Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII: Giải tỏa nhiều bức xúc của dư luận

Thứ năm, 09/07/2015 07:26

(Cadn.com.vn) - Nhiều vấn đề “nóng” mà dư luận đặc biệt quan tâm và trông chờ đã được giải đáp tại ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 14 HĐND Đà Nẵng khóa VIII.

Chủ tịch HĐND Trần Thọ đưa ra bằng chứng về hành động ứng xử của nhà hàng trong thanh toán tiền cho du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh của TP. 

Quyết dỡ biệt thự trăm tỷ

Trách nhiệm của từng đơn vị để xảy ra sai sót xung quanh biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang đã được Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng “truy” ra ngọn ngành trong buổi thảo luận của HĐND chiều 8-7. Theo đó, ông Trần Văn Lương, người đứng đầu ngành Kiểm lâm Đà Nẵng thừa nhận đã chưa kiên quyết xử lý sai phạm ngay từ đầu bởi lẽ “cả nể”. “Đây là thiếu sót lớn của Kiểm lâm. Lớn tới mức phải xử lý 4 cán bộ bằng hình thức khiển trách”- ông Lương nói.

Trong khi đó, cũng nhận trách nhiệm về phía chính quyền địa phương, nhưng ông Đàm Quang Hưng- Phó Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu nói: “Về quận, Phó chủ tịch chuyên trách xin nhận hình thức rút kinh nghiệm”. Còn phía Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở nói rằng Sở đã có văn bản trả lời là không đồng ý chuyển nhượng đất cho ông Quang, tuy nhiên đã không gửi văn bản này xuống mà chỉ trả lời bằng miệng, vì vậy Sở cũng đã tiến hành kiểm điểm trưởng phòng chuyên môn. Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ nói, tại sao cùng một địa bàn, ông cựu chiến binh xây trái phép thì bắt tháo “cái rẹt”, còn ông này (ông Quang - PV) xin trên chưa cho phép dưới đã làm nguy nga. Quản lý thế làm sao người dân tâm phục khẩu phục.

Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông báo cho các đại biểu HĐND quyết định tháo dỡ biệt thự của ông Quang. Về lý do chậm đưa ra quyết định xử lý được ông Thơ giải thích do ông Quang đã làm đơn xin giữ lại biệt thự để chuyển thành khu du lịch sinh thái, tâm linh. Nhiều ý kiến trong bộ máy chính quyền cũng muốn cho ông Quang giữ lại biệt thự này vì nó được xây dựng lên tới hàng trăm tỷ đồng, nếu phá thì phí lắm. Tuy vậy, sau khi nghe các ý kiến, xem xét, cân nhắc thấu tình đạt lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật, lãnh đạo TP quyết định buộc ông Quang phải tháo dỡ biệt thự này.

Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ kết luận, việc xử lý hậu quả vừa qua của UBND TP vừa cân nhắc vừa thận trọng đúng qui định pháp luật. Bởi vì đã sai rồi, xử lý không đúng lại sai nữa. Việc cho tồn tại hay không tồn tại phải đúng luật, phải được dân đồng thuận. Từ đó, ông Trần Thọ yêu cầu chính quyền địa phương vận động, hoặc dùng biện pháp cưỡng chế nếu cần để tháo dỡ biệt thự này, kết thúc chậm nhất trong tháng 8-2015. Hiện phía Q. Liên Chiểu đã liên hệ được với ông Quang, trong ngày mai (10-7) ông Quang sẽ lên làm việc với UBND Q. Liên Chiểu. Ông Quang cũng đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ biệt thự để chuyển tài sản về Quảng Nam.

Biệt thự trăm tỷ của ông Quang sẽ bị dỡ bỏ.

Bài học nhớ đời

Xung quanh vụ “lọt sổ” 17 ngàn lô đất, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ nói, đây là vấn đề rất “nóng”, được dư luận mọi tầng lớp quan tâm. Trong vụ việc này, một số phát ngôn của cán bộ có liên quan và số liệu trong một số báo cáo không nhất quán, không khớp nhau nên dư luận không đồng tình, nhất là việc xử lý trách nhiệm.

Ông Thọ kết luận, con số 17.702 lô đất, là số lô đất thực tế có trên địa bàn, các đơn vị có báo cáo nhưng không chính xác, hoặc thiếu, không đủ số lượng. Số lô đất báo cáo thiếu, không chính xác được ông Thọ công bố là 1.367 lô. Có 6 đơn vị, doanh nghiệp báo cáo thiếu, không chính xác, trong đó nhiều nhất là Cty cổ phần vật liệu xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng với 1.301 lô.

Lý do báo cáo không chính xác số lô đất trên được ông Thọ giải thích vì khách quan và chủ quan. Cụ thể, những năm trước, cả thành phố như một công trường lớn, lãnh đạo TP muốn triển khai nhanh nhiều dự án nên chia nhỏ cho nhiều ban, DN cùng tham gia triển khai. Việc giao nhiều ban, DN nhưng trách nhiệm và quyền hạn không được qui định rõ ràng bằng văn bản pháp qui có chồng lấn giữa tham mưu và quyền quyết định.

Về nguyên nhân chủ quan, người đứng đầu các đơn vị này không nghiêm túc, báo cáo không chính xác. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu như Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Văn phòng UBND TP không nắm rõ tình hình, không kịp thời rà soát, kiểm tra. Lãnh đạo TP trong đó có Chủ tịch UBNDTP, Chủ tịch HĐND TP trong kiểm tra giám sát chưa nắm được tình hình.

Về xử lý trách nhiệm, ông Thọ nói, vừa rồi nhận trách nhiệm chưa nghiêm túc, tất cả đều rút kinh nghiệm, chỉ có 2 cán bộ Văn phòng UBND TP là nhận khiển trách. Với một số DN nay đã chuyển ra ngoài quốc doanh, một số cán bộ đã nghỉ hưu, nhưng tất cả đều là đảng viên nên trước mắt xử lý kỷ luật về Đảng. Ông Thọ cũng đề nghị rà soát lại các văn bản để có thể xử lý trách nhiệm, dù đã nghỉ hưu.

Ông cũng tham khảo Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, nguyên là Viện trưởng VKSND về việc có thể chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy, ông nhận được câu trả lời là: Có thiếu trách nhiệm nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng vì các lô đất vẫn còn đó. Kết thúc vụ việc này, ông Trần Thọ đề nghị các ban, ngành liên quan phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông nói: Đây là bài học nhớ đời. Đảng nói rồi, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như là không lãnh đạo.

Khu đất vàng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng sẽ được tháo dỡ tường tôn che chắn tiến hành làm công viên cho người dân.

Phải luôn nghĩ có lợi cho dân

Từ việc thảm nhựa các tuyến đường, cấp nước sạch, cấp sổ đỏ, cấp đầu thu sóng truyền hình miễn phí hay việc xây dựng công viên, ông Trần Thọ luôn nhắc đi nhắc lại, cái gì có lợi cho dân thì dốc sức mà làm. “Chỉ có 44% người dân dùng nước sạch thì làm gì có thành phố đáng sống”- ông Thọ nói khi có người dân thôn Hòa Phú Thọ (Hòa Vang) nhắn tin khẩn thiết xin TP cho nước sạch về thôn.

Những phát ngôn ấn tượng

“Mũi nhọn thì chỉ có một cái. Đã chọn du lịch thì phải ưu tiên. Không lẽ mũi nhọn lại như quả mít, ngành nào cũng ưu tiên” -

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ nói về ý kiến cho rằng phải ưu tiên phát triển nghề cá.

“Chúng tôi đã cắt điện, nước thậm chí không giữ xe của các hộ chiếm dụng chung cư trái phép. Tuy vậy đến nay mới có 14/17 hộ chiếm dụng trái phép chuyển đi nơi khác”-

ông Nguyễn Hữu Trác - Phó Giám đốc Cty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng. 

Ông Thọ cũng nói rất nhiều tới việc tắt sóng analog khiến người dân nghèo không xem được truyền hình. Ông nói lãnh đạo Sở TT&TT rằng Trung ương người ta chọn Đà Nẵng thí điểm đầu tiên tắt sóng analog sao không biết từ chối. Trước đây nào là thí điểm bỏ HĐND cấp quận, phường sau 6 năm bắt lập lại, rồi thí điểm 5 năm Bí thư kiêm Chủ tịch quận, kết quả thì rất hay, nhưng lại bỏ.

“Thôi đừng đi đầu, xung phong, thí điểm nữa. Thí điểm cái gì có lợi cho dân thì nhận. Còn việc tắt sóng analog trong khi hạ tầng chưa đảm bảo đã cắt sóng cái rụp, rất tùy tiện, dân hết xem”- ông Thọ nói. Từ thực tế đó, ông Thọ xin ý kiến HĐND quyết, không cần chờ kinh phí Trung ương nữa, xuất ngân sách của TP mua đầu thu kỹ thuật số cấp miễn phí cho dân nghèo, kết thúc việc này trong tháng 8-2015.

Ngoài ra, với nhiều dự án “treo” trong khi dân thiếu công viên, thiếu bãi tắm, Chủ tịch HĐND Trần Thọ đã xin ý kiến HĐND và thống nhất sẽ thu hồi các dự án, một số sẽ dùng làm công trình phúc lợi cho dân. Trước mắt, ông Thọ chỉ đạo cho tháo tung hết các bức tường bằng tôn quây quanh dự án đối diện số 84-Hùng Vương để làm công viên cho dân vui chơi. Đây là mảnh đất vàng đã giao cho nhà đầu tư nhưng “treo” nhiều năm không triển khai, vì thế ông Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng ngay trong tháng 7 này tiến hành báo cáo phương án làm công viên, TP sẽ dùng ngân sách để làm công viên này phục vụ dân sinh. “Mảnh đất này vốn là công viên, bây giờ trả lại tên cho em”- ông Thọ nói.

Xung quanh những bức xúc của người dân khi phải tháo dỡ bạt che nắng để thực hiện chủ trương Năm Văn hóa văn minh đô thị, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ nói, TP chỉ chọn 4 tuyến đường chính ở Trung tâm TP và chọn mỗi quận 1 tuyến phố chính để thí điểm. Tuy vậy anh em ở dưới làm hăng quá, làm tràn lan, dân kêu. Việc này lãnh đạo TP đã giao Sở Xây dựng thiết kế mái che theo chuẩn cho người dân đảm bảo vừa che nắng mưa vừa đẹp phố phường, sẽ làm sớm trong tháng 7 và tháng 8 này.

Hải Hậu