Malaysia mở phiên xử vụ sát hại ông Kim Jong-Nam: Hai nữ nghi phạm kêu oan

Thứ ba, 03/10/2017 08:54

Các công tố viên cho biết, họ có bằng chứng chứng minh, nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương là một phần trong âm mưu giết ông Kim Jong-Nam - người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu phiên xử, cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều kêu oan.

Xe chở Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đến Tòa án Shah Alam hôm 2-10.   Ảnh: AP

Ngày 2-10, Tòa án cấp cao Malaysia mở lại phiên xét xử hai phụ nữ liên quan vụ ám sát công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-Nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Ông Kim Jong-Nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2 vừa qua, vụ việc được xem là ám sát kiểu Chiến tranh Lạnh đầy bí ẩn.

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 10 giờ (giờ địa phương). Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 30-11 và quá trình truy tố sẽ triệu tập từ 30-40 nhân chứng, trong đó có 10 chuyên gia, đến điều trần. Nếu bị kết tội, 2 nữ bị cáo có thể đối mặt án tử hình. Tuy nhiên, ngay trong ngày xét xử 2-10, cả hai nghi phạm đều không bác cáo buộc tội sát hại ông Kim Jong-Nam.

Không nhận tội

AFP dẫn nguồn tin báo The Star cho biết, khi được đưa đến Tòa án Shah Alam, hai nữ bị cáo gồm Siti Aisyah - công dân Indonesia, 25 tuổi, và Đoàn Thị Hương, 29 tuổi đều mặc áo chống đạn. Khoảng 200 cảnh sát đã được huy động đến bảo vệ phiên tòa.

Công tố viên Muhamad Iskandar Ahmad đọc cáo trạng chi tiết cáo buộc tội danh của hai nữ nghi phạm: “Chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy nạn nhân bị sát hại tại nơi đi của Sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương tiếp cận nạn nhân và vẩy chất độc lên mặt và mắt nạn nhân”.  Trước tòa, cả hai bị cáo tự bào chữa thông qua người phiên dịch. Thông qua người phiên dịch, cả Aisyah và Đoàn Thị Hương đều không nhận tội.  Hai nữ bị cáo nói với luật sư rằng, họ không hề biết mình đang thực hiện một vụ ám sát thật sự mà chỉ nghĩ đang quay một chương trình truyền hình thực tế.

Tuy nhiên, các công tố viên bác bỏ, cho rằng, cả hai đã nhiều lần diễn tập hành vi này dưới sự giám sát của 4 đối tượng là công dân Triều Tiên, hiện vẫn đang lẩn trốn. “Đây là sự chuẩn bị để hiểu rõ ý đồ chung của họ là giết chết nạn nhân”, công tố viên nêu rõ.

Ai mới là chủ mưu?

Ông Kim Jong-Nam, 45 tuổi, chết vì bị đầu độc khi đang chờ tại sân bay Kuala Lumpur để lên máy bay đến Macau (Trung Quốc) vào hôm 13-2.

Ông bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX - một chất hóa học mà LHQ phân loại như một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện vẫn còn rất nhiều những câu hỏi quanh vụ ám sát này cho đến nay chưa có lời giải. Trong đó có vấn đề làm thế nào mà các nghi phạm có thể đưa chất độc thần kinh VX vào sân bay và giết nạn nhân mà không gây bất cứ thương tổn nào với những người khác. Vụ án này cũng đã khiến mối quan hệ Triều Tiên và Malaysia trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai nước đã trục xuất các đại sứ của nhau.

Hai nữ nghi phạm trên bị bắt vài ngày sau khi xảy ra vụ việc và bị cáo buộc dùng chất cực độc VX để sát hại ông Kim Jong-Nam. Giới chức Malaysia cho biết, còn có 4 nghi phạm người Triều Tiên bị tình nghi liên quan nhưng hiện đã trốn khỏi Malaysia ngay trong ngày xảy ra vụ án và cho đến nay họ vẫn chưa bị bắt.  Giới phân tích cho rằng, nếu có sự hiện diện của 4 nghi phạm này tại tòa,  tình hình có thể sẽ có những thay đổi lớn.

Trong khi đó, các luật sư của hai nữ nghi phạm cho rằng, thủ phạm thật sự đã trốn khỏi Malaysia và thân chủ của họ thật sự vô tội và điều này sẽ được chứng minh tại tòa. Ông Tey Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương, nói với AFP: “Chúng tôi tự tin rằng, khi kết thúc phiên xử, họ có thể sẽ được tha bổng”.

KHẢ ANH