Mất 20 triệu đồng vì tin người
(Cadn.com.vn) - Chỉ vì tin người, gia đình anh P.Đ.P ở xã Hương An (H. Hương Trà, TT-Huế) làm nghề buôn bán phế liệu bị 2 người đàn ông lạ lừa lấy đi 20 triệu đồng. Đây là chiêu lừa rất mới vừa xuất hiện ở TT-Huế mà những người làm ăn, buôn bán cần cảnh giác.
Ngày 13-5, hai người đàn ông lạ khoảng tầm 30 tuổi, cao to, nói giọng Bắc, ăn mặc như công chức đi xe Honda (không có biển số) đến nhà anh chị P. để bàn chuyện làm ăn. Trong câu chuyện, hai người đàn ông tiết lộ có một số lượng lớn phế liệu cần bán, vợ chồng anh P. cần mua thì ra TT Tứ Hạ để xem hàng. Nếu giá cả phải chăng sẽ hợp đồng mua bán ngay. Trước khi đi, hai người đàn ông yêu cầu vợ chồng anh P. đem theo tiền mặt (khoảng 20 triệu đồng trở lên) để có thể hợp đồng và nhận hàng ngay, đỡ mất thời gian đi lại.
Thấy chuyện làm ăn với hai thanh niên có vẻ “thuận buồm xuôi gió”, vợ chồng anh P. đồng ý đi cùng hai người này để mua hàng. Theo chân hai thanh niên đến TT Tứ Hạ (H. Hương Trà), đến công trường TAND H. Hương Trà đang xây mới, hai thanh niên chỉ vào công trường nói rằng, phế liệu ở công trình này. Tuy nhiên, viện lý do chưa có người quản lý tại đây nên hai thanh niên rủ vợ chồng anh P. vào quán uống nước để chờ người trông hàng; đồng thời tính chuyện làm ăn lâu dài. Tại đây, sau một lúc nói chuyện, hai thanh niên yêu cầu anh P. đi cùng với họ đến gặp người quản lý phế liệu, thỏa thuận, hợp đồng mua bán phế liệu và nhận hàng ngay. Trong lúc đó, vợ anh P. vẫn ngồi tại quán nước và chờ.
Dẫn anh P. trên đường lên Cty Lukvaxi ở TT Tứ Hạ, nơi mà theo hai thanh niên khẳng định người quản lý đang ở đó. Hai thanh niên nói với anh P. rằng, hiện có khoảng hơn 1 tấn phế liệu nhưng sẽ ghi trong hợp đồng đúng là 1 tấn để dễ dàng chia phần trăm cho đôi bên (đôi bên cùng có lợi trong hợp đồng này). Tới Cty Lukvaxi, 2 thanh niên chở anh P. vào quán uống nước để chờ họ đến chỗ ông quản lý; đồng thời đề nghị anh P. viết hợp đồng đã nhận 1 tấn phế liệu trước để gặp ông quản lý ký và nhận hàng ngay. Nghĩ rằng mua được giá vật liệu quá hời, anh P. sẵn sàng viết vào hợp đồng và ký tên người mua hàng.
Sau khi cầm giấy biên nhận của anh P., hai thanh niên quay lại nơi vợ anh P. đang ngồi uống nước và đưa hợp đồng mà anh P. đã ký ra yêu cầu vợ anh P. thanh toán số tiền trong hợp đồng là 20 triệu đồng. Khi chị vợ anh P. hỏi, anh P. đâu thì hai thanh niên nói, anh P. phải ở trên đó giữ hàng và khi thanh toán tiền hợp đồng xong sẽ dẫn chị lên chỗ anh P. Tin lời hai thanh niên này, vợ anh P. đã giao tiền và hai thanh niên đã đưa vợ anh P. lên địa điểm mà họ cho rằng anh P. đang giữ hàng. Tuy nhiên, sau khi cùng vợ anh P. đi được một đoạn, hai thanh niên đã tách khỏi chị, phóng mất hút. Một cú lừa ngoạn mục với 20 triệu đồng đã được hai thanh niên nọ dàn cảnh, sắp xếp.
Hải Lan