Lính đặc công trên cao nguyên Bô-lô-ven

Thứ hai, 08/08/2016 11:30

(Cadn.com.vn) - 5 năm rồi mới trở lại thăm Tiểu đoàn đặc công 429 (Sư đoàn 5, QĐND Lào) chúng tôi vui mừng khi thấy doanh trại đơn vị bạn đổi thay nhiều. Những công trình mà Ban chỉ huy nói sẽ thực hiện trong kế hoạch 5 năm thì bây giờ đều đã hoàn thành. Hơn thế nữa, Tiểu đoàn đang trở thành điểm sáng toàn diện không chỉ của Sư đoàn mà cả toàn quân, được nhận Cờ Chiến thắng của Bộ Quốc phòng Lào với thành tích 5 năm vững mạnh liên tục.

Nhà làm  việc của đại đội thuộc Tiểu đoàn 429.

Rực sáng trên màu đất đỏ là màu ngói mới hồng tươi. Nếu trước đây chỉ một số nhà được xây kiên cố thì bây giờ từ nhà làm việc của Tiểu đoàn, hội trường hơn 200 chỗ ngồi, nhà truyền thống, nhà các đại đội, nhà kho, các nhà sinh hoạt ở khuôn viên..., đều đã chính quy. Điểm nhấn thẩm mỹ của bức tranh Tiểu đoàn đó là cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Thảm cỏ trung tâm như dài rộng hơn bởi màu xanh mướt mát. Bên đường đi lối lại phong quang, những hàng cây kiểng xanh non được cắt xén thẳng tắp; đôi chỗ được tỉa tót, chải chuốt với những hình dạng độc đáo. Trước sân nhà Tiểu đoàn hay nhà các đại đội, từng luống hoa, cụm hoa nở tung vô số sắc màu.

 Ngoài sân, các chiến sĩ đặc công đang huấn luyện võ thuật. Từng động tác khéo léo thuần thục. Chiếc gậy dài vung lên nhịp nhàng như múa. Theo Ban chỉ huy Tiểu đoàn, thì có sức khỏe đó là nhờ CBCS thường xuyên dã ngoại, rèn luyện hành quân xa mang vác nặng gần 30 km. Không chỉ huấn luyện giỏi, bảo đảm an ninh chính trị ở 4 khu vực phụ trách mà CBCS còn làm tốt dân vận với hàng tháng trời giúp dân các tỉnh Sê Kông, Attapư làm nhà. Do đặc thù chuyên nghiệp, quân số đơn vị ít biến động. Tuổi trung bình ở đây là 35, về hưu là 60. Tùy theo trình độ, năng lực được bố trí đi học, lên quân hàm, nếu không sẽ mãi làm quân nhân chuyên nghiệp. Có anh rời quân ngũ khi cấp bậc mới trung úy là chuyện bình thường. Vì thế mới có chuyện đội bóng đá, bóng chuyền, cầu mây của Tiểu đoàn có anh 40 tuổi cũng ra sân. Vậy mà môn nào cũng đoạt giải nhất toàn Sư đoàn mới tài.

Trung tá Kẹo U Đom Thạ Vi Văn Chăn Phêng, Tiểu đoàn trưởng và Thiếu tá Sẳm Lan Đuộng Ma La, Tiểu đoàn phó quân sự đón chúng tôi trong niềm vui hữu nghị. Họ đều từng học sĩ quan ở Việt Nam và có nhiều kỷ niệm sâu đậm không thể nào quên. Được trưởng thành từ những người bạn Việt, cách nghĩ, cách làm của Ban chỉ huy thông thoáng và năng động. Thiếu tá Sẳm Lan không có vẻ gì làm buồn khi 5 năm vẫn ở cương vị ấy, cấp bậc ấy: "Ở đây tuỳ thuộc vào "trần", mình chưa có "trần" nên ở lại đơn vị. Chính gắn bó lâu với Tiểu đoàn mà chúng tôi có cơ hội thực hiện được những dự định của mình". Người sĩ quan tự nhận là nói rất "khéo" này dẫn khách đi thăm một vòng doanh trại đầy vẻ tự hào.  Ở nhà ăn được sửa lại rộng rãi, bàn ghế Inox sáng loáng. Bảng thực đơn được ghi cụ thể từng ngày. Với mức ăn 10.600 kíp/ ngày (1 kíp = 2,7 VND), đời sống bộ đội đã cải thiện nhiều. Thức ăn có từ 3 món trở lên. Mọi người ít về nhà mà ăn tập trung. Vừa bảo đảm sức khỏe vừa sẵn sàng cơ động.

