn nghệ thuật và du lịch của miền Trung Việt Nam sang giao lưu (năm 2007 mời Đoàn nghệ thuật cung đình Huế và năm nay mời Đoàn nghệ thuật dân tộc Hội An) trong những ngày lễ hội Loy Krathong, đến thăm và giao lưu ở Trường ĐạI học hoàng gia Rajabhat, Trường Kịch nghệ Roi-Ét Dramatic Art scollege... Và thật đáng trân trọng là các vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh, thành phố, các vị quan chức các ban, ngành văn hóa, thương mại, du lịch, giáo dục... đều dành thời gian xem hết các tiết mục của Đoàn nghệ thuật dân tộc Hôi An một cách nhiệt tình, hào hứng... dù chương trình có hôm dài đến 90 phút. Điều này cũng cho thấy quyết tâm mở rộng giao lưu và phát triển văn hóa, du lịch của bạn!

Là một đoàn nghệ thuật dân tộc địa phương, hầu hết diễn viên, nghệ sĩ đều lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”, nhưng qua 3 ngày với 5 xuất diễn, 25 thành viên của Đoàn đã không phụ lòng nước bạn với các tiết mục: Hát múa về Hương sắc Quảng Nam, Chạm ngõ, Một thoáng Hội An, Tát nước đêm trăng, Hoa của đất, Apsara...; diễn xướng Bài chòi, hát Bả trạo, độc diễn đàn bầu, đàn tranh... Các tiết mục của Đoàn đã làm cho người xem say đắm, ngưỡng mộ về một hình ảnh Việt Nam sinh động và đầy quyến rũ bên bờ biển Đông.

Chỉ tiếc là do thông tin chưa chuẩn về lịch trình hoạt động và thời gian quá ngắn, chương trình 3 đêm 4 ngày chỉ đủ để giao lưu tại tỉnh Roi-Ét. Chia tay đất Thái mến khách, ai cũng ước ao có thêm một vài buổi phục vụ bà con Việt kiều ở quanh vùng Đông Bắc Thái như Mukdahan, Nakhon Phanom... thì hay biết mấy !

Giao Đăng Cương