Mâu thuẫn vợ chồng, sát hại cháu bé vô tội

Thứ hai, 03/08/2015 10:49

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, 10 giờ ngày 31-7, Võ Văn Mùi (1979, trú xã Thanh Nho, H. Thanh Chương, Nghệ An) đến nhà mẹ vợ ở xã Thanh Đức (Thanh Chương). Tại đây, Mùi đã nhẫn tâm đánh 2 cháu Nguyễn Ngọc Trung (2011) và Nguyễn Ngọc Chiến (2005), là con của anh Nguyễn Ngọc Hiển (em vợ Mùi), khiến cháu Trung tử vong, cháu Chiến nguy kịch. Ngày 2-8, thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng CAH Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt Mùi.

Vô cớ sát hại các cháu bé

10 giờ ngày 31-7, Võ Văn Mùi chở theo hai con gái là Võ Thị Thủy (2011) và Võ Thị Âu (2012) đến nhà mẹ vợ ở xã Thanh Đức để thuyết phục vợ là chị Nguyễn Thị Hiền về lại mái nhà xưa (do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Hiền đã ly thân). Tại đây, Mùi chỉ gặp mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (1950), còn chị Hiền đi đâu không thấy. Trong lúc nói chuyện, giữa Mùi và bà Xuân xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trước tính tình ngang ngạnh của con rể, bà Xuân tức giận bỏ đi. Nghĩ mình bị nhà ngoại coi khinh nên Mùi rắp tâm trả thù. Lúc này, thấy cháu Trung và Chiến (con của em vợ Mùi, gọi Mùi bằng dượng) đang chơi ở sân, Mùi liền nhặt một khúc gậy bằng tre rồi xông tới đánh tới tấp vào đầu, ngực... khiến hai cháu bé vô tội gục xuống, máu chảy đầm đìa. Đánh xong, Mùi cởi chiếc áo dính máu rồi cầm gậy bỏ trốn. Thấy bố đánh 2 em ngất xỉu rồi bỏ chạy, hai đứa con gái nhỏ của Mùi chạy theo gọi bố.

Một người hàng xóm thấy hai đứa con gái vừa chạy vừa khóc liền hỏi chuyện thì hai cháu ú ớ nói “đánh”, “máu” và chỉ tay về phía nhà bà Xuân. Biết chuyện chẳng lành, hàng xóm chạy vào thì phát hiện cháu Trung và cháu Chiến gục trên vũng máu liền hô hoán mọi người rồi đưa hai cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cháu Trung đã tử vong ngay sau đó, còn cháu Chiến đã được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để chữa trị.

Bàn thờ cháu Nguyễn Ngọc Trung.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, CAH Thanh Chương, Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi can Võ Văn Mùi. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Thanh Đức cho biết: “Sau khi gây án, Mùi bỏ trốn. Hiện tất cả các lực lượng như CAX, dân quân tự vệ và khoảng 30 CBCS được điều động đang khẩn trương truy tìm tung tích đối tượng này”. Thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng CAH Thanh Chương cho biết, hiện CAH đang phối hợp với lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh tiến hành điều tra, truy bắt nghi can Mùi. Bên cạnh đó, CAX Thanh Đức, CAX Thanh Nho cũng vận động gia đình kêu gọi Mùi ra đầu thú. CA các huyện lân cận như Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nam Đàn… đều nhận được lệnh cảnh giới, đề phòng nghi can Võ Văn Mùi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cháu Chiến đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Gây án vì... níu kéo hạnh phúc

Người dân xóm 4, xã Thanh Đức vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc Võ Văn Mùi đang tâm sát hại hai cháu bé vô tội. Ngôi nhà tranh vách nứa của anh Nguyễn Ngọc Hiển (bố của cháu Trung và Chiến) như xiêu xẹo trước nỗi đau thương đến tận cùng. Trước sân nhà, bàn thờ cháu Trung được lập vội đơn sơ. Sốc trước nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Mười ngất lịm trong đám tang đứa con yêu quý nên được người thân đưa về chăm sóc tại nhà bà Xuân. Anh Nguyễn Ngọc Hiển cùng một số người thân đang phải túc trực tại bệnh viện cầu mong cho con vượt qua được cơn nguy kịch.

“Hoàn cảnh nhà anh Hiển rất khó khăn. Vợ chồng và hai đứa con ở trong ngôi nhà tranh vách nứa cách nhà bà ông bà nội khoảng 50m. Mới đây, vợ chồng vay mượn được một số tiền định xây ngôi nhà cấp 4 để ở, nhưng chưa kịp xây thì xảy ra chuyện đau lòng này. Thật tội nghiệp cho vợ chồng chú ấy” - một người hàng xóm xót xa cho biết.

Ngôi nhà anh Nguyễn Ngọc Hiển và chị Nguyễn Thị Mười.

Túc trực tại nhà con trai, ông Nguyễn Ngọc Tư (1947) vẫn không thể hiểu vì lý do gì Mùi lại đánh hai đứa cháu dã man đến như vậy. “Hôm đó khoảng gần 10 giờ, vợ chồng tôi đang cắt rau khoai ngoài vườn thì nghe tiếng con rể và cháu ngoại tới, bà nhà tôi chạy vào nói chuyện, còn tôi vẫn ở ngoài vườn. Thấy hai chị đến, thằng Trung và thằng Chiến cũng chạy qua chơi. Mùi vẫn vui vẻ lấy kẹo phát cho các cháu ăn. Mùi có nói chuyện nhờ bố mẹ cũng như người nhà tác động khuyên con Hiền về sống chung với nó. Vợ tôi có khuyên nó nên tìm cách giải quyết dứt điểm đi, chứ kéo dài thêm khổ. Nói chuyện xong, bà ấy bỏ ra làm vườn. Khoảng 30 phút sau chúng tôi nghe hàng xóm hét lên thằng Trung và thằng Chiến bị người ta đánh chết nên chạy vào mới biết. Hai đứa nhỏ có tội tình gì mà nó lại làm như vậy chứ!” - ông Tư nghẹn lại.

Được biết, năm 2011 Mùi và chị Hiền kết hôn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chị Hiền tảo tần với ruộng vườn, còn Mùi làm nghề thợ mộc. Rồi lần lượt hai đứa con gái chào đời khiến cho cuộc sống vốn chật vật càng thêm vất vả. Năm 2013, do vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, chị Hiền quyết định ly thân, để lại hai đứa con gái cho Mùi nuôi. Thời gian đầu, chị Hiền về sống với bố mẹ đẻ, sau đó xin làm việc ở xí nghiệp chè nên chuyển lên khu tập thể xí nghiệp ở lại. Sau khi vợ bỏ đi, Mùi cũng đã nhiều lần níu kéo chị Hiền về lại với chồng con, nhưng chị Hiền nhất quyết từ chối.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, tình trạng cháu Chiến vẫn đang hết sức nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị vật cứng đánh vào đầu gây vỡ xương thái dương, chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ số 7 và đã truyền rất nhiều máu nhưng bé vẫn chưa hồi tỉnh.

X.S