Lật lại vụ mất tích rúng động nước Mỹ
(Cadn.com.vn) - Việc một người đàn ông hôm 24-5 nhận tội giết hại cậu bé Etan Patz, nạn nhân vụ mất tích nổi tiếng và bí ẩn nhất nước Mỹ cách đây 33 năm khiến vụ án phần nào được hé mở. Tuy nhiên, giới điều tra Mỹ vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm bởi còn nhiều khúc mắc phức tạp.
VỤ MẤT TÍCH NĂM 1979
33 năm trước, ngày 25-5-1979, cậu bé Etan Patz, 6 tuổi ở New York lần đầu tiên được phép một mình đi bộ đến điểm đỗ xe buýt của trường, một việc mà cậu bé hằng khao khát. Tuy nhiên, đây cũng là lần duy nhất trong đời cậu bé được làm điều đó. Bé Patz không trở về nhà kể từ ngày đó. Vào ngày cậu mất tích, hàng trăm cảnh sát lao vào cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng không hề có một dấu vết nào.
22 năm sau, người ta tuyên bố cậu bé đã chết. Đối tượng tình nghi nhất trong vụ việc là Jose A. Ramos - một kẻ chuyên dụ dỗ trẻ em và từng ngồi tù trong một vụ án khác. Một lần, trên một trang mạng, Ramos tuyên bố sẵn sàng nói về bí mật định mệnh của cậu bé xấu số. Ramos viết: “Với những gì thực sự xảy ra với cậu bé Etan Patz, nếu bất kỳ người Mỹ yêu tự do nào muốn biết câu chuyện thực sự, tôi mong mọi người sẽ chuyển 2 USD vào địa chỉ thư tín của tôi”. Nhưng cha của Etan là Stan Patz không muốn mua câu chuyện này. Điều ông muốn là Ramos phải nói ra câu chuyện đó khi đối diện trước tòa. Tuy nhiên, người đàn ông này chưa bao giờ bị cáo buộc vì không có chứng cứ cần thiết. Trong 2 năm qua, công tố viên Cyrus Vance của quận
Vụ mất tích gây ra một cú sốc lớn cho cả nước Mỹ khi cậu bé trở thành biểu tượng việc phải bảo vệ trẻ em. Patz là đứa trẻ mất tích đầu tiên có gương mặt được in trên các hộp sữa kèm lời kêu gọi cung cấp thông tin. Khi đó, xã hội Mỹ dấy lên lo ngại về tình trạng an toàn trẻ em khi đi vui chơi bên ngoài nhà mình. 4 năm sau khi Etan mất tích, Tổng thống Mỹ lấy ngày Patz mất tích, 25-5 là “Ngày trẻ em mất tích”.
![]() |
Pedro Hernandez (ảnh trái) hôm 24-5 nhận tội giết chết bé trai Etan Patz, đã mất tích cách đây 33 năm. |
Vụ án bí ẩn từ năm 1979 khiến giới chức Mỹ đau đầu và chịu sự phỉ báng của dư luận suốt 33 năm qua bất ngờ được sáng tỏ khi người đàn ông tên Pedro Hernandez, 51 tuổi, thú nhận tội ác. Hồ sơ cá nhân của y rất trong sạch, không có một tiền án, tiền sự nào. Trước khi vụ điều tra được mở lại, y chưa từng bị tình nghi liên quan tới vụ mất tích trên.
Tuy nhiên, y khai “bóp cổ nạn nhân Etan Patz cách đây 33 năm trong một tầng hầm” của một cửa hàng tạp hóa tại Manhattan, nơi y làm việc. Lời thú tội được xem là một bước đột phá không ngờ trong vụ án mạng bí ẩn suốt bao năm không chút manh mối này. Giám đốc cảnh sát New York Raymond Kelly cho biết, các điều tra viên thẩm vấn Hernandez trong 3 giờ, sau đó dẫn y đến hiện trường vụ án - nơi trước đây là một cửa hàng tạp hóa và nay đã đổi thành tiệm bán kính. Theo lời khai của Hernandez, hắn đã dùng sô-đa dụ dỗ bé Patz sau đó y đưa bé đến tầng hầm, siết cổ, nhét thi thể trong một túi nilon và bỏ vào thùng rác. Theo cảnh sát, khi biết tầng hầm ở
VỤ ÁN CHƯA THỂ KẾT THÚC
Việc tóm được Hernadez dường như giúp khép lại câu chuyện đau buồn của cậu bé Etan Patz, cho dù trước đó, gia đình Etan vẫn nghĩ rằng, chính Jose Antonio Ramos mới là người giết hại em.
Tuy nhiên, các nhà điều tra Mỹ không thể không thận trọng bởi lẽ thi thể của bé Patz không còn ở thùng rác mà Hernandez bỏ vào khi nghi can này quay trở lại để tìm vài ngày sau đó. Điều đó có nghĩa là bằng chứng cuối cùng cho thấy Hernandez nói thật, cụ thể là việc tìm thấy thi thể, không thể xảy ra. Ngoài ra, theo luật sư của Hernandez, ông này mắc chứng tâm thần phân liệt có thể gây ảo giác. Chưa kể hoàn toàn có khả năng Hernandez thú tội để được nổi tiếng. Và cho đến khi thi thể của Etan được xác định, vụ án vẫn chưa thể kết thúc.
An Bình
(Theo NYT, BBC)