Kevin Mallory - “kẻ bán rẻ” nước Mỹ

Thứ bảy, 24/06/2017 14:19

(Cadn.com.vn) - Cơ quan phản gián Mỹ hôm 22-6 cho biết đã bắt giữ Kevin Mallory, một nhà thầu quốc phòng, đồng thời là cựu nhân viên an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ, với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Cảnh sát Mỹ lục soát nhà của ông Kevin Mallory (phải).         Ảnh: Fox news

Ông Kevin Mallory, 60 tuổi, sống tại Leesburg, bang Virginia đã đến Thượng Hải hồi tháng 3 và 4 vừa qua để bán các tài liệu mật của chính phủ Mỹ cho các đặc vụ tình báo Trung Quốc.

Nguồn và nội dung của các tài liệu này không được tiết lộ nhưng được miêu tả là “thông tin quốc phòng”. Ông Mallory đã nhận được 25.000 USD sau khi thực hiện trót lọt phi vụ này. Hồi tháng 4, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ phát hiện ông Mallory mang 16.500 USD tiền mặt trở lại Mỹ sau chuyến đi đến Thượng Hải. Trả lời thẩm vấn với các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hồi tháng 5, ông Mallory khai rằng, hồi tháng 2, ông liên lạc thông qua mạng xã hội với một “nhà tuyển dụng” Trung Quốc. Chính người này đã giúp tổ chức một chuyến đi cho ông Mallory đến Thượng Hải vào tháng 3 để gặp gỡ các quan chức tình báo Trung Quốc.

Cuộc gặp gỡ của ông Mallory và quan chức Trung Quốc diễn ra dưới vỏ bọc là các nhà khoa học tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải (SASS) - tổ chức tư vấn của Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, FBI tin rằng, các điệp viên Trung Quốc được cài vào trong các cơ sở của SASS ít nhất từ năm 2014. Ông Mallory đã viết một bức thư cho người gặp ở Thượng Hải với nội dung ghi rõ là “mục tiêu của các ông là thông tin, còn mục tiêu của tôi là được trả tiền”.

Theo lời khai, ông Mallory nói với các đặc vụ FBI rằng, đối tác Thượng Hải đã đưa ông một thiết bị đặc biệt để chuyển tài liệu. Và những tài liệu duy nhất ông chuyển cho đối tác này là 2 “tài liệu trắng” chưa giải mật về các vấn đề chính trị của Mỹ. Tuy nhiên, các nhân viên FBI đã nghiên cứu thiết bị và phát hiện các tài liệu và tin nhắn trao đổi khác mà ông Mallory nghĩ rằng đã xóa chúng. Theo đó, FBI phát hiện 4 tài liệu mật trong thiết bị, 3 trong số này thuộc hàng “Tuyệt mật”. Theo báo cáo do đại diện của FBI Stephen Green đệ trình lên tòa án, nếu vụ việc không bị lộ, ông Mallory sẽ tiếp tục chuyển các tài liệu khác cho tình báo Trung Quốc vào tháng 6.

Ông Mallory là người có khả năng nói trôi chảy tiếng Trung Quốc. Ông từng được giao nhiệm vụ phân loại và sắp xếp các hồ sơ mật khi còn làm việc cho chính quyền Mỹ. Hồ sơ tòa án cho thấy, ông Mallory là cựu binh Lục quân Mỹ và làm việc như một đặc vụ đặc biệt tại Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trong giai đoạn 1987-1990.

Kể từ năm 1990, ông Mallory trở thành nhà thầu quốc phòng cho nhiều cơ quan chính phủ. Ông Mallory đã bị hủy quyền truy cập các tài liệu mật khi không còn là viên chức nhà nước kể từ năm 2012. Sau đó ông trở thành một chuyên gia tư vấn tư nhân. Báo Washington Post dẫn lời 2 quan chức chính phủ Mỹ cho biết, ông Mallory cũng từng làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Tuy nhiên thông tin này không được trình trước tòa.

Ông Mallory xuất hiện lần đầu tại tòa án quận ở Alexandria, bang Virginia hôm 22-6 và quay lại tòa trong phiên điều trần vào ngày 23-6 (giờ Mỹ). Theo Đạo luật Gián điệp liên bang, vị cựu quan chức ngoại giao có thể đối mặt với án tù chung thân.

AN BÌNH