Iraq - Đau đáu một nỗi lo

Thứ hai, 12/08/2013 11:09

(Cadn.com.vn) - Iraq thời hậu chiến tranh vẫn đang quay trong mớ bòng bong không lối thoát khi bạo lực có dấu hiệu gia tăng đẫm máu hơn.

Trong làn sóng bạo lực gia tăng bất thường hôm 10-8, một loạt vụ đánh bom liên tiếp tại những khu vực có đa số người Shiite sinh sống ở thủ đô Baghdad cướp đi sinh mạng của 60 người và làm hơn 200 người bị thương khi đang hưởng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr. Theo đó, có tất cả 12 vụ đánh bom xe diễn ra, hầu hết nhằm mục tiêu các chợ, siêu thị, nhà hàng và quán cà-phê-những nơi thường xuyên tập trung đông người.

Những cuộc tấn công mới nhất này mang những dấu hiệu đặc trưng của hoạt động tấn công liều chết và đánh bom xe ở Iraq trong 90 ngày qua. Những vụ tấn công này đều mang tính chất phối hợp nhằm vào các khu chợ và tuyến phố buôn bán sầm uất ở thủ đô, tương tự như các vụ tấn công tại Baghdad hôm 6-8 làm 50 người chết. Chi tiết này cho thấy rõ ý đồ điên cuồng và sát máu của những kẻ đánh bom liều chết và tổ chức đứng đằng sau đó.

Nhiều nước, trong đó đặc biệt là Mỹ - quốc gia “khai sinh” ra một Iraq bất ổn như hiện nay-lên tiếng quan ngại về tình hình an ninh hiện nay tại quốc gia Trung Đông này. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ: “Những kẻ khủng bố thực hiện các hành vi này là kẻ thù của Hồi giáo và là kẻ thù chung của Mỹ, Iraq cũng như cộng đồng quốc tế".

Người ta chắc chắn rằng, hầu hết những cuộc tấn công này là do Al-Qaeda ở Iraq tiến hành. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm khi tổ chức khủng bố này cho thấy sự liều lĩnh và ngày càng lớn mạnh của mình. Mỹ trong thời gian qua tỏ ra rất cảnh giác trước thế lớn mạnh của Al-Qaeda khi cho đóng cửa hàng loạt cơ quan ngoại giao ở nước ngoài vì lo sợ bị tấn công,

Tại Iraq, bất chấp an ninh được tăng cường để bảo vệ người dân trong kỳ nghỉ đánh dấu kết thúc tháng Ramadan, song năm nay vẫn chứng kiến tháng lễ bạo lực nhất trong gần 10 năm qua, với 671 người thiệt mạng.

Thanh Văn