Liên tiếp xảy ra các vụ cướp vàng

Thứ ba, 22/04/2014 10:56

(Cadn.com.vn) - Chiều tối 20-4, trên QL1A thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc, TT-Huế xảy ra vụ cướp 45 cây vàng. Nạn nhân là chủ tiệm vàng Nhân Đức ở chợ Lộc Sơn, xã Lộc Sơn (H. Phú Lộc). Trước đó 3 ngày, tại địa bàn H. Phú Vang (TT-Huế) cũng xảy ra vụ cướp vàng táo tợn giữa ban ngày nhưng rất may nạn nhân thoát được.

Gí roi điện, mã tấu cướp 45 cây vàng

17 giờ ngày 20-4, ông Lê Hà Hùng Võ (64 tuổi, trú thôn Đông An, xã Lộc Điền, H. Phú Lộc) điều khiển xe máy hiệu Lead chở vợ là Nguyễn Thị Yến (63 tuổi) - chủ tiệm vàng Nhân Đức từ cơ sở kinh doanh trở về nhà theo hướng Bắc-Nam. Khi đến địa bàn thôn Vinh Sơn (xã Lộc Sơn, cách chợ Lộc Sơn khoảng 1km) thì có 3 thanh niên đi trên 1 xe máy hiệu Exciter chạy đến ép xe ông Võ. “Đang chạy xe, thấy một chiếc xe chở ba áp sát, tui cứ nghĩ chúng qua mặt để vượt lên. Nhưng không ngờ, vừa áp sát, chúng dùng roi điện gí vào người, khiến tui ngã xuống đường và bất tỉnh tại chỗ” - ông Võ kể lại.

Ngay sau khi ông Võ nằm bất tỉnh, một đối tượng ngồi sau chạy lại giật chiếc túi xách để trước xe. Bà Yến chống cự, tri hô cướp, cướp thì một tên lấy mã tấu vung lên đòi chém. “Lúc nớ, một thanh niên chạy đến đạp liên tiếp vào người khiến tui ngã lăn giữa đường. Sau khi chúng giật túi xách phía trước, chúng tiếp tục mở cốp xe lấy 2 túi xách bên trong. Tui sửng sốt, cầu cứu nhưng lúc đó đường vắng người…” - vẻ mặt bà Yến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng vào trưa 21-4.

Nhận được tin báo về vụ cướp táo tợn nói trên, cơ quan CA đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Khai nhận với CQĐT, bà Yến cho biết, số vàng bị cướp là 45 cây vàng 18K và 6 chỉ vàng 9999. Bà Yến cho biết thêm: “Lúc xảy ra vụ cướp, số vàng 24K là hơn 15 cây, gồm vàng 9999, tui để trong túi áo, vì rứa chúng không cướp được”. Qua khám nghiệm hiện trường vụ án, lời khai của nạn nhân, nhân chứng và những vết xây xước trên người vợ chồng ông Võ - bà Yến, cơ quan CA TT-Huế khẳng định vụ vướp vàng là có thật. Được biết, vợ chồng ông Võ - bà Yến buôn bán vàng đã hơn 25 năm nay. Nhà của vợ chồng bà Yến cách hàng vàng Nhân Đức khoảng 3km. Theo bà Yến, buổi chiều, sau khi bán hàng xong, vợ chồng bà gom tất cả vàng đưa về nhà cất giữ, sáng hôm sau lại đưa vàng từ nhà lên chợ dọn bán.

Vợ chồng bà Yến - ông Võ kể lại với P.V việc bị cướp 45 cây vàng.

2 vụ cướp vàng bất thành

Cũng theo cơ quan CA, trước đó trên địa bàn TT-Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp vàng gây rúng động dư luận. Cụ thể, 18 giờ ngày 17-4, anh Nguyễn Thanh Phước (trú xã Phú Dương, H. Phú Vang, TT-Huế) điều khiển xe máy chở vợ là chị Phan Thị Cúc (53 tuổi) - chủ tiệm vàng Hồng Phước tại chợ Nọ (xã Phú Dương) về nhà. Ngồi sau, chị Cúc để túi xách đựng khoảng 30 cây vàng các loại ở trước bụng, giữa hai người. Khi xe chạy cách chợ Nọ khoảng 200m, cách nhà khoảng 50m thì bị 2 đối tượng nam đi xe máy Exciter từ phía sau lên áp sát bên trái, đối tượng ngồi phía sau giật túi xách chị Cúc đang ôm.

Chị Cúc giằng co giữ túi xách lại và bị ngã xuống đường. Lúc đó, một số người nghe tiếng kêu cứu bên ngoài, đang chạy ra thì hai đối tượng nhanh chóng bỏ chạy theo hướng QL49B lên TP Huế, không lấy được tài sản. Chị Cúc bị thương nặng và được chuyển lên BVT.Ư Huế cấp cứu và hiện sức khỏe của chị đang dần hồi phục. Theo khai nhận của nạn nhân, 2 đối tượng có độ tuổi khoảng 20-30, mặc quần áo màu tối, đeo khẩu trang.

Bên cạnh vụ cướp vàng ở xã Phú Dương không thành, chủ hàng vàng Kim Hoàng, kinh doanh mua bán vàng ở chợ Lộc Sơn, H. Phú Lộc (TT-Huế) - gần hàng vàng Nhân Đức cũng đã bị 2 đối tượng có hành vi cướp vàng vào sáng 21-3. Cụ thể, 7 giờ 30 hôm đó, anh Võ Quốc Huy (48 tuổi) điều khiển xe chở vợ Phan Thị Trang (43 tuổi) từ nhà ở thôn An Sơn, xã Lộc Sơn đến chợ Lộc Sơn để mua bán vàng.

Chị Phan Thị Trang - chủ tiệm vàng Kim Hoàng kể lại việc bị cướp vàng.

Khi xuất phát từ nhà, anh Huy bỏ túi xách đựng vàng hơn 30 cây các loại kẹp phía trước xe. Đến gần xã Lộc Sơn thì có 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy Exciter chạy từ phía sau lên áp sát bên trái, đối tượng ngồi phía sau dùng một móc sắt có 2 chấu nhọn móc vào túi xách, giật mạnh. Lúc đó, anh Huy, chị Trang giữ lại túi xách và bị ngã. Hai đối tượng bỏ chạy theo hướng Đà Nẵng, không lấy được tài sản. Chúng đã để rơi lại hiện trường chiếc móc sắt.

Theo CQĐT, qua các vụ án xảy ra nói trên, cho thấy, trước khi gây án, các đối tượng thường theo dõi kỹ, biết mặt các chủ tiệm vàng, nắm rõ quy luật đi lại của họ và chọn sẵn địa điểm thuận lợi để gây án. Được biết, với thủ đoạn tương tự, cách đây hơn 1 năm, trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện Phong Điền và Phú Lộc (TT-Huế), một số chủ tiệm vàng cũng đã bị các đối tượng cướp giật. Hiện, cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đang nỗ lực truy tìm các đối tượng gây ra các vụ cướp vàng nói trên.

H.Lan