Xúc động Lễ truy điệu hài cốt Liệt sĩ tại phường An Hải: “Các anh, các chị đã trở về với đất mẹ”

Thứ sáu, 28/08/2026 12:10

Ngày 28-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Lực lượng vũ trang và Nhân dân phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) đã trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt Liệt sĩ đơn lẻ và 1 mộ Liệt sĩ tập thể chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

Sau khi hạ huyệt, đoàn đại biểu đã thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao đổi cùng lãnh đạo địa phương về công tác tổ chức thực hiện buổi lễ.

Đúng 6 giờ 00 phút cùng ngày, lễ di chuyển hài cốt các Liệt sĩ đã diễn ra nghiêm trang tại khu vực biển thuộc tổ dân phố Phước Trường, phường An Hải. Sau đó, đoàn di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng (xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) để cử hành Lễ viếng, truy điệu và an táng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng vào thắp hương trước anh linh các liệt sĩ trước khi di chuyển đến nơi an táng.

Trong không khí vô cùng xúc động và trang nghiêm, ông Hoàng Công Thanh- Chủ tịch UBND P. An Hải đã đọc Điếu văn truy điệu và an táng các Anh hùng Liệt sĩ. Điếu văn thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối và các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Di chuyển các liệt sĩ đến nơi an táng.

Nhấn mạnh truyền thống cách mạng kiên cường của vùng đất An Hải, ông Hoàng Công Thanh xúc động chia sẻ: Sau bao nhiêu năm nằm lại trong lòng đất, hôm nay, 3 hài cốt Liệt sĩ và 1 mộ Liệt sĩ tập thể quy tập tại tổ dân phố Phước Trường đã được đưa về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Dù chưa xác định được tên tuổi, quê quán hay thân nhân, nhưng các anh, các chị chính là những người con ưu tú của Tổ quốc, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những phần hài cốt còn lại cùng những di vật ít ỏi được tìm thấy là dấu tích thiêng liêng, nhắc nhở thế hệ hôm nay về một thời chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng hào hùng.

Đoàn đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng

Đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Nẵng và an táng cho 3 liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể chưa xác định.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, ông Hoàng Công Thanh gửi lời cảm ơn trân trọng đến các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tích cực phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập. Lãnh đạo địa phương khẳng định công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Thời gian tới, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục phối hợp xác minh, giám định với hy vọng một ngày không xa sẽ xác định được đúng tên tuổi, quê hương cho các Liệt sĩ.

Dâng hương trước các linh cửu liệt sĩ

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường An Hải nguyện đoàn kết một lòng, giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng; nỗ lực xây dựng quê hương An Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc.

Thực hiện nghi thức hạ huyệt.
Rắc hoa tại các phần mộ liệt sĩ

Sau Điếu văn truy điệu, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" trầm hùng, dâng hương, dâng hoa và thực hiện nghi thức tiễn đưa quách hài cốt các Anh hùng Liệt sĩ về an táng trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng.

Sau khi hạ huyệt, đoàn đại biểu đã thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Lê Anh Tuấn

57 năm nằm lại, 4 liệt sĩ được tìm thấy từ ký ức nhân chứng

Từ những ký ức của các nhân chứng từng sống, chiến đấu tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm và phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1969. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những dấu tích còn sót lại dưới lòng đất đã giúp đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Trên hành trình vì nhân dân phục vụ

Có một “mặt trận” được những cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng lặng lẽ vun đắp bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Đó là những căn nhà nghĩa tình, những học sinh nghèo được tiếp sức đến trường...

Truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch “500 ngày đêm”

Ngày 22-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Điện Bàn Bắc và phường Điện Bàn phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm”.

Cô gái trong bức ảnh dưới mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng hiện đang sống ở Bắc Ninh

Sau khi thông tin về bức ảnh và các di vật được phát hiện tại phần mộ số 104, hàng thứ 3, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng được lan tỏa, một thân nhân ở tỉnh Bắc Ninh đã liên hệ, cung cấp những thông tin quan trọng, mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.

Phát hiện bức ảnh cùng một số di vật trong phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng

Ngày 20-8, trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh cùng nhiều di vật tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Ngày 19-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Nghĩa, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vừa được tìm thấy trên địa bàn.

Khống chế vụ cháy rừng trên núi Cấm

Tiếp nhận thông tin vụ cháy rừng xảy ra trên núi Cấm (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) vào trưa 17-8, Trường Thiếu sinh quân miền Trung điều động hơn 30 CBCS khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức chữa cháy.