Chỉ huy Tiểu đoàn nói chuyện với chiến sĩ trong giờ huấn luyện.

Thiếu tá Sẳm Lan nói rằng, ở đây, do kinh phí hạn hẹp nên đơn vị tự lực tự cường là chính. Sư đoàn tập trung cho các đơn vị khác khó hơn. Khi hỏi chỉ huấn luyện làm gì có tiền thì Thiếu tá Sẳm Lan cười: "Ở trên đôi tay bộ đội. Nếu chờ đợi ở trên rót xuống thì khó có cơ ngơi thế này". Ngoài tham gia lao động bên ngoài, nguồn chăn nuôi, tăng gia cũng cho thu hoạch khá. Nguồn thu nữa của Tiểu đoàn đó là đóng góp của CBCS từ tiền bồi dưỡng huấn luyện (ngoài lương). Ai cũng muốn đơn vị đẹp nên không ngần ngại tham gia mỗi tháng từ 20.000 đến 30.000 kíp. Khi hỏi tại sao không nuôi heo tập trung để có nguồn tích lũy dồi dào hơn, Tiểu đoàn phó Sẳm Lan gãi đầu: "Nuôi heo khó vì liên quan chuồng trại, thức ăn, thú y, vệ sinh... Đơn vị chưa làm được. Chúng tôi biết bên bộ đội Việt Nam chăn nuôi rất giỏi, có cả khu chuyên canh, rất muốn được qua học hỏi kinh nghiệm. Nhưng thường cấp Sư đoàn mới được đi tham quan, chúng tôi chưa có cơ hội". Các anh kể về sự giúp đỡ của Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào, còn gọi là Đoàn KT-QP 206 (Quân khu 5). Hai bên có mối quan hệ phối hợp trong giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn. Trước đây Công ty giúp đơn vị mắc hệ thống điện, nay vừa giúp gạch xây sân bóng chuyền, khuôn viên. Những sự kiện lớn của hai bên, chỉ huy đều có mặt. Mới đây nhất, khi Tiểu đoàn đón hàng trăm cán bộ toàn quân về tham quan, đồng chí giám đốc Công ty đã qua chung vui, thắt chặt tình đoàn kết Việt- Lào. Với Bệnh xá 206 từ lâu đã thân thuộc với CBCS. Đau ốm gì ít xuống Pắk- xế cứ tạt qua đây. Các bác sĩ không chỉ chẩn đoán bệnh rất giỏi mà thuốc uống cũng rất mau lành. Anh em rất tin tưởng".

Câu chuyện của Sẳm Lan bỗng chốc lại trở về với những năm tháng học tập ở Việt Nam. Anh nói rằng anh nhớ lắm các mẹ, các chị nơi đóng quân coi anh như con cái trong nhà. Ngày chia tay về nước, hàng chục người kéo đến trường xin gặp con nuôi, em nuôi (tức Sẳm Lan) khiến bảo vệ phát hoảng. Anh bật cười và cho rằng đó là nhờ cái duyên của anh với nhân dân. Cái duyên ấy không chỉ cho anh những năm tháng ngọt lành trong tình hữu nghị mà còn giúp người sĩ quan này có thêm nguồn lực đem kiến thức đóng góp xây dựng đơn vị phát triển như hôm nay.

Hồng Vân