Hối hận thì đã muộn

Thứ bảy, 14/08/2021 07:00

Gần một tháng bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TX An Nhơn (Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Kim Trung (1998, trú phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) không khỏi hối hận về những hành vi của mình. Chỉ vì một phút tham lam, suy nghĩ không thấu đáo mà giờ Trung đã phải trả giá cho hành vi của mình.

3 chiếc xe máy là tang vật, phương tiện trong vụ trộm cắp.

Từ giữa tháng 6-2021, do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 nên công việc thợ gỗ của Nguyễn Kim Trung đã bấp bênh, một số thợ trong nhóm đi tìm việc làm mới. Dù thu nhập chỗ làm mới không cao nhưng họ quyết định tiếp tục lao động, còn Nguyễn Kim Trung thì nghỉ hẳn vì chê thu nhập thấp. Khi không có việc làm, thu nhập không có nên phần dành dụm của Trung không được bao nhiêu cũng hết sạch. Sau nhiều ngày suy nghĩ đi làm hay ở nhà, Nguyễn Kim Trung quyết định liên lạc với một người bạn cũng làm thợ gỗ cũ để tìm chỗ làm mới. Tuy nhiên người bạn này nói chờ thêm thời gian nữa, hiện chỗ này đã dư người.

Nguyễn Kim Trung không chờ đến ngày đó mà quyết định đi trộm cắp trong thời gian chờ việc. Trung tự nhủ sẽ trộm một vụ thôi chắc không ai biết mục đích để qua thời điểm khó khăn này rồi sẽ đi làm trở lại. Đêm 14-7-2021, sau khi đã chuẩn bị một số dụng cụ phá khóa, Nguyễn Kim Trung điều khiển xe máy đến địa bàn TX An Nhơn với ý định xem nhà dân nào sơ hở thì sẽ trộm cắp. Khi đi đến nhà ông Võ Lê Thi (1987, trú xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) thì phát hiện 2 xe máy dựng trước sân đều để chìa khóa trên xe mà không có người trông coi nên Trung dễ dàng dắt trộm. Trung giấu cả hai xe máy trên bãi đất trống cách hiện trường khoảng 500m. Sau đó, Trung điều khiển một xe trộm được đem về cất rồi thuê xe ôm quay lại lấy tiếp chiếc xe còn lại. Tuy nhiên đang tìm mối  tiêu thụ thì  bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX An Nhơn phát hiện, bắt giữ. Công an TX An Nhơn đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Kim Trung về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trung 

Tại cơ quan Công an, khác những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp khác, không quanh co, chối cãi, Nguyễn  Kim Trung nhanh chóng  khai nhận hành vi của mình, biết rõ việc trộm cắp là sai phạm. Sắp tới, Nguyễn Kim Trung phải đối diện với bản án mà pháp luật tuyên phạt. Trung càng thấm thía hơn cái giá của sự lao động lượng thiện, hành vi phạm pháp dù chỉ một lần cũng phải trả giá.  

LÊ GIANG