Ngồi trong trại giam vẫn điều hành vụ buôn bán 1kg ma túy:

Kỳ 1: Móc nối mua điện thoại trong trại giam

Thứ ba, 27/06/2017 15:05

Từ Ikechukwu đến Collins

(Cadn.com.vn) - 12 giờ 30 ngày 30-3-2015, tại ngã ba đường trung tâm xã Vĩnh Thạnh và đường Hương Lộ 45 thuộc thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Ikechukwu Okwudili Uzochukwu (Ken, 1980, trú 247 Ojo Road Ajegunle Lagos, Nigeria), Hoàng Thị Vân Phi (1983, trú 19/19 Chu Văn An, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM - vợ của Ken) và Nguyễn Văn Khánh (1989, quê xã Vạn Thắng, H. Vạn Ninh, tạm trú TP Nha Trang) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên taxi hiệu BKS 79A-05664. CQĐT thu giữ của Khánh 5 gói ma túy Methamphetamine, khối lượng 498,633g; thu giữ của Phi 5 gói ma túy Methamphetamine, 498,150g. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên do Ikechukwu cùng Phi mang từ TPHCM ra bán cho các đối tượng tại Nha Trang thì bị phát hiện bắt quả tang. Ngày 5-4-2015, CQĐT CA tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám xét chỗ ở của Ikechukwu và Phi tại nhà số 303 Lô B - Chung cư Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM. Qua khám xét, CQĐT thu giữ 2 gói ma túy đá có trọng lượng 48,03g. Từ đây, đường dây ma túy được điều khiển bởi đối tượng đang ngồi trong trại tạm giam được phát hiện.

Theo đó, tháng 5-2008, Ikechukwu từ Nigeria sang Việt Nam làm ăn tại TPHCM. Trong thời gian ở Việt Nam, Ikechukwu quen biết với Deke Collins (1978, trú số 201 Ijeshateso, Surulere, Lagos Stale, Nigeria) và được Deke Collins cho cùng đứng tên thành lập Cty TNHH Ken - Collin, mục đích là để Ikechukwu gia hạn visa. Ikechukwu đã cùng với Collins, Samson và một số người Nigeria thuê nhà tại quận Tân Phú và Gò Vấp (TPHCM) để ở. Năm 2013, Ikechukwu kết hôn với Phi và có với nhau một con. Tháng 10-2013, Collins bị Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Khánh Hòa bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị tạm giam tại Trại tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 1-3-2013, Nguyễn Tuấn Anh (1972, trú 24B-Trưng Trắc, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 15 năm tù. Tháng 9-2014, do Nguyễn Tuấn Anh biết tiếng Anh nên được chuyển sang giam cùng buồng giam N3 thuộc khu giam D-N Trại tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa cùng với Collins. Quá trình giam cùng nhau, Collins đã kể cho Anh biết hoạt động trước đây của mình, trong đó có việc Collins đã cùng một số đối tượng là người Nigeria và người Việt Nam hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2009 cho đến khi bị Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa bắt. Trong thời gian bị giam chung, Collins và Anh đều có nhu cầu liên lạc ra bên ngoài nên cả hai bàn bạc thuê điện thoại của các phạm nhân khác trong trại để liên lạc.

Nguyễn Tuấn Anh tại phiên tòa năm 2015.

Nguyễn Ngọc Sang (1990, trú thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) là phạm nhân đang thi hành bản án 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” tại phân trại của Trại tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian thi hành án từ năm 2011, hằng ngày Sang được giao công việc là dẫn các bị can từ các buồng giam ra cổng khu giam giữ theo yêu cầu của cán bộ trực trại để làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng và thực hiện việc chia cơm cho các phạm nhân thuộc sự quản lý của Nhà tạm giữ CATP Nha Trang nằm trong khuôn viên Trại tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa. Từ khoảng tháng 9-2014, lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác kiểm tra việc gửi đồ thăm nuôi vào Trại tạm giam, Sang đã nhắn bạn gái của mình là Nguyễn Thanh Phương gửi điện thoại và sim điện thoại vào Trại giam để Sang sử dụng và cho các phạm nhân trong Trại tạm giam thuê để lấy tiền. Phương đã gửi nhiều điện thoại và sim điện thoại vào cho Sang.

Trong thời gian thực hiện công việc hằng ngày tại trại, Sang biết Anh đang bị giam tại buồng giam N3 thuộc Trại tạm giam CA tỉnh Khánh Hòa phía sau dãy buồng giam thuộc sự quản lý của Nhà tạm giữ CATP Nha Trang. Thông qua Hồ Thị Kiều Nga và Nguyễn Thị Thanh (phạm nhân bị tạm giam tại buồng giam N8 của Nhà tạm giữ CATP Nha Trang), Sang đã cho Anh thuê điện thoại. Sau đó, Anh thanh toán tiền bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của bạn gái Sang là Phương tại Agribank.

Đầu tháng 1-2015, Collins nhận cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Vụ án này Collins đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 12 năm tù, sau đó Collins kháng cáo và được TAND Cấp cao Đà Nẵng giảm 2 năm tù). Biết vụ án của mình gần được đưa ra xử, cần có điện thoại để chủ động liên lạc ra ngoài nhờ bạn bè vay 15.000USD để thuê luật sư lo cho vụ án của mình nên Collins đã nhờ Anh mua giúp 1 ĐTDĐ. Thông qua Hồ Thị Kiều Nga, Sang nhận được thư của Anh hỏi mua một điện thoại. Sau đó, thông qua phạm nhân Nguyễn Hoàng Thiện (bị tạm giam tại buồng giam N10 của Nhà tạm giữ), Sang bán cho Anh 1 ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen cùng sim có số 0905921406 với giá 6 triệu đồng. Số tiền mua điện thoại, Collins hỏi xin Ikechukwu và nói Ikechukwu chuyển vào tài khoản số 5201205038139 mang tên Nguyễn Thanh Phương tại Agribank chi nhánh Buôn Ma Thuột. Ikechukwu nói vợ chuyển số tiền trên vào tài khoản của Phương vào ngày 12-1-2015.

Sau khi có điện thoại, Collins và Anh cùng sử dụng để liên lạc ra bên ngoài. Anh thường sử dụng số điện thoại này liên lạc đến số điện thoại 0935035280 của Sang để nhờ Sang nạp điện pin điện thoại của mình, mua đồ dùng cá nhân giúp Anh và để liên lạc với gia đình Anh. Collins đã liên lạc với nhiều người thân quen, kể cả về Nigeria, trong đó có Ikechukwu. Ikechukwu đã lưu trong danh bạ điện thoại của mình số điện thoại này của Collins với tên là “AGU VN”.

Collins tại phiên tòa năm 2015 nói mình không phạm tội lừa đảo mà chỉ buôn bán quần áo.

Mượn tiền được... ma túy

Đầu tháng 2-2015, Collins thường xuyên liên lạc với Samson theo số điện thoại 0909598160 và Ikechukwu theo số 01203233335. Collins nói cho Anh biết là Samson không có tiền cho mượn nhưng đồng ý bán nợ cho Collins 1kg ma túy đá với giá là 30.000USD để Collins bán lấy tiền lo cho vụ án của mình. Collins đã liên lạc với những đầu mối tiêu thụ ma túy trước kia nhưng không được, do đó Collins nhờ Anh tìm mối tiêu thụ 1kg ma túy đá trên và hứa sẽ cho người tiêu thụ 30% lợi nhuận do bán được ma túy. Khoảng giữa tháng 3-2015, Anh liên lạc với Sang, nói bạn của Anh có ma túy “đá” với số lượng lớn muốn nhờ Sang tìm mối tiêu thụ, hứa sẽ chia cho Sang 30% lợi nhuận nếu bán được ma túy.

Sau khi Anh đặt vấn đề nhờ tìm mối tiêu thụ ma túy “đá”, Sang nhiều lần sử dụng điện thoại liên lạc với Nguyễn Văn Khánh nói tìm hiểu giá bán ma túy “đá” bên ngoài, đồng thời nói Khánh tìm mối tiêu thụ. Sang nói sẽ cho Khánh 20% lợi nhuận nếu bán được ma túy. Sau khi tìm hiểu, Khánh báo cho Sang biết ma túy “đá” giá một “hộp 10” là 15 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Sang báo cho Anh biết đã có người tiêu thụ. Anh đồng ý bán số ma túy cho Sang với giá một “hộp 10” là 12 triệu đồng, thấp hơn giá ngoài xã hội mà Sang đã nhờ hỏi.

Giữa tháng 3-2015, Collins điện cho Ikechukwu nói đã mua được 1kg ma túy “đá”, nhờ Ikechukwu đi nhận rồi mang ra Nha Trang giao giúp cho người mua nhưng Ikechukwu không đồng ý. Collins nhiều lần thuyết phục và nói với Ikechukwu rằng có một người Việt Nam tên là “Andy” (tức Nguyễn Tuấn Anh) đang bị giam cùng Collins đã sắp xếp được mối tiêu thụ ma túy tại Nha Trang, đồng thời Collins còn đưa điện thoại để “Andy” nói chuyện với Ikechukwu. Collins hứa sẽ cho Ikechukwu 3.000USD. Nghe vậy, Ikechukwu đồng ý sẽ nhận ma túy rồi mang ra Nha Trang giao giúp Collins.

HOÀNG VĂN
(còn nữa)