Mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ năm, 05/02/2015 11:17

(Cadn.com.vn) - Không ai phủ nhận cái lợi thấy rõ của phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Tuy nhiên, do hám rẻ lại muốn đẹp ngay, nhiều người bỏ qua mọi thứ để rồi "tiền mất tật mang". Thậm chí có người còn bị tử nạn, kéo theo những kiện tụng kéo dài, tốn nhiều tiền của.

Những cái chết tức tưởi

Cuối tháng 10-2014, phụ nữ người Anh 24 tuổi, ở Thamesmead tên Joy Williams đến Thái Lan để PTTM. Thay vì sắc đẹp được cải thiện, người phụ nữ này qua đời ngày 23-10-2014, kéo theo những vụ kiện đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Theo nhiều nguồn tin, ngay sau khi đặt chân đến Thái Lan, Williams đến thẳng trung tâm thẩm mỹ SP, ở quận Huay Kwang, thủ đô Bangkok để phẫu thuật nâng mông. Williams từng đến Thái Lan 2 lần để PTTM nhưng lần này lại không gặp may.

Thông qua mạng, Williams tìm được nơi giá rẻ và "an toàn nhất". Nhưng sau vài ngày phẫu thuật nâng mông vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, buộc phải quay trở lại để gỡ bỏ vật liệu silicon ra khỏi mông. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn, vi trùng gặm sâu vào trong cơ thể. Williams chết ngay trên bàn mổ do vết khâu dài 8cm trên mông đoạn gần xương cụt bị sưng tấy đầy mủ.

Cơ quan an ninh Thái Lan vào cuộc, tiến hành điều tra cái chết của Williams. Họ phát hiện, nạn nhân nhịn ăn trước khi phẫu thuật và ca phẫu thuật "chui" được thực hiện vào lúc tranh tối tranh sáng (19 giờ) nên không đảm bảo an toàn tối thiểu. Khi đến hiện trường, cảnh sát còn phát hiện nạn nhân tử vong ngay trên bàn mổ ở tầng 1, ngừng thở ngay sau khi được tiêm thuốc mê. Bác sĩ Sompob Saensiri, 51 tuổi, người trực phụ trách trung tâm kiêm người cầm dao cho ca mổ này bị cảnh sát bắt giữ vì tội vô ý làm chết người. Hiện tại, vị bác sĩ này đang bị giam giữ tại tòa án hình sự trung ương để phục vụ điều tra.

Thiếu tướng Ittipol Piriyapinyo, người phụ trách điều tra cho biết, nạn nhân Williams yêu cầu được phẫu thuật nâng mông, đã qua các thủ tục cần thiết, kể cả thử máu. Còn theo Bộ Y tế Thái Lan, bác sĩ Sompob từng được đào tạo tại Mỹ, bắt đầu hành nghề từ năm 1998, nhưng nhiều ca phẫu thuật lại không đáp ứng các điều kiện cần thiết, nhất là vệ sinh, an toàn.

Bác sĩ Sompob Saensiri (đeo kính) đang bị cảnh sát điều tra.

Quá nhiều rủi ro

Đây là một trong số nhiều ca tử vong xuất hiện gần đây tại Thái Lan liên quan đến PTTM. Và cũng nhờ PTTM, Thái Lan thu về bộn tiền. Riêng năm 2013, quốc gia này thu về hơn 2,68 tỷ bảng Anh.  

Trường hợp khác không kém phần bi thảm được báo chí nhắc đến gần đây là sự ra đi của cựu hoa hậu Argentine, Solange Magnano, 38 tuổi, người tử vong hồi cuối tháng 11-2009 do bị biến chứng sau phẫu thuật nâng mông, đặc biệt là tình trạng tắc mạch do thuốc gây phản ứng phụ, đi ngược vào phổi và não gây ra tình trạng bị suy hô hấp nặng.

Theo nhà tạo mẫu Roberto Piazza đồng thời cũng là bạn thân của Solange Magnano, cô hoa hậu chết chỉ vì muốn có vòng 3 săn chắc hơn. Chỉ một ngày sau phẫu thuật, Magnano phải nhập viện trong tình trạng bị tắc động mạch và ra đi sau 3 ngày khi ca phẫu thuật định mệnh kết thúc.

Cơ quan quản lý y tế công cộng Anh (NHS) cảnh tỉnh, PTTM tuy được ưa chuộng nhưng nếu không được quản lý chặt, đặc biệt là yếu tố chuyên môn sẽ gây nguy hiểm cho con người. Để giảm thiểu rủi ro, trước khi PTTM, mọi người cần được tư vấn kỹ và nên chọn nơi phẫu thuật có chất lượng, có giấy phép hành nghề và có bảo hành, được trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết.

Và cuối cùng, mọi người nên cân nhắc thật kỹ giữa cái được và cái mất để có quyết định cụ thể.

Kim Hùng
(Theo DM/ FN)