Kẻ giết người thả xác trôi sông sa lưới
(Cadn.com.vn) - Ngày 13-10, các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin truy bắt nghi can giết người thả trôi sông, phản ánh về vụ chị Bùi Thị Thanh Thảo (1978, trú 39D-Trần Quang Diệu, Q.3, TPHCM) bị giết hại rồi thả trôi sông, phát hiện ngày 12-12-2008, tại TPHCM. Quá trình điều tra xác minh, CQĐT xác định nghi can là Nguyễn Vũ Phương (1983, quê ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên A, H. Tân Biên, Kiên Giang, tạm trú phòng trọ 70/7 - Tân Mỹ, P. Tân Thuận Tây, Q. 7, TPHCM). Sau 2 năm lẩn trốn, cuối cùng Phương đã sa lưới pháp luật.
![]() |
Song công tác xác minh phải hết sức thận trọng, đề phòng đối tượng cao chạy xa bay, hoặc nếu không đúng sẽ phản ứng ảnh hưởng chính sách đầu tư vào địa phương. 3 cán bộ Đội CSĐT là trung tá Đỗ Văn Khánh, thiếu tá Đặng Viết Châu, Phạm Hoàng Hải được phân công xác minh theo kế hoạch. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các ĐTV phát hiện CMND của Nguyễn Quốc Việt có nghi vấn, bởi dấu hiệu lắp ghép ảnh Phương vào CMND mang tên Nguyễn Quốc Việt.
Từ đây, Việt được mời về trụ sở CAH Cam Lâm để trả lời một số nghi vấn, nhưng Việt không thừa nhận mình là Phương. Kết hợp tài liệu CATP HCM cung cấp về những đặc điểm nhân dạng của Phương thì trùng hợp với tên “Việt”. Cụ thể là những hình xăm trổ ở ngực và 2 bả vai. Các ĐTV kiên trì dùng các biện pháp đấu tranh, “Việt” đã phải thừa nhận mình chính là Nguyễn Vũ Phương, đồng thời thừa nhận vụ án giết cô Bùi Thị Thanh Thảo 2 năm về trước.
Năm 2008, Nguyễn Vũ Phương làm bảo vệ tại vũ trường số 96 - Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TPHCM. Thời gian này cô Bùi Thị Thanh Thảo thường lui tới vũ trường, hai người đã có quan hệ. Đêm 30-11-2008, Phương và Thảo từ vũ trường về nhà Phương trọ, số 70/7 - Tân Mỹ, P. Tân Thuận Tây, Q.7. Lúc này Thảo phát hiện một số đồ phụ nữ trong phòng nên ghen, 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, xô xát.
Phương dùng tay kẹp cổ, xiết cho tới khi Thảo ngất xỉu, sau đó lấy quả tạ Phương tập thể hình đập vào đầu Thảo đến chết. Phương xuống tầng trệt (Phương trọ ở tầng 3), lấy xe máy chạy ra đường để tìm cách phi tang. Một lúc sau Phương trở về phòng vác xác Thảo xuống tầng trệt, đưa vào căn phòng trống bỏ hoang, lau sạch dấu vết máu. Sau đó Phương lại lấy xe chạy tới nhà bạn gái là Nguyễn Thị Kim Khoa (cũng là gái vũ trường), ý định xin Khoa 1 chiếc bao bố để bỏ xác nạn nhân, nhưng vì nhà đóng cửa đi ngủ nên y quay ra chợ gần đó kiếm được 1 cái bao bố loại 50kg.
Quay về khu nhà trọ, Phương lấy dây điện cột xác nạn nhân, bỏ vô bao, chở đi thả xuống sông cách nhà khoảng 2km. Mấy ngày sau khi giết Thảo, quần chúng phát hiện xác Thảo, CQĐT xác định được danh tính nạn nhân. Sợ bị phát hiện nên Phương đã bỏ trốn sang Thái Lan một thời gian. Thấy tình hình lắng dịu Phương trở về Kiên Giang, rồi quen biết chị T. - Giám đốc DN Minh Đại ở Khánh Hòa. Để tạo vỏ bọc che giấu tội ác, Phương thay tên và chữ lót bằng CMND của “bạn” là Nguyễn Quốc Việt, lắp ghép ảnh của mình vào. Phương vào làm việc rồi trở thành Phó Giám đốc DN Minh Đại. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gieo gió ắt gặp bão, Phương đã bị các chiến sĩ CAH Cam Lâm lật mặt.
Trung Tín