Kenya - Đội ngũ săn Al-Shabab ở Somalia

Thứ năm, 26/05/2016 09:41

(Cadn.com.vn) - Đội ngũ cảnh sát dự bị Kenya, hay còn được gọi là “Home Guard”, là lực lượng chuyên chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabab ở Somalia. Họ có thể là những người chăn dê, các công chức về hưu, hoặc lao động bình thường nhưng là những nhà hoạt động quân sự chuyên nghiệp. Họ thường nhận được khoản trợ cấp ít ỏi 90 USD/tháng cho hoạt động của mình.

Đội ngũ quân sự dự bị này được thành lập sau khi nhóm khủng bố Al-Shabab thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng tại trường Đại học Garissa ở thị trấn Kenya khiến 148 người thiệt mạng. Hiện nay, lực lượng này đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược an ninh mới ở phía đông bắc bất ổn Kenya.

Được giám sát bởi Mahmoud Saleh, Trưởng bộ phận an ninh ở khu vực đông bắc Kenya, chiến lược an ninh mới ở khu vực bất ổn này nhằm chuyên nghiệp hóa các lực lượng dân quân tình nguyện và tận dụng kiến thức địa phương thông thạo để tuần tra biên giới không được bảo vệ giáp với Somalia.

Công việc nguy hiểm

Kể từ khi quân đội Kenya xâm lược Somalia năm 2011, quốc gia này thường xuyên đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố từ phiến quân Hồi giáo Al-Shabab, điển hình là cuộc tấn công vào khu thương mại Westgate Mall ở thủ đô Nairobi năm 2013 làm 67 người thiệt mạng.

Ngoài ra, phiến quân khủng bố thường xuyên đánh bom, bắt cóc các nhân viên cứu trợ, và phục kích đánh chiếm các xe buýt không có khách. Phương thức hoạt động của chúng là giả dạng dân địa phương, vượt biên, thực hiện các cuộc tấn công và biến mất bí ẩn. Để đối phó vấn đề này, ông Saleh đề cao tính thiết thực của lực lượng “Home Guards” trong việc chống lại các mối đe dọa từ Al-Shabab. Ngoài việc tăng quân số từ khoảng 300 đầu năm 2016 đến hơn 1.000, ông Saleh còn lên kế hoạch đào tạo và trợ cấp lương hàng tháng cho những người này. Theo ông, đó chính là cách cảm ơn họ vì đã tham gia vào công việc được coi là nguy hiểm nhất sát biên giới Kenya-Somalia.

Lực lượng “Home guards” của Kenya.

Quy trình làm việc

Với vai trò là “thổ địa” ở khu vực Đông Bắc, đội quân dự bị này có thể “luồn lách đến những nơi mà cảnh sát không thể đi được”. Họ tuần tra lòng sông khô và theo dõi đường đi của những chú dê qua biên giới.

Hầu hết các đội quân dự bị bắt đầu tuần tra vào buổi chiều. Đầu tiên họ thu thập thông tin từ người chăn gia súc đến từ cánh đồng cỏ xa xôi và chủ khách sạn về những người đến và đi khỏi thành phố ngày hôm đó. Sau đó, họ lần theo dấu chân đến khảo sát các khu vực bụi rậm bí ẩn và tập trung lắng nghe âm thanh kỳ lạ khác. Công việc tuần tra kéo dài đến bình minh ngày hôm sau và họ thường nhai một chất kích thích gọi là “miraa” để tỉnh táo. Vào một buổi tối gần đây tại gần thị trấn Mandera, lực lượng tuần tra phát hiện một thiết bị nổ tự chế và cho rằng phiến quân Al-Shabab đã đặt vài tháng trước đó.

Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng “Home Guards” đạt một số thành tựu đáng kể. Cuối năm ngoái, một giáo viên người Kenya đã bị bắt cóc từ trại tị nạn Dadaab, đông bắc Kenya. Lực lượng dự bị lần theo dấu vết qua biên giới đến trại của bọn bắt cóc ở Somalia. Sau đó, tiến hành chiến dịch giải cứu thành công vị giáo viên.

Trước đây, bất cứ ai có thể tham gia các lực lượng cảnh sát dự bị. Nhưng giờ đây, để chính thức hóa các vệ binh, ông Saleh phải kiểm tra kỹ lý lịch của những người đăng ký để đảm bảo rằng việc tuyển dụng không làm ảnh hưởng đến chính sách chính trị nhạy cảm trong khu vực.

Tuệ Khanh

(Theo Foreign Policy)