Indonesia ám ảnh mối lo khủng bố

Thứ bảy, 16/01/2016 08:49

(Cadn.com.vn) - Xe quân đội chạy ầm ầm quanh thủ đô Jakarta của Indonesia trong ngày 15-1 trong khi chính quyền tăng cường an ninh tại các điểm mục tiêu khủng bố tiềm tàng.

Ngày 15-1, an ninh được thắt chặt tuyệt đối trên khắp Indonesia, nhất là tại thủ đô Jakarta, nơi hứng chịu loạt tấn công khủng bố đẫm máu vào hôm 14-1 khiến 7 người chết, trong đó có 5 kẻ tấn công. Trong khi đó, giới chức nước này mở cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào mạng lưới bị tình nghi là IS - nhóm thừa nhận là thủ phạm gây ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu này.

An ninh được tăng cường tuyệt đối tại các “điểm nóng khủng bố” tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP

Báo động an ninh

Cảnh sát quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới đang đặt trong tình trạng an ninh báo động sau loạt tấn công kinh hoàng của IS ở Jakarta. “Cảnh sát đang ở trong tình trạng báo động cao nhất, đặc biệt là ở các khu vực được xem là mục tiêu tấn công khủng bố, như các trạm cảnh sát, văn phòng chính phủ, đại sứ quán và căn cứ quân đội”, AFP cho biết.

Theo AFP, xe quân đội xuất hiện dày đặc ở Jakarta. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát được tăng cường tại các điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu khủng bố. Cảnh sát được vũ trang với áo chống đạn tuần tra khắp mọi ngõ ngách. Đại sứ quán các nước gần khu vực bị tấn công trước đó được bảo vệ nghiêm ngặt. Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Tito Karnavian tuyên bố, Indonesia phải tăng cường năng lực phòng thủ để đối phó với IS, đồng thời hợp tác với các nước láng giềng để truy quét tổ chức khủng bố này. “Một cảnh báo khẩn cấp được áp dụng trên khắp Indonesia”, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Anton Charliyan nói.

Cảnh sát Indonesia cũng tuyên bố bắt giữ 3 người đàn ông là nghi phạm trong vụ tấn công rung chuyển quốc gia Đông Nam Á này. Cảnh sát trưởng khu vực Depok, Đại tá Dwiyono cho biết, 3 đối tượng trên bị bắt vào rạng sáng 15-1 tại nhà riêng ở Depok, ngoại ô Jakarta. Cảnh sát cũng đồng thời xác định được 4 trong 5 kẻ tấn công bị tiêu diệt.

Mục tiêu Bali

IS tuyên bố, loạt tấn công Jakarta được lên kế hoạch từ thủ phủ IS ở Syria và do “các chiến binh” thực hiện nhằm chống lại “liên minh thập tự chinh”, ám chỉ đến liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq.

Tuyên  bố này gieo rắc nỗi ám ảnh khủng bố khắp Indonesia và các nước có đông người Hồi giáo ở khu vực Đông Nam Á trước nguy cơ những kẻ cực đoan ở Syria có thể trở về quê nhà để tấn công. Trong đó, thiên đường du lịch Bali - nơi từng hứng chịu vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử Indonesia vào năm 2002 - được cho có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo. Trước nguy cơ này, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu kêu gọi cộng đồng tiếp tục nâng cao cảnh giác đề phòng. Ông Ryamizard cho biết, để phòng ngừa khả năng khủng bố có thể xảy ra tại Bali, hiện nay, Indonesia đã triển khai lực lượng cảnh sát và quân đội cùng các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho các nơi như sân bay, khách sạn, nhà hàng, đại sứ quán các nước…

Tại Philippines, Tổng thống Benigno Aquino tuyên bố, cơ quan tình báo nước này có thể sẽ đề nghị các đối tác ở Trung Đông của họ giám sát nguy cơ cực đoan hóa trong cộng đồng người Philippines ở khu vực này, vốn có số lượng lên tới 2 triệu người.

Du lịch sẽ sụt giảm?

Loạt tấn công Jakarta được thực hiện với mục đích nhằm gieo rắc nỗi khiếp sợ về khủng bố trên khắp Indonesia và toàn thế giới. Cộng đồng quốc tế ngày 15-1 đồng loạt lên án vụ tấn công này.

Sau vụ tấn công này, Indonesia đối mặt nguy cơ sụt giảm lượng khách du lịch, ít nhất là trong ngắn hạn. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á vốn đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính. Hậu quả này chắc chắn sẽ làm mờ tham vọng thu hút du lịch gần gấp đôi, lên 20 triệu người vào năm 2019, của Tổng thống Joko Widodo. Indonesia đã loại bỏ yêu cầu thị thực cho du khách từ 84 quốc gia và đang nỗ lực miễn thị thực cho nhiều nước hơn nữa trong nỗ lực để thu hút khách du lịch.

Quốc gia vạn đảo này, nổi tiếng với những hòn đảo bình dị như Bali, cảnh quan núi lửa đầy kịch tính và những ngôi đền cổ, ước tính đã đón 10 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2015. Một số Cty du lịch cho biết đã nhận được những cuộc gọi từ du khách, bày tỏ lo lắng về an ninh nhưng dự đoán, tất cả ảnh hưởng chỉ trong ngắn hạn. Phát ngôn viên Bộ du lịch Indonesia, Noviendi Makalam dự kiến lượng du khách đến thủ đô sẽ giảm trong vòng 2-3 tháng tới.

Du lịch trực tiếp đóng góp khoảng 23 tỷ USD cho nền kinh tế  Indonesia trong năm 2014, tương đương khoảng 3,2% GDP. Nguồn thu từ du lịch giảm sẽ là mối nguy lớn cho nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này.

Khả Anh