Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7(1947-2026), sáng 22-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP Đà Nẵng (cơ sở 1, phường Ngũ Hành Sơn).
Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các cụ ông, cụ bà; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng.
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc người có công.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; chế độ đãi ngộ đối với người có công ngày một hoàn thiện. Thời gian tới, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Trung tâm rà soát toàn diện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…, đề xuất các phương án bảo đảm chất lượng chăm sóc, điều dưỡng tốt nhất.,,
Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố (cơ sở 1) hiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại chỗ 45 người, trong đó có 20 trường hợp không tự phục vụ được. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tổ chức điều dưỡng, nghỉ dưỡng cho người có công và thân nhân tại Đà Nẵng cùng các tỉnh, thành phố khác, Cùng với đó, đã tổ chức phục vụ 8 đợt điều dưỡng tại chỗ với gần 1.000 lượt người.
Khánh Yên
Dòng sự kiện: 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các gia đình chính sách
Khai mạc Triển lãm “Da cam- Lương tri và công lý” Đà Nẵng 2026
Hỗ trợ 70 triệu đồng sửa chữa nhà cho cựu chiến binh khó khăn tại phường Hòa Cường
Gia Lai tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Những kỷ vật đi cùng năm tháng và Hành trình tri ân"